Hãy rời xa em khi anh nghĩ tình yêu này là tạm bợ

Thứ sáu - 10/10/2014 19:39
Hãy rời xa em khi anh nghĩ tình yêu này là tạm bợ Hãy rời xa em khi anh nghĩ tình yêu này là tạm bợ

Rồi chúng ta sẽ đi về đâu khi anh chỉ coi tình yêu là tạm bợ? Không có tương lai, càng chẳng có ràng buộc, yêu nhau ngày một ngày hai, chẳng cần xét đến nỗi đau của ai, cứ vì cảm tính cá nhân mà khiến đối phương phải khổ.

Có phải với anh, kiểu quan hệ tình cảm này không có thì thiếu, có rồi lại hóa thành thừa? Có phải khi anh thích thì yêu đương vồ vập, hết thích rồi có thể dễ dàng phũ nhau ngay? Anh đã định trước tương lai sẽ có ngày chia tay với một thái độ bình thản đến lạnh lùng, tàn nhẫn hoặc chỉ muốn yêu ở thời điểm hiện tại, chẳng tha thiết gì nghĩ đến chuyện tương lai sau này? Em không muốn như thế, không muốn tạm bợ. Làm gì có người con gái nào không muốn một tình yêu đích thực, khi mà đối phương muốn ở bên cạnh mình thật lâu.

Nếu lỡ phải chia tay cũng yêu hết lòng, thành thật bên nhau, dù dài hay ngắn cũng đủ cho cả một quãng thời gian cam tâm tình nguyện nắm chặt tay, giữ chặt tim, hy vọng vào một tình yêu vĩnh cửu. Có phải em đã nghĩ quá nhiều rồi không? Em chỉ hy vọng tại thời điểm còn yêu nhau tha thiết như những cái ôm còn chặt, như những cái hôn còn ấm, như tấm lưng nương dựa vào nhau còn vững chãi và an nhiên. Anh đã nói sẽ dang tay giữ cả bầu trời cho em, cho dù thế giới có thay đổi nhường nào anh cũng không hết yêu em, nhưng những gì anh nói là tạm bợ thôi phải không?

Tạm bợ yêu, tạm bợ sánh bước bên nhau như tình nhân xô bồ chốc lát, ngày qua rồi sẽ chỉ đơn thuần còn là quá khứ, tỉnh dậy mà thấy chán là sẽ rũ sạch toàn bộ, chẳng chút nuối tiếc hay vấn vương. Vốn dĩ cuộc đời luôn không công bằng, nhưng con người cũng không công bằng chẳng kém, tình yêu của mọi người dành cho nhau vốn bên cao bên thấp, bên hời hợt cho có bên thì sâu nặng, giữ chặt chẳng dám rời. Luôn luôn tồn tại sự mất bình đẳng trong tình yêu, nơi mà kẻ thua cuộc chính là kẻ trót yêu nhiều hơn, không thể từ bỏ, và sẽ là người luôn phải nhận lấy tổn thương.

Anh à, rồi chúng ta sẽ đi về đâu khi anh chỉ coi tình yêu là tạm bợ? Không có tương lai, càng chẳng có ràng buộc, yêu nhau ngày một ngày hai, chẳng cần xét đến nỗi đau của ai, cứ vì cảm tính cá nhân mà khiến đối phương phải khổ. Sự lừa gạt đến một lúc nào đó sẽ kết thúc, khi ấy người bị lừa dối còn có thể đau đớn đến mức độ nào? Nếu chỉ muốn yêu đương tạm bợ, em nghĩ ngay từ đầu đừng nên gắn bó. Tình cảm là thứ không thể mang ra tùy ý tiêu khiển như trò giải trí. Nếu anh chỉ coi em tạm bợ thì chẳng thà đường ai nấy đi, có đau khổ nhưng sau này sẽ không phải người dứt kẻ níu, nhùng nhằng dây dưa rồi lại càng thêm thương tổn.

Vy

Nguồn tin: vnexpress


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 201
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 198
 
  •   Hôm nay 40,825
  •   Tháng hiện tại 795,968
  •   Tổng lượt truy cập 128,414,207