‘Focus’ hay câu chuyện tình của kẻ lừa đảo bậc thầy

Thứ ba - 24/03/2015 09:25
‘Focus’ hay câu chuyện tình của kẻ lừa đảo bậc thầy ‘Focus’ hay câu chuyện tình của kẻ lừa đảo bậc thầy

"Focus" của Will Smith thực chất là một tác phẩm lãng mạn pha trộn thêm yếu tố tội phạm. Trong phim, những mánh khóe lừa đảo phổ thông được biến thành thứ nghệ thuật đầy quyến rũ.

Câu chuyện trong phim bắt đầu bằng một màn lừa đảo. Đó là khi Jess Barrett (Margot Robbie), một kẻ móc túi nghiệp dư, tìm cách gạ gẫm Nicky Spurgeon (Will Smith) để lừa tiền. Xui xẻo thay cho cô gái, Nicky là bậc thầy lừa đảo và gã mau chóng lật tẩy Jess.

‘Focus’ hay câu chuyện tình của kẻ lừa đảo bậc thầy 1
Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Nicky (Will Smith) và Jess (Margot Robbie).

Nhận thấy cơ hội trước mắt, Jess kiên quyết bám theo Nicky để được làm cộng sự của gã trong những phi vụ lừa đảo tiền triệu. Cái bắt tay của họ mở ra một chuyến hành trình trắng đen lẫn lộn, khi sự thật và những lời nói dối, chuyện tình cảm và làm ăn, không ngừng đan xen vào nhau.

Những cử chỉ đánh lừa thị giác, kỹ năng quan sát, cách tiếp cận và dẫn dắt đối tượng giúp Focus cuốn hút ngay từ giây phút đầu tiên. “Tiếp cận hướng này, ra tay hướng kia” là cách câu chuyện vận hành. Khán giả dần dần được dẫn dắt tới nhiều tình huống ngoạn mục, các phi vụ có giá trị ngày một lớn hơn. Thành công của bộ phim chính là khiến người xem dán mắt vào những gì diễn ra trên màn ảnh.

‘Focus’ hay câu chuyện tình của kẻ lừa đảo bậc thầy 2
Câu chuyện tình cảm giữa Nicky và Jess đem đến nhiều bài học ngầm cho người xem bên cạnh những mánh khóe lừa đảo.

Bên cạnh những chiêu trò lừa đảo, Focus còn đánh mạnh vào khái niệm lòng tin con người, đặc biệt trong chuyện tình cảm. Không khó để lừa gạt đối phương, nhưng khiến họ tin tưởng lại một câu chuyện rất khác, đặc biệt là người đã biết rõ mảng tối của mình. Xét trên một góc độ nào đó, Focus không phải cuốn sách cẩm nang hướng dẫn người xem trở thành cao thủ lừa đảo. Thay vào đó, bộ phim ngầm khuyên chúng ta nên cẩn thận nhìn nhận mọi việc trước khi đưa ra hành động.

Sau nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, ở Focus, Will Smith xuất hiện trong vai một kẻ lừa đảo già dặn và từng trải. Nam tài tử vẫn giữ nguyên được nét quyến rũ dù đã bước sang tuổi 46. Đóng cặp với anh là mỹ nhân nóng bỏng Margot Robbie, người nổi tiếng sau The Wolf of Wall Street (2013). Nhân vật Jess của người đẹp trở thành tâm điểm màn ảnh trong mọi bộ phục trang, đồng thời đem đến sự khó lường nhất định cho người xem. Thậm chí, khi bộ phim dần đi về cuối, Margot Robbie mới là người nhỉnh hơn Will Smith.

‘Focus’ hay câu chuyện tình của kẻ lừa đảo bậc thầy 3
Margot Robbie quyến rũ trong mọi khung hình mà cô xuất hiện.

Dù sở hữu những phân đoạn thu hút, câu chuyện của Focus lại thiếu đi kịch tính ở đoạn kết. Những cú lừa bất ngờ xuất hiện từ đầu phim và lặp đi lặp lại theo đường dây cốt truyện, vô tình tạo ra cho người xem một “cơ chế phòng vệ”. Chính bởi vậy, trò lừa ở cuối phim có thể dễ dàng bị bắt bài nếu như người xem tinh ý, “tập trung” như tựa đề tiếng Anh của bộ phim.

Ra mắt khán giả Bắc Mỹ và nhiều nơi trên thế giới từ 27/2, Focus hiện đạt doanh thu toàn cầu 120,4 triệu USD, so với chi phí sản xuất là 50,1 triệu USD. Dù thị trường Bắc Mỹ không mấy mặn mà với bộ phim, sức hút của Will Smith tại nhiều nơi trên thế giới vẫn là rất đáng kể.

Zing.vn đánh giá: 3,5/5

‘Focus’ hay câu chuyện tình của kẻ lừa đảo bậc thầy 4
Focus (tựa Việt: Thánh lừa) khởi chiếu trên toàn quốc từ 20/3.

Nguồn tin: news zing


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 137
  •   Máy chủ tìm kiếm 9
  •   Khách viếng thăm 128
 
  •   Hôm nay 25,675
  •   Tháng hiện tại 25,675
  •   Tổng lượt truy cập 130,447,760