Những lúc xao lòng

Thứ ba - 21/04/2020 16:19
Những lúc xao lòng Những lúc xao lòng

Dân trí Em đi gió thoảng hương bay. Một làn hơi thoảng, làm mây hững hờ.

MƯA BÓNG MÂY

Cơn mưa bất chợt trưa nay,

Áo em ướt vội, hao gầy dáng em.

Đợi chờ che nón làm duyên,

Bóng mây che mái đình nghiêng song hồ.

Mưa ào mộng tỉnh cơn mơ

Đường về hai ngả, nối bờ chiêm bao.

Những lúc xao lòng 1


SAY NẮNG

Áo hoa không mặc qua đầu,

Cành sen em hái bên cầu làm ô.

Dùng dằng cắt nửa vần thơ,

Mắt làn sương sớm, tan chờ võng đưa.

Gió nồm, nồm buổi ban trưa,

Trời xanh mây trắng, gió đùa chông chênh.


NHỮNG LÚC XAO LÒNG

Em đi gió thoảng hương bay,

Một làn hơi thoảng, làm mây hững hờ.

Dấu mây trong áo tỏ mờ

Hàng me xào xạc, ngồi mơ bên thềm.

Dáng kiều thấp thoáng trăng đêm.

Cô đơn hai nửa, lạt mềm buộc tôi.

Sông đầy lắm lúc chơi vơi,

Đò đông buổi chợ, tôi ngồi ngóng em.

Đức Đoàn

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 139
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 136
 
  •   Hôm nay 17,782
  •   Tháng hiện tại 721,265
  •   Tổng lượt truy cập 127,113,469