Hơn chục trang thư tuyệt mệnh và âm mưu nổ mìn chết cùng bạn gái

Thứ sáu - 03/04/2015 15:39
Hơn chục trang thư tuyệt mệnh và âm mưu nổ mìn chết cùng bạn gái Hơn chục trang thư tuyệt mệnh và âm mưu nổ mìn chết cùng bạn gái

"Anh yêu em", gã trai si tình hét lên như vậy sau khi châm ngòi quả mìn tự chế rồi ôm chặt cô nữ sinh. Tiếng nổ lớn vang lên, nhưng ý định chết chung với người yêu của nam thanh niên 21 tuổi đã không thành hiện thực.

Bảnthân đối tượng mất đi cánh tay, còn cô gái trẻ bị thương khắp tay, mặt, ngực.

Hơn chục trang thư tuyệt mệnh và âm mưu nổ mìn chết cùng bạn gái 1
2quả mìn tự chế và một trong những lá thư tuyệt mệnh của Nguyễn Ngọc Tuấn

Si tình mê muội

Ngày2-4, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thái Nguyên đã trao đổi với phóng viên BáoANTĐ về một số tình tiết quanh vụ dùng mìn tự chế sát hại người yêu xảy ra chiều30-3, tại xã Nam Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Bị hại và đối tượng gâyán đã may mắn thoát chết, đang được điều trị, cấp cứu tại bệnh viện Quân y 91.Căn cứ tài liệu điều tra, bước đầu cơ quan công an đã làm rõ nguyên nhân, diễnbiến vụ án nghiêm trọng này. Theo Trung tá Trần Minh Cường, Đội trưởng đội hướngdẫn, điều tra án xâm phạm nhân thân - Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnhThái Nguyên, hôm xảy ra vụ việc, bà Hoàng Thị Ngân (56 tuổi, ở xóm Thanh Xuân,xã Đồng Tiến, huyện Phổ Yên) và con gái là Nguyễn Thị Thanh Nga (17 tuổi) chởnhau bằng xe máy đi xem bói. Biết chuyện, Nguyễn Ngọc Tuấn (21 tuổi, ở xóm 8,xã Phúc Tân, huyện Phổ Yên) - người đang có tình cảm với Nga đã gặp gỡ, xinphép bà Ngân cho đi cùng. Dù bà Ngân không đồng ý nhưng Tuấn vẫn phóng xe máybám theo. Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Ngọc Tuấn là lao động tự do. Trong thờigian làm thuê ở khu công nghiệp Yên Bình, huyện Phổ Yên, Tuấn đã ở trọ tại nhàbà Ngân, rồi nảy sinh tình cảm với Nga. Được một thời gian, Tuấn chuyển đi nơi kháclàm việc song thỉnh thoảng vẫn ghé qua nhà bà Ngân.

"Từngày 24-2, Tuấn ở lại nhà tôi để giúp xây phòng trọ. Rồi nó và cháu Nga xảy raxô xát nên bỏ đi luôn" - phía gia đình bị hại tường trình với cơ quan điềutra. Cụ thể, trong thời gian giúp gia đình bà Ngân làm nhà, Tuấn luôn bày tỏtình cảm đặc biệt với Nga. Không muốn con gái đang ở tuổi cắp sách đến trườngdính vào yêu đương nên gia đình bà Ngân đã phản đối. Chiều 26-3, Tuấn thấy Ngadắt xe đạp đi chơi nên chạy theo ngăn cản. Trong lúc cãi vã, gã trai si tìnhlao vào bóp cổ cô gái. Sau việc này, gia đình bà Ngân kiên quyết không cho Tuấnở lại. Không nhận được sự ủng hộ từ Nga, Tuấn đã nhắn tin đe dọa: "Sốngcùng sống, chết cùng chết".

Khoảng15h20 ngày 30-3, Tuấn chặn xe máy của mẹ con Nga tại đường bê tông xóm giữa xãNam Tiến. Vừa dừng xe, Tuấn lao đến rút chìa khóa xe máy của Nga rồi bắt bàNgân đi chỗ khác để Tuấn trò chuyện với bạn gái. Thấy những lời dọa nạt khôngthay đổi được tình cảm của Nga, Tuấn bất ngờ lấy trong người 2 quả mìn tự chếđã gắn sẵn kíp và dây cháy chậm định châm lửa đốt. Bà Ngân và con gái nhanh taygiằng được 2 quả mìn tự tạo, ném xuống vệ đường. Tuy nhiên, Tuấn đã lên kế hoạchtỉ mỉ để thực hiện ý định chết chung với người yêu. Nam thanh niên này tiếp tụclôi ra 1 quả mìn tự tạo khác. Dùng thuốc lá đang hút châm ngòi cháy chậm, Tuấnlao đến ôm chặt Nga từ phía sau rồi hét lên: “Anh yêu em”. Sau tiếng nổ lớn, ngườidân chạy đến hiện trường thì thấy đôi nam nữ đã bất tỉnh. Tuấn bị cụt bàn tayphải, còn Nga bị bỏng, trầy xước khắp tay, mặt và vùng ngực.

