Cô chủ trẻ suýt vong mạng dưới tay khách thuê nhà nghỉ

Thứ tư - 24/06/2015 17:31
Cô chủ trẻ suýt vong mạng dưới tay khách thuê nhà nghỉ Cô chủ trẻ suýt vong mạng dưới tay khách thuê nhà nghỉ

Phương vờ thuê phòng qua đêm để rạng sáng mò vào chỗ ngủ của cô chủ tấn công cướp tiền, điện thoại, xe máy

Bản án ngày 23/6 của TAND Hà Nội xác định, gã thợ xây Phan Xuân Phương (27 tuổi, quê Nghệ An) trong một lần đến thuê phòng nhà nghỉ trên đường Nguyễn Trãi biết chị Phạm Thị Luyến (24 tuổi) một mình quản lý nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Cô chủ trẻ suýt vong mạng dưới tay khách thuê nhà nghỉ 1

Bị cáo Phương tại phiên toà sơ thẩm.

Tối 3/11/2014, Phương lại đến thuê phòng, đưa giấy phép lái xe và cho biết sẽ nghỉ qua đêm. Khoảng 4h30 rạng sáng hôm sau, Phương mò xuống tầng, thấy chị Luyến đang ngủ ở gác xép nên xông vào khống chế. Chị Luyến giãy giụa nhưng Phương không buông tay, vừa bịt mồm vừa bóp cổ.

Thấy chị Luyến không cử động, cho rằng đã tử vong, Phương lục soát đồ đạc lấy được chiếc iPhone 5S, máy tính xách tay.

Gã mò ra quầy lễ tân lấy hai chiếc điện thoại, 3 đồng hồ nữ… Mở cốp xe của nạn nhân, Phương lấy thêm được 11 triệu đồng rồi phóng xe bỏ đi.

10h cùng ngày, Phương bị cảnh sát bắt.

Cho rằng chị Luyến không tử vong nằm ngoài ý muốn của bị cáo, toà tuyên phạt Phương tổng cộng 26 năm tù về hai tội Giết người và Cướp tài sản.

Việt Dũng

Nguồn tin: vnexpress


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 124
  •   Máy chủ tìm kiếm 9
  •   Khách viếng thăm 115
 
  •   Hôm nay 8,594
  •   Tháng hiện tại 68,627
  •   Tổng lượt truy cập 130,490,712