.
PaulBarrington dự định theođuổi nghề biên tập âm nhạc. Người đàn ông 38 tuổi này chấp nhận bán chiếc vánlướt sóng của mình để đầu tư chiếc máy tính xách tay.
PaulBarrington tham gia đấu giá trực tuyến trên một trang web và giành chiến thắng. Ông được mua một chiếc Macbook, có giá trên thị trườngkhoảng 1500 bảng, chỉ với giá 300 bảng.
Bỏ ra số tiềnchỉ bằng1/5 so với giá thực tế trên thị trường, có vẻ như Paul Barrington đã cóđược món hời lớn. Tuy nhiên, trên thực tế, thứ người đàn ông này nhận được chỉlà... một tấm ảnh chiếc máy tính xách tay. Thậm chí là ảnh photocopy đen trắng trôngkhá thô thiển.
Paul cay đắng nói:“Tôi bán niềm tự hào và niềm vui của mình cho một mảnh giấy".
Người "bán" mảnh giấy photocopy hình máy tính xách tay cho Paul là một thành viên nhiều năm của trang web mua bán nổi tiếng vì thế Paul không hề nghi ngờ. Người đàn ông tội nghiệp thậm chí còn phấn khích vì giành chiến thắng trong cuộc đấu giá và nghĩ rằng mình sắp có một chiếc máy tính xách tay để bắt đầu công việc kinh doanh.
Sau khiphát hiện mình bị lừa một cách ngớ ngẩn, Paul gọi điện tới trang web để báo cáo vụ việc. Đại diện trang web cho biết: “Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi biết chuyện của ông Barrington.Chúng tôi chắc chắn rằng ông ấy sẽ được hoàn trả số tiền sớm nhất có thể và tiếnhành điều tra về vụ lừa đảo này”.
HT
Theo Mirror
Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn