Theo đó, vào khoảng 22h tối ngày 11/1, một người thợ săn đangtrên đường đi qua đoạn bìa rừng khu Ke Lời thì ngửi thấy mùi hôi thối, liềnđi xung quanh kiểm tra. Người này bỗng hoảng hồn phát hiện một thi thể đã phân hủy, biến dạng, phần đầu rời khỏi cơ thể. Phía trên cành cây vẫn còn sợi dây thòng lọng.
Thông tin được báo cho cơ quan công an. Qua xác minh xác định đó là thi thể anh Nguyễn Văn H. (25 tuổi, giáo viên trường Tiểu học số 2 Thủy Phù). AnhH. mất tích hơn 1 tháng nay, gia đình đã tìm kiếm nhiều nơinhưng không có kết quả.
Qua những dấu hiệu ở hiện trường, nhận định ban đầu là anh H. đã thắt cổ tự tử. Do thi thể phân hủy gây nên tình trạng trên.
Theo cô Phan Thị Thanh Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số2 Thủy Phù, thầy H. là giáo viên của trường từ 3 năm nay, phụ trách khối lớp 3 tại cơ sở 2 của trường.
Trước khi thầy H. mất tích, nhiều đồng nghiệp cho biếtthầy có dấu hiệu trầm cảm, ít nói. Gia đình cho biết thầy H. đã từng có lần tự tử bằng thòng lọng nhưng được cứu kịp thời. Hiện gia đình đang lo hậusự cho nạn nhân.
Đại DươngNguồn tin: Báo điện tử Dân Trí
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn