Thế nhưng, khi đã góp mặt tới bán kết, cộng thêm việc vừa bị loại đau đớn tại Cúp FA, hơn bao giờ hết, The Blues muốn có lời tạ lỗi với các CĐV nhà.
Bradford không phải cái tên quá xa lạ với đa số người hâm mộ bóng đá Anh. Thế nhưng, những ngày tháng tung hoành ở Premier League của đội bóng này đã trôi qua từ rất lâu. Hiện tại, họ chơi vơi tận giải hạng Nhì. Với tất cả những yếu tố đó, không một ai kể cả những người duy mỹ nhất nghĩ về kết quả có lợi cho họ trước đội đầu bảng Premier League.
2h45 ngày 28/1 (bán kết lượt về League Cup 2014/15, sân Stamford Bridge, London): Chelsea - Liverpool (lượt đi 1-1)
Vậy nhưng, điều chẳng ai ngờ lại diễn ra. Càng sốc hơn, khi Chelsea dẫn trước 2 bàn rồi thua ngược 2-4 ngay tại thánh địa Stamford Bridge. Không thể tin được, đội bóng lật đổ thành tích 15 trận bất bại trên sân nhà của thầy trò Mourinho lại là cái tên khiêm tốn đến từ giải hạng Nhì.
Sau trận thua đáng xấu hổ đó, "Người đặc biệt" đã phải thốt ra những câu nói thậm tệ để miêu tả về thất bại của đội nhà: "Thất vọng", "sỉ nhục"... Thế mới thấy, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cảm thấy bị tổn thương như thế nào. Và với một cá tính chiến thắng lớn như Mourinho, ông cần các học trò phải đứng dậy thật mạnh mẽ sau cơn đau, để trở lại đường ray chiến thắng quen thuộc.
Mùa này, Chelsea từng không ít lần quật khởi trở lại chỉ sau 1 lần mất điểm. Điển hình như tại vòng bảng Champions League năm nay, khi The Blues mất điểm đáng trách trước Maribor. Nhưng ngay sau đó, họ quật ngã Schalke 5-0 ngay trên đất Đức, để chính thức đoạt vé đi tiếp sớm 1 vòng đấu.
Video
Dù phải làm khách trên sân của Schalke, tuy nhiên Chelsea lại thi đấu rất thăng hoa và ghi đến 5 bàn thắng vào lưới đội bóng nước Đức.
Nguồn tin: news zing
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn