Gửi anh, chàng thủ thư đáng yêu

Thứ sáu - 10/10/2014 19:43
Gửi anh, chàng thủ thư đáng yêu Gửi anh, chàng thủ thư đáng yêu

Hai năm trôi qua, có khá nhiều thứ ở anh đã len lỏi vào tâm trí em. Em luôn coi đó như những ký ức đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Nhiều khi thầm nghĩ nếu mình yêu nhau sẽ suốt ngày lang thang cà phê, nói chuyện về sách...

Gửi anh, chàng thủ thư cực kỳ đáng yêu!

Thư viện nơi anh làm chính là cái tổ em cảm thấy thoải mái, tự do nhất sau mái nhà thân thuộc. Em nhớ lần đầu tiên bước vào đó, chẳng hiểu phải đến chỗ nào để có thể ngồi học mà tha hồ tự do ôm cả một chồng sách về bàn mình. Em loay hoay ôm đống đồ cá nhân, đưa mắt xung quanh tìm kiếm bản đồ hướng dẫn rồi chỉ nhận được sự vô vọng. Em mong chờ ai đó đi qua và hỏi nhưng dường như bữa trưa thực sự khiến quang cảnh trở nên vắng vẻ hơn. Sự xuất hiện của anh như "nắng hạn gặp mưa rào".

Em vui đến nỗi quên mất phải hỏi anh như thế nào rồi tự dưng ngượng ngùng đến lạ. Với đôi mất đen láy sau cặp kính cận, tóc được cắt tỉa gọn gàng tôn thêm vẻ đẹp nam tính trên khuôn mặt góc cạnh của chàng trai có lẽ chỉ vừa bước qua tuổi 27, sơ mi kẻ sọc xanh buông tự do trên chiếc quần bò bạc xước khiến anh trông bụi và phóng túng vô cùng. Đứng trên đôi giày thể thao đầy thoải mái, anh tươi cười "Có chuyện gì thế, cô nhóc", em chỉ biết há hốc mồm ngạc nhiên, rồi sau một hồi ú ớ cũng biết được mình cần đi về đâu.

Sau lần đó, cứ lúc nào rảnh rỗi là em lại mò đến thư viện. Mọi thứ tuyệt đến nỗi em thấy mình dường như quen thuộc chỗ này mất rồi, từ bác bảo vệ vui tính mỗi lần cất đồ cho em đều hỏi những câu không thể không bật cười, các chị thủ thư đầy nhiệt tình và cá tính, cho tới không gian yên bình, tươi mát. Mỗi lần lên thư viện nhìn thấy anh, dù chỉ là những câu chào hỏi ngắn gọn hay mỉm cười nhẹ nhàng thôi cũng đủ để em cảm thấy một ngày thật tuyệt vời.

Trong em, anh là chàng thủ thư cực kỳ láu cá, lém lỉnh, hay cười, đôi lúc thấy anh chăm chú và hẳn là rất nghiêm túc nghiền ngẫm những cuốn sách dày bịch. Lắm khi, anh khuấy động không gian yên tĩnh của phòng đọc bằng cách bước đi như cuốc đất khiến chùm chìa khóa giắt bên hông va vào nhau leng keng, thu hút hầu như mọi ánh nhìn của bạn đọc; thỉnh thoảng nhìn lên thấy gương mặt anh hớn hở ngồi chỉ dẫn cho bạn đọc hay cái dáng lon ton tìm sách cho các cụ già. Ấn tượng cực sâu sắc với em là ánh mắt vừa đe dọa vừa hóm hỉnh mỗi như nhắc nhở bạn nào đó hãy ra ngoài nghe điện thoại thay vì làm ảnh hưởng đến những người khác.

Hai năm trôi qua, có khá nhiều thứ ở anh đã len lỏi vào tâm trí em. Em luôn coi đó như những ký ức đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Có những lúc ngồi ngẩn ngơ, mơ mộng và thầm nghĩ nếu chúng mình yêu nhau sẽ suốt ngày lang thang cà phê, nói chuyện về những cuốn sách cũ rích, những cuốn hay mới ra lò… Chúng mình sẽ xây một quán cà phê sách mini mà ở đó hai đứa là ông bà chủ, mỗi ngày đều đón tiếp những khách hàng đáng yêu, dễ mến đến đọc sách, biết đâu lại chứng kiến một tình yêu thầm lặng giữa những con người yêu sách. Có quá nhiều viễn cảnh mà em tự tô vẽ cho tương lai của chính mình.

Đến giờ em luôn tự nhắc nhở bản thân không yêu ai để thực hiện giấc mơ du học ngành MBA tại nước ngoài, không muốn vướng bận, cũng không tự tin để yêu xa và càng không đủ dũng cảm để sống trong nhung nhớ. Có thể mọi người nói em ích kỷ với bản thân, toan tính nhiều quá hay nhút nhát nhưng với em, chỉ cần hạnh phúc và bình yên ngắm anh như thế. Cứ thế thôi nhỉ vì với anh em cũng chỉ đơn giản là một cô nhóc hay chỉ là một bạn đọc trung thành của thư viện. Ở đất nước kia em sẽ không tìm thấy một thư viện nào có anh chàng thủ thư lém lỉnh như anh nên hẳn là ban đầu sẽ tự kỷ lắm. Những ký ức tuyệt vời về anh và thứ tình cảm con nít em dành cho anh sẽ luôn theo em trên mỗi bước đường trưởng thành. Cảm ơn anh, chàng thủ thư.

Nguồn tin: vnexpress


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 189
  •   Máy chủ tìm kiếm 4
  •   Khách viếng thăm 185
 
  •   Hôm nay 42,740
  •   Tháng hiện tại 842,575
  •   Tổng lượt truy cập 128,460,814