Đau lòng chuyện cha “muốn” con gái vào tù để cai nghiện ma túy

Thứ tư - 15/04/2015 19:29
Đau lòng chuyện cha “muốn” con gái vào tù để cai nghiện ma túy Đau lòng chuyện cha “muốn” con gái vào tù để cai nghiện ma túy

Ngày 14/4, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy. Bị cáo Hoàng Ngọc Bích, 34 tuổi, ở phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Bích nghiện ma túy gần 10 năm qua.

ChồngBích là Nguyễn Bá Hà cũng đang phải thi hành án tại Trại giam Vân Hòa về tộidanh liên quan đến ma túy.

Bíchxuất hiện tại phiên xử với dáng người tiều tụy, nước da nhợt nhạt. Theo cáo trạng,sau khi nghiện ma túy, Bích không tập trung cai nghiện mà tiếp tục sử dụng matúy. Kể từ khi nghiện, bình quân mỗi ngày, Bích sử dụng từ 200.000 đồng đến300.000 đồng vào ma túy.

Khôngchỉ nghiện ma túy, vợ chồng Bích còn buôn ma túy để bán cho con nghiện. Để cótiền mua ma túy số lượng lớn, vợ chồng Bích đã bán cả đất đai bố mẹ cho thừa hưởng.Vừa sử dụng ma túy, Bích vừa bán cho các con nghiện khác để kiếm lời.

Khoảng22h45’ ngày 6/5/ 2014, Tổ công tác Công an TP Hà Nội trong khi làm nhiệm vụ tạikhu vực ngã tư phố Gia Ngư - ngõ Cầu Gỗ (phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)đã bắt quả tang và thu giữ của Bích hai túi ni lông chứa heroin.

Tiếnhành khám xét khẩn cấp nơi ở của Bích tại phường Khương Trung, cơ quan Công anthu giữ trong két sắt bốn túi ni lông đựng ma túy các loại, trong đó có 87 viênnén màu hồng. Quá trình điều tra đã làm rõ, số heroin mà Bích mua bán trái phépcó trọng lượng gần 46 gam và hơn 100 gam ma túy tổng hợp.

Đau lòng chuyện cha “muốn” con gái vào tù để cai nghiện ma túy 1
Bịcáo Bích tại phiên xử.

ÔngHoàng, bố đẻ bị cáo Bích có mặt tại phiên tòa xét xử con gái mình với khuôn mặtchứa đầy tâm trạng.

Ôngcho biết, trong thời gian công tác, vợ chồng ông cố gắng tiết kiệm để dành dụmmột chút cho con nhưng không ngờ Bích không tôn trọng sức lao động của vợ chồngông mà lại sử dụng những đồng tiền chân chính vào ma túy.

Trongthời gian Bích bị nghiện, vợ chồng ông đã nhiều lần đưa Bích đi cai nghiện nhưngdo Bích không quyết tâm nên việc cai nghiện không thành. “Dù không muốn nhưngbây giờ chắc con gái tôi phải vào tù thì may ra nó mới có hy vọng cai nghiện đượcma túy”, ông Hoàng trả lời buồn bã.

HĐXXhỏi Bích “Có phải do pháp luật khoan dung nên bị cáo không sợ vào tù?”. Ngân ngấnnước mắt, Bích biện minh “Thưa tòa, do không có tiền nên bị cáo làm liều”.

Xácđịnh hành vi phạm tội của Bích là rất nghiêm trọng, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo14 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo Nguyễn Hưng

Công an nhân dân

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
 Từ khóa: túy ông
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 149
  •   Máy chủ tìm kiếm 4
  •   Khách viếng thăm 145
 
  •   Hôm nay 9,054
  •   Tháng hiện tại 69,087
  •   Tổng lượt truy cập 130,491,172