Tôi thấy mình như một cỗ máy

Thứ sáu - 10/06/2016 00:11
Tôi thấy mình như một cỗ máy Tôi thấy mình như một cỗ máy

Tôi cảm thấy nhàm chán với công việc hiện tại, việc cứ lặp đi lặp lại, năm này qua tháng nọ, chẳng có gì đột biến. 

Tôi 34 tuổi, đã có vợ và hai nhóc, một trai và một gái. Vợ tôi là giáo viên, tôi làm công chức nhà nước được hơn 5 năm rồi, gia đình sống chung với ba mẹ tôi (tôi là con út), hai vợ chồng cũng có chơi hụi để kiếm thêm, lương tháng nào lãnh ra là coi như bay đi hết, cuộc sống cũng hơi áp lực vì tài chính nhưng nói chung tạm ổn.

Thời gian gần đây, tôi cảm thấy nhàm chán với công việc hiện tại, việc cứ lặp đi lặp lại, năm này qua tháng nọ y như thế, chẳng có gì đột biến. Đôi lúc tôi thấy mình giống một cỗ máy hơn, không có tí tinh thần nào cả. Không biết các bạn có khi nào cảm thấy giống tôi không? Giờ tôi phải làm gì để lấy lại tinh thần? Tôi mong nhận được sự góp ý của các bạn.

Thành

Nguồn tin: vnexpress


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 343
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 342
 
  •   Hôm nay 38,754
  •   Tháng hiện tại 356,056
  •   Tổng lượt truy cập 133,439,804