MC đám cưới “ngáo đá” giết hại người tình lĩnh án tử hình

Chủ nhật - 12/04/2015 10:21
MC đám cưới “ngáo đá” giết hại người tình lĩnh án tử hình MC đám cưới “ngáo đá” giết hại người tình lĩnh án tử hình

Xa vợ con, không có người “bầu bạn” bên cạnh nên Chính lao vào sử dụng “ma túy đá”. Trong cơn “phiêu” Chính nghĩ rằng người tình của mình là con trăn tinh nên lạnh lùng cầm 3 con dao đâm hơn 80 nhát khiến nạn nhân chết tại chỗ.

MC đám cưới “ngáo đá” giết hại người tình lĩnh án tử hình 1
NguyễnHữu Chính thường làm MC và ca sĩ trong các đám cưới.

Đầunăm 2013, Nguyễn Hữu Chính (SN 1979, trú ở thôn Ninh Vũ, xã Bình Kiều, KhoáiChâu, Hưng Yên) làm MC, kiêm ca sỹ chuyên phục vụ các đám cưới ở Hà Nội. Mặc dùkhông ổn định và nổi tiếng như những người trong giới “showbiz” nhưng thu nhậpcủa Chính cũng không phải là thấp. Hàng tháng, ngoài việc dành ra một số tiềnnhất định gửi về quê nuôi vợ con thì Chính vẫn còn tiền để sinh hoạt rủng rỉnh.

Cótiền chi tiêu thoải mái, Chính lao vào sử dụng “ma túy đá” lúc nào không hay.Xa vợ con lâu ngày, Chính cũng “khó chịu” trong người nên thường xuyên truy cậpInternet và quen biết với Đường Thị H. (quê Tuyên Quang) vào đầu tháng 10/2013.

Đểtránh việc vợ con lên thăm bất chợt, Chính thuê ngôi nhà ở phường Ngọc Thụy, quậnLong Biên, Hà Nội rồi đưa H. đến ăn, ngủ cùng.

MC đám cưới “ngáo đá” giết hại người tình lĩnh án tử hình 2
Chínhtại phiên tòa ngày 10/4.

Trưa12/12/2013, MC đám cưới lên cơn thèm thuốc và rủ H cùng “lên cung trăng” vớimình. Sau khi giải tỏa xong cơn thèm thuốc, Chính đuổi H. về. Sau đó, H chuẩn bịđồ đạc rồi tặng cho chàng MC một nụ hôn tạm biệt nồng cháy. Lúc này, bất ngờChính lại nổi hứng và bảo H. ở lại ân ái thêm lần nữa.

Khôngchụt ngại ngần, H ở lại với người yêu thêm một tối nữa. Đêm đó, khi cả hai đang“mây mưa” vui vẻ với nhau thì Chính bị “ma túy đá” gây ảo giác. Chính nghĩ rằngH là một con trăn tinh và có một cái lưỡi ghê rợn.

Ảogiác càng càng lúc càng khiến Chính suy nghĩ vẩn vơ, Chính nghĩ nếu không giếtchết “con trăn” này thì sẽ hắn sẽ bị ăn thịt. Nghĩ là làm, Chính lạnh lùng vàonhà vệ sinh lấy 3 con dao ra và “xử lý” cô bạn gái. Sau đó, Chính vào phòng vệsinh ngồi khóc cả đêm.

Trưa14/12/2013, một người sống ở tầng trên cùng khu nhà yêu cầu chủ trọ đến kiểmtra phòng của Chính vì tối hôm trước anh này nghe thấy trong phòng của Chính cótiếng khóc, kêu là, van xin và nhiều tiếng động bất ngờ. Tuy nhiên chàng MC đámcưới không đồng ý mở cửa.

Chỉđến khi lực lượng dân phòng cùng CAP sở tại ập đến, Chính mới chịu mở cửa cho mọingười vào nhà. Từ đó, cái chết oan uổng của cô gái quê Tuyên Quang được làm rõ.

Theotài liệu của CQĐT, chị H bị đa chấn thương trên khắp cơ thể với tổng cộng hơn80 vết đâm, chém và thương tích do vật tày cứng tác động. Nguyên nhân cô gái tửvong được xác định là do chấn thương sọ não và mất máu cấp.

Tạitòa, ngay cả bản thân Chính cũng tỏ ra kinh hãi về hành vi của mình. Chínhkhai, do sử dụng ma túy đá từ trước nên bị mất kiểm soát, mất hết lý trí mớihành động dã man như vậy. Trước sau, bị cáo đều khẳng định không có ý định, độngcơ giết hại người bạn gái từ trước và cũng không có ai khác đồng phạm.

Saukhi kiểm tra hồ sơ, chứng cứ cũng như lời khai của bị cáo tại tòa, HĐXX TAND TPHà Nội nhận thấy hành vi của bị cáo là rất dã man nên cần loại bỏ ra khỏi đời sốngxã hội vĩnh viễn đã quyết định tử hình bị cáo Nguyễn Hưu Chính về tội Giết người.Đồng thời, HĐXX còn tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại cáckhoản tiền về mai táng, chi phí đưa thi thể bị hại về quê và tiền bù đắp tổn thấttinh thần./.

Theo NguyênVũ

Pháp luật ViệtNam

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
 Từ khóa: bình kiều
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 94
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 92
 
  •   Hôm nay 4,958
  •   Tháng hiện tại 792,474
  •   Tổng lượt truy cập 130,376,243