Lời kể bí ẩn nữ sinh mất tích khi tham gia vào thế giới ảo

Thứ tư - 11/03/2015 12:11
Lời kể bí ẩn nữ sinh mất tích khi tham gia vào thế giới ảo Lời kể bí ẩn nữ sinh mất tích khi tham gia vào thế giới ảo

Dân trí Khi tham gia vào Facebook, nữ sinh T. H. N. (13 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) nhập vào hội "những người sống ảo" và bỏ nhà đi suốt 3 ngày một cách khó hiểu. Sau khi về nhà, N. kể câu chuyện trốn thoát cũng đầy bí ẩn.

Lời kể đầy bí ẩn sau 3 ngày mất tích

Khitrở về nhà sau 3 ngày mất tích, N. (nữ sinh trường THCS thị trấn Cái Nhum, MangThít, Vĩnh Long) kể lại câu chuyện trốn thoát đầy bí ẩn. N. kể lại: "Contham gia mạng xã hội Facebook được bốn năm, bắt đầu tham gia hội nhóm “nhữngngười sống ảo” chừng khoảng 3 tháng nay. Chơi Facebook thì đăng nhập bằng sốđiện thoại cá nhân, số điện thoại này cũng được hiển thị công khai trên trangmạng. Từ thông tin số điện cá nhân nên cách đây 1 tháng, có một người phụ nữ lạthường xuyên liên lạc bằng điện thoại với con rồi nhờ người lạ khác đến cho cọctiền mệnh giá 500 nghìn đồng, cho như vậy được 3 lần”.

TheoN. đến ngày 03/03, khi đang đi học bình thường thì người phụ nữ lạ điện thoạihướng dẫn N. đón xe ôm đi lòng vòng rồi đưa lên bến xe khách Vĩnh Long rồi bàta kêu con đón xe đi Sài Gòn, đến bến xe miền Tây sẽ có người rước. Đến nơi,thì một người đàn ông đi chiếc ô tô màu đen đến đón, người đàn ông này còn nói“bố mẹ mày chết hết rồi, mày đi theo tao”. N. không chịu đi, đòi về thì bị ôngấy túm cổ kéo lên xe chở đến một ngôi nhà toàn là phụ nữ, đủ mọi lứa tuổi. Hàngngày N. không được cho ăn, họ bắt phải uống hết 1 nắm thuốc màu trắng, uống vàonôn ra thì họ lại ép uống tiếp, N. sợ quá nên khóc và bị trấn lột 2 chiếc nhẫnvàng.

Lời kể bí ẩn nữ sinh mất tích khi tham gia vào thế giới ảo 1
Bé N. kể lại chuyện mất tích, trốn thoát đầy bí ẩn
N.kể lại: "Lợi dụng lúc đi vệ sinh, con trốn thoát chạy qua được 3 đến 4 ngãtư thì gặp chị Trang đi theo hướng ngược lại và con nhờ chị Trang đưa về Vĩnh Long".

KhiN. mất tích, ông T.Q.Q. (cha của N. ) đã báo sự việc lên cơ quan côngan. Lực lượng trinh sát Công an huyện Mang Thít đã huy động mọi nguồn lực đểtheo dõi, tìm kiếm. Bằng biện pháp nghiệp vụ, ngành chức năng đã xác định đượcvị trí của N. đang có mặt tại khu vực quận Tân Phú, TP HCM nên phối hợp vớicông an sở tại hỗ trợ.

Tuynhiên, bất ngờ, đến khoảng 15h00 chiều ngày 06/03, ông Q. tiếp nhận cuộc gọitừ số máy di động của N. nhưng không cho biết là đang ở nơi đâu. Lập tức ôngQ. yêu cầu N. đưa điện thoại cho những người lớn ở gần đó để nói chuyện thì đượcbiết N. đang ở trung tâm TP. Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) và thông báo cho lựclượng Công an. Chưa đây 5 phút, phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnhVĩnh Long đã có mặt. Tại đây, Công an còn phát hiện đi cùng với N. còn có mộtngười nữ tên Trang (17 tuổi) nên lập tức đưa về trụ sở để làm rõ, đồng thời congái ông Q. cũng được người thân đón về nhà.

Do lạc vào thế giới ảo?

Thờigian gần đây, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có nhiều nữ sinh cấp 2 nghe lời rủ rêcủa kẻ xấu bỏ nhà đi bụi, một thời gian khi hết tiền, vàng lại trở về nhà. Đồngthời một số học sinh tham gia vào mạng xã hội như Facebook, zalo... rồi gianhập vào "thế giới ảo" nên rất dễ bị lợi dụng. Hiện tại, cơ quan côngan đang xác định lời kể của nữ sinh N. có thật hay không.

ÔngT.Q.Q. cho biết: “Gia đình tôi mưu sinh bằng nghề bán tạp hoá, công việccũng khá bận rộn nhưng rất quan tâm tớicon và đến trường đều được đưa đón. Trưa ngày 03/03 tôi dùng xe máy đưa con đếntrường học. Đến chiều cùng ngày, tôi lại đến trường đón con về. Nhưng chờ mãikhông thấy con đâu, điện thoại thì tắt máy. Hốt hoảng, tôi chạy quanh sântrường tìm những bạn học của N. dò tìm thì được biết con gái tôi đã bỏ học cảbuổi chiều, đi đâu thì không ai rõ. Ngay lập tức, tôi đến ngay Công an địaphương trình báo vụ việc, đồng thời tổ chức công tác kiếm tìm nhưng đều khôngmang lại kết quả”.

Lời kể bí ẩn nữ sinh mất tích khi tham gia vào thế giới ảo 2
Ông Q. kể lại việc tìm con gái mất tích
Cũngtheo ông Q., N. là chị gái lớn trong gia đình có 2 chị em, em nhỏ của N. chưatròn 3 tháng tuổi. Có lẽ từ khi có em, N. cho rằng mình không còn được thươngyêu, quan tâm nên tham gia vào mạng xã hội, rồi bị kẻ xấu ru rê bỏ nhà đi bụi.

Cô giáo chủ nhiệm lớp N. học chobiết: "N. là học sinh giỏi nhiều năm liền, trước thời gian “mất tích"thì em vẫn học bình thường, không hề có bất kỳ biểu hiện lạ nào. Khi hay tin, N.được gia đình tìm thấy khiến mọi người đều rất vui mừng. Hôm nay, em N. đã đượcphụ huynh đưa trở lại lớp học nhưng em vẫn chưa nhận ra được các bạn thân củamình”.

Hiệnvụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ trong thời gian tới nhưng nhiềuphụ huynh cảm thấy rất lo lắng cho con em của mình trong độ tuổi cắp sách tớitrường. Đặc biệt, những em học sinh cấp 2 tâm lý chưa ổn định rất dễ bị dụ dỗkhi tham gia vào thế giới ảo ở các mạng xã hội tràn lan như hiện nay.

Minh Giang

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
 Từ khóa: cái nhum
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 180
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 179
 
  •   Hôm nay 10,755
  •   Tháng hiện tại 615,287
  •   Tổng lượt truy cập 131,037,372