Thơ: Thuận thiên

Chủ nhật - 08/02/2015 05:33
Thơ: Thuận thiên Thơ: Thuận thiên

Trong đông, có vạt nắng êm
Trong xuân, có giọt sương mềm mại tan
Trong hè rực rỡ, chứa chan
Vàng thu lá úa, sẽ sàng heo may...

Trong đông, có vạt nắng êm

Trong xuân, có giọt sương mềm mại tan

Trong hè rực rỡ, chứa chan

Vàng thu lá úa, sẽ sàng heo may...


Thơ: Thuận thiên 1Minh họa: Văn Nguyễn
Lòng người khi tỉnh, mơ say
Khi buồn nhớ bến, khi đầy lo vơi
Thời gian nhẹ lướt mây trôi
Bốn mùa nối gót dù đời luyến lưu
Trời cao khắc chữ Thương Yêu
Se duyên kết mệnh phiêu diêu cõi trần
Hữu duyên, xa cũng thấy gần
Vô duyên, gần lại xa xăm cách lòng
Thuận thiên sẽ tới mùa trong
Thuận duyên vơi nhẹ long đong phận mình
Thiện tâm gieo chữ Chân thành
Qua cát bụi, vẫn lung linh tình người!

Lê Trúc Anh

Nguồn tin: Thanh Niên


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 94
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 92
 
  •   Hôm nay 26,607
  •   Tháng hiện tại 920,285
  •   Tổng lượt truy cập 128,538,524