Giết bạn vì cho rằng… mình bị khinh thường

Thứ tư - 11/03/2015 12:14
Giết bạn vì cho rằng… mình bị khinh thường Giết bạn vì cho rằng… mình bị khinh thường

Dân trí Chỉ vì mâu thuẫn trong lời qua tiếng lại trong lúc hát karaoke mà hai đối tượng vô cớ giết chết người bạn…

Ngày 10/3, TANDtỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Giáp (21 tuổi,ngụ xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) tù chung thân, Hồ Minh Hải (21tuổi, ngụ tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch) 20 năm tù giam, cùng về tội “Giếtngười”.

Giết bạn vì cho rằng… mình bị khinh thường 1
Hai bị cáo trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng,khoảng trưa 4/2/2014, chị Lê Thị Hải Yến đã rủ Giáp đến nhà để tổ chức ăn nhậu.Sau đó, Giáp, Hải, Yến, Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Bá Động cùng vài người bạn rủnhau đến hát karaoke tại quán Song Thy (xã Tam Phước, huyện Nhơn Trạch). Tại đây,trong lúc nói chuyện, Giáp và anh Bảo mâu thuẫn với nhau. Giáp nghĩ anh Bảo cóý khinh thường mình.

Khi ra bãi giữxe, Giáp rủ Hải đánh Bảo để dằn mặt vì cho rằng Bảo “bố láo”. Sau khi lấy 2 condao từ cốp xe ra, Giáp và Hải đuổi theo xe anh Động đâm 2 nhát vào ngườianh Bảo đang ngồi sau.

Khi Bảo nhảy xuốngxe, cả Giáp và Hải tiếp tục lao vào đâm anh Động gây thương tích. Không dừng lại,cả hai bắt đầu rượt đuổi anh Bảo và đâm nhiều nhát vào bụng, lưng, ngực khiến nạnnhân chết tại chỗ.

Giang Nhi

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 161
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 158
 
  •   Hôm nay 10,683
  •   Tháng hiện tại 615,215
  •   Tổng lượt truy cập 131,037,300