Nhọc nhằn nghề “gõ chữ kiếm cơm” thời @

Thứ ba - 13/01/2015 10:18
Nhọc nhằn nghề “gõ chữ kiếm cơm” thời @ Nhọc nhằn nghề “gõ chữ kiếm cơm” thời @

Dân trí “Cách đây 5 -10 năm, với nghề thảo đơn thuê, vợ chồng tôi sống khỏe. Nhưng 1 - 2 năm nay mỗi ngày chỉ mong có vài người khách…” - ông Nguyễn Văn Quốc Việt (58 tuổi), người có 40 năm kinh nghiệm thảo đơn thuê ở làng “gõ chữ, kiếm cơm” chia sẻ.

Ngườithuê viết nay đâu?

Những năm 90, làng thảo đơn thuê ở TP Cần Thơ nức danh một thời, đỉnh điểm có trên vài chục người hànhnghề gõ đơn. Sau nhiều lần chính quyền địa phương quy hoạch, đếnnay làng thảo đơn thuê được “an cư” tại đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường An Lạc,quận Ninh Kiều) từ năm 2008. Nhiều “ông đồ” ở đây cho biết, chẳng biết vì lído nào, người thuê thảo đơn vắng bóng, nhiều “ông đồ” không sống nổi đành bỏnghề. Đến nay làng “gõ chữ, kiếm cơm” chỉ còn chưa tới chục người.

Ông Nguyễn Văn Quốc Việt– người có hơn 40 năm với nghề thảo đơn thuê chia sẻ: “Cách đây 5 -10 năm, trướcvới nghề thảo đơn thuê vợ chồng tôi sống khỏe, nhưng 1 - 2 năm nay thì mỗi ngàychỉ mong có vài người khách… Tiền công kiếm được lo cho cá nhân không xong làmsao nói đến chuyện nuôi vợ, nuôi con”.

Nhọc nhằn nghề “gõ chữ kiếm cơm” thời @ 1
Làng thảo đơn thuê ở Cần Thơ nức danh một thời nay vắng khách

Ông Lê Thanh Liêm - đồng nghiệp với ông Việt - tiếp lời: “Tôi làmcùng thời với anh Việt, với nghề này ngày xưa tụi tôi còn lo cho vợ cho con,còn bây giờ làm cả ngày chỉ đủ tiền cà phê, trả tiền mặt bằng và đóng thuế mônbài là mừng lắm rồi. Nhiều anh em sống không nổi đành bỏ nghề nên làng thảo đơnteo tóp, ít người biết đến…”.

Theo ông Việt, ôngLiêm, người dân đến đây thuê làm nhiều loại đơn như đơn xin việc, đơn lyhôn, đơn phân tranh đất đai, đơn xin cho con đi học, đơn xin cứu xét…. trong đó đơn tranh chấp đất đai và ly hôn nhiều hơn cả. Về tiền công,tùy theo độ khó của nội dung đơn mà các “ông đồ” tính tiền. Đơn ly hôn, đơn nhập học, đơn cứu xét giá chỉ vài chục nghìn đến 100 nghìn đồng/đơn. Riêngnhững loại đơn tranh chấp đất đai hay những vụ việc phức tạp thì có thể lên tới 500 đồng/đơn.

Nhọc nhằn nghề “gõ chữ kiếm cơm” thời @ 2

Ông Việt than: “Xưa cả thành phố Cần Thơnày, người dân muốn thảo đơn là tìm đến anh em chúng tôi. Nay tạicác quận huyện, những quầy photo cũng làm thêm dịch vụ này nên chúng tôi mất nhiềukhách lắm. Hơn nữa bây giờ công nghệ intenet phát triển, nhiều mẫuđơn, hợp đồng có sẵn trên mạng, người dân cần chỉ in ra. Đặc biệt là các cơquan nhà nước có quy định thống nhất về các biểu mẫu văn bản nên những mẫu văn bản do chúng tôi thảo khó lòng “lọt cửa””.

Làng thảo đơn thuê “mở cửa” từ 6 giờ sáng hàng ngày. Khách đếnđông nhất vào buổi sáng các ngày đầu tuần, còn những ngày cuối tuần hầunhư không có khách.


Buồn vui nghề “gõ chữ”

“Với cảnh ế khách như hiện nay đôi lúc tôicũng thấy nản lắm. Nhưng cũng có lúc tôi có những người khách đặc biệt đến nhờthảo đơn cho con đi học, xin học bổng hoặc đơn xin cứu xét hoàn cảnh khó khăn gửiđến