Hỗn chiến ở quán bi da, 1 người chết: Sẽ xin lỗi gia đình nạn nhân

Thứ hai - 12/01/2015 16:20
Hỗn chiến ở quán bi da, 1 người chết: Sẽ xin lỗi gia đình nạn nhân Hỗn chiến ở quán bi da, 1 người chết: Sẽ xin lỗi gia đình nạn nhân

Liên quan đến vụ hỗn chiến ở quán bi da, 1 người chết, bác sĩ Trần Thanh Thảo, Giám đốc Sở Y tế Tiền Giang, cho biết sẽ lập đoàn đến gia đình nạn nhân để giải thích và xin lỗi về việc không thông báo cho gia đình khi lấy tim làm xét nghiệm.

(TNO) Liên quan đến vụ hỗn chiến ở quán bi da, 1 người chết, trưa 12.1, bác sĩ Trần Thanh Thảo, Giám đốc Sở Y tế Tiền Giang, cho biết sẽ lập đoàn đến gia đình nạn nhân Trần Thế Hiển (người chết trong vụ hỗn chiến tại quán bi da, 31 tuổi, ngụ ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Phong) để giải thích và xin lỗi về việc không thông báo cho gia đình biết khi lấy tim làm xét nghiệm.
 
Hỗn chiến ở quán bi da, 1 người chết: Sẽ xin lỗi gia đình nạn nhân 1Ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Trung tâm pháp y Tiền Giang - Ảnh: Thanh Nga
Bác sĩ Thảo cho biết thêm, theo báo cáo của bác sĩ Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Trung tâm pháp y tỉnh Tiền Giang, quá trình khám nghiệm tử thi và lấy mẫu gửi đi xét nghiệm được thực hiện đúng quy định của Bộ Y tế và hiện chưa có quy định nào về việc phải thông báo cho gia đình khi lấy mẫu gửi đi xét nghiệm. Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan này đã cắt nửa quả tim của anh Hiển gửi đi giám định, nửa quả tim còn lại đang được lưu giữ tại Trung tâm pháp y tỉnh.
Bác sĩ Minh cho biết việc giám định viên phải lấy toàn bộ quả tim của nạn nhân lưu giữ và xét nghiệm là để đề phòng trường hợp bất trắc trong quá trình nửa quả tim gửi đi Phân viện Pháp y Quốc gia bộ phận phía Nam giám định bị trục trặc, hư hỏng do bảo quản hoặc thất lạc… thì vẫn còn nửa quả tim để tiếp tục xét nghiệm. Sau khi có kết quả xét nghiệm, nếu gia đình có yêu cầu thì cơ quan pháp y sẽ trao lại quả tim của nạn nhân cho gia đình.
Hỗn chiến ở quán bi da, 1 người chết: Sẽ xin lỗi gia đình nạn nhân 2Vợ và con nạn nhân mang di ảnh đến Trung tâm pháp y Tiền Giang đòi kết quả giám định tử thi - Ảnh: Thanh Nga

Trước đó, vào chiều 6.1, tại quán bi da của chị Nguyễn Thị Hồng Trúc (ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Phong) đã xảy ra hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên. Sau cuộc hỗn chiến, anh Hiển chạy ra đường rồi ngã gục, được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.
Sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng kết luận anh Hiển tử vong do bị nhồi máu cơ tim tử vong chứ không phải bị đánh chết.
Chiều 8.1, chị Võ Hoàng Phúc (30 tuổi, vợ anh Hiển) cùng con mặc đồ tang, mang di ảnh của anh Hiển đến Trung tâm pháp y tỉnh Tiền Giang đòi kết quả giám định pháp y vì gia đình cho rằng anh Hiển là người khỏe mạnh không có tiền sử bệnh tim mạch. Do đó, tối 10.1, cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định lần 2.

Thanh Nga

>> Hỗn chiến ở quán bi da: Viện Pháp y quốc gia giám định lần 2
>> Hỗn chiến ở quán bi da: Tử vong vì nhồi máu cơ tim

Nguồn tin: Thanh Niên


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 154
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 152
 
  •   Hôm nay 10,654
  •   Tháng hiện tại 43,204
  •   Tổng lượt truy cập 130,465,289