Án chung thân cho kẻ cài mìn trong gói quà gửi xe khách

Thứ tư - 24/06/2015 17:28
Án chung thân cho kẻ cài mìn trong gói quà gửi xe khách Án chung thân cho kẻ cài mìn trong gói quà gửi xe khách

Trước việc bị cáo kêu mệt, đau đầu, tòa cho phép ngồi nghỉ và hỗ trợ thêm ghế tựa trong vành móng ngựa, không hoãn phiên xử theo đề nghị.

Trưa nay, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Lê Đức Đệ (26 tuổi) án tù chung thân về tội Giết người và Chế tạo tàng trữ trái phép vật liệu nổ; buộc bồi thường hơn 600 triệu đồng cho các nạn nhân.

Án chung thân cho kẻ cài mìn trong gói quà gửi xe khách 1

Đệ luôn ngoái lại phía sau tìm vợ và con gái. Ảnh: Hải Bình.

Gần 8h, bị cáo Đệ mặc áo cộc tay màu trắng và quần bò tới tòa trong sự kiểm soát chặt chẽ của nhiều cảnh sát. Ngồi chờ HĐXX vào làm việc, Đệ liên tục quay mặt nhìn vợ và con gái 3 tuổi đứng nép ở phía cuối phòng xử. Trong phần thủ tục, trước khi trình bày lý lịch, Đệ cho hay đủ sức khỏe để hầu tòa.

Khi công tố viên đọc xong cáo trạng dài gần 10 trang, bị cáo bất ngờ kêu hoa mắt, đau đầu chóng mặt. Chủ tọa phiên tòa ngay sau đó cho bị cáo ngồi nghỉ dưới sự trợ giúp của cán bộ công an.

Tòa tạm dừng, Đệ tỏ vẻ mệt mỏi, cầm chai nước uống rồi nhăn mặt, tự sờ lên trán. Vài phút sau, bị cáo liên tục đứng dậy xin đi ra ngoài nhưng cảnh sát bảo vệ không đồng ý. Chừng 20 phút, nhận thấy sức khỏe của bị cáo ổn định trở lại, phiên tòa tiếp tục làm việc. Bị cáo được hỗ trợ thêm một ghế tựa phía sau vành móng ngựa để ngồi nghỉ.

Một tháng trước (22/5), phiên tòa đã phải hoãn do bị cáo bất ngờ ngất xỉu khi trả lời thẩm vấn.

Án chung thân cho kẻ cài mìn trong gói quà gửi xe khách 2

Anh Thái Viết Hảo bị hỏng mắt, cụt tay sau vụ án. Ảnh: Hải Bình.

Theo cáo trạng, Đệ và Lê Công Tùng trú tại thị xã Hoàng Mai không quen biết nhưng cùng làm nghề lắp đặt trần thạch cao. Quá trình nhận thầu các công trình trên địa bàn, Đệ báo giá 130.000-150.000 đồng một mét hoàn thiện, trong khi anh Tùng chỉ báo giá chỉ 120.000 đồng. Cho rằng bị phá giá làm ăn, Đệ ấm ức và đã nhiều lần gọi điện đe dọa anh Tùng.

Đệ mua thuốc nổ công nghiệp 100g, 2 kíp nổ để làm mìn tự tạo giấu vào một chiếc loa rồi bọc kín trong hộp carton. Bên ngoài hộp, Đệ ghi nơi nhận là một cơ sở sản xuất nhựa của anh Tùng cùng số điện thoại, địa chỉ tại Thanh Hóa.

Sáng 21/9/2014, Đệ chạy xe máy suốt 70 km mang món quà "tử thần" từ thị xã Hoàng Mai vào thành phố Vinh. Ban đầu, Đệ định gửi "quà" theo đường bưu điện nhưng ngại tốn tiền. Đêm cùng ngày, anh ta mang tới bến xe Vinh, gửi qua một phụ xe khách chạy tuyến Vinh - Hà Nội với giá cước 45.000 đồng.

Chiều 22/9/2014, xe tới Thanh Hóa tài xế điện thoại nhưng bấm nhầm một số nên người nghe không nhận quà. Do Đệ không để lại địa chỉ, nhà xe không liên lạc được để trả lại hàng.

10 ngày sau, trưa 30/9/2014, xe khách tiếp tục hành trình tới huyện Nghi Lộc, lơ xe Thái Viết Hảo (33 tuổi) tò mò mở hộp ra xem. Thấy chiếc loa, anh Hảo lấy dây cắm vào nguồn điện sau ghế lái thì tiếng nổ lớn vang lên. Anh Hảo cụt tay, hỏng mắt thương tật 98%. Tài xế và phụ xe bị thương nặng ở mức 15% và 80%.

Án chung thân cho kẻ cài mìn trong gói quà gửi xe khách 3

Sau khi kêu mệt khiến tòa tạm dừng, Đệ tiếp tục bị xét xử. Ảnh: Hải Bình.

Tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Đệ không thừa nhận đã "giết người" mà cho rằng chỉ "cố ý gây thương tích". Bị cáo trình bày: "Những người bị thương trong vụ án chưa ai bị chết. Tôi không có ý định hãm hại họ nên không thể là tội Giết người như truy tố".

Công tố viên đáp lại cho hay việc anh Tùng không nhận được món quà theo ý định của Đệ là nằm ngoài ý định của bị cáo, vì thế việc truy tố về tội Giết người là hoàn toàn chính xác.

Tại phiên tòa này, anh Tùng không tham dự.

Hải Bình

Nguồn tin: vnexpress


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 94
  •   Máy chủ tìm kiếm 5
  •   Khách viếng thăm 89
 
  •   Hôm nay 8,284
  •   Tháng hiện tại 68,317
  •   Tổng lượt truy cập 130,490,402