Hơn chục trang thư tuyệt mệnh và âm mưu nổ mìn chết cùng bạn gái 2

Thư tuyệt mệnh viết gì?

Ngoài2 quả mìn tự tạo ở gần hiện trường, quá trình khám xét phương tiện và nơi ở củaNguyễn Ngọc Tuấn, Công an tỉnh Thái Nguyên còn thu giữ thêm 1 gói nghi chứa chấtnổ, 1 quả mìn tự chế kèm theo kíp nổ, dây cháy chậm và 1 quyển sổ ghi lại nhiềunội dung tuyệt mệnh của gã trai si tình. Tuấn dành nhiều thời gian để lý giảicho hành động bồng bột, cầu xin bố mẹ tha thứ và viết thơ để bày tỏ nỗi lòng. Bắtđầu lá thư tuyệt mệnh gửi bố mẹ bằng bài ca dao “Công cha như núi Thái Sơn.Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”, Tuấn bày tỏ “Con thật hạnh phúc khi đượclàm con trai của bố mẹ. Nhưng số phận của con chỉ tới đây… Bố mẹ biết cho, khicon quyết định rời xa tất cả, lòng con đau lắm”. Trong lá thư tuyệt mệnh dài 5mặt giấy, Tuấn nhắc đến những kỷ niệm từ lúc ấu thơ, nhiều lần nói rằng “bố mẹ ơicon yêu bố mẹ nhiều lắm”. Trong lúc cùng quẫn vì tình yêu không được đáp lại,nam thanh niên này quyết định đi sang thế giới bên kia, để lại một nguyện ước:“Khi con đi, con muốn được ở bên cạnh Nga… Sống, chúng con không được ở bênnhau. Con mong rằng, khi ra đi sẽ được nằm cạnh nhau”.

Trongcuốn sổ để ở cốp xe, Tuấn cũng nhắn nhủ nhiều điều đến em gái. Tự nhận là ngungốc và ích kỷ, nam thanh niên này mong muốn em gái sẽ thay mình phụng dưỡng mẹcha. Với giọng văn tuyệt vọng, Tuấn mong rằng đến đúng ngày sinh nhật, trên mộcủa hai người sẽ được cắm bông hoa ghi tên người yêu. Theo các điều tra viên,chắc hẳn Tuấn đã suy nghĩ, dằn vặt rất nhiều khi quyết định thực hiện hành vi.Ngoài bố mẹ và em gái, Tuấn còn dành nhiều lời tâm huyết gửi đến bà nội, cậu mợ,bố mẹ người yêu và hai bạn thân chí cốt. Thừa nhận tội lỗi, bất hiếu và sitình, Tuấn liên tục xin lỗi, mong tất cả tha thứ cho những điều xảy ra.

Nỗi lòng người mẹ

Hômsự việc xảy ra, bà Trần Thị Yến (mẹ của Tuấn) không tin vào những điều mắt thấytai nghe. Bà khóc nức nở vì không hiểu tại sao đứa con ngoan hiền lại manh động làm điều dại dột.Nói trong nước mắt, bà Yến cho biết: “Đi đâu tôi cũng tự hào vì có con traingoan ngoãn, hay làm. Nó đi làm thuê cả tháng mới về, bố mẹ Nga cũng khen nó hiềnlành, chăm chỉ mà giờ lại ra nông nỗi này”. Theo bà Yến, từ lúc đưa vào bệnh viện,tâm lý Tuấn không ổn định. Ngoài vết thương ở tay, Tuấn bị trầy xước khắp ngườivà chảy máu tai do sức ép từ vụ nổ. Trước khi xảy ra sự việc, thỉnh thoảng Tuấnvẫn đưa Nga về chơi. Tuấn được bố mẹ Nga nhận làm con nuôi nên gia đình hai bêncũng hay qua lại. Bà Yến khẳng định, thời gian gần đây Tuấn không có biểu hiệnbất thường. Ngay cả bạn bè, Tuấn cũng không kể về chuyện tình yêu đổ vỡ. “Sánghôm sau, tôi sang thăm cháu Nga mà thấy đau lòng, xót ruột quá. Bà Ngân cũngtrách sao thường ngày nó hiền lành là vậy mà lại hành động hồ đồ. Tôi thấy Ngachỉ khóc. Thằng Tuấn cũng nhắc nhiều đến con bé- bà Yến day dứt về những gì đã xảy ra.

Vềphía bị hại, dù đã hoàn toàn tỉnh táo nhưng vì sức ép từ vụ nổ, nữ sinh lớp 11vẫn cảm thấy chóng mặt, ù tai. Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, cơ quan CSĐTđang điều tra làm rõ vụ việc, xử lý đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.     

Theo Tùng Lâm

An ninh thủ đô

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 110
  •   Máy chủ tìm kiếm 5
  •   Khách viếng thăm 105
 
  •   Hôm nay 15,179
  •   Tháng hiện tại 75,212
  •   Tổng lượt truy cập 130,497,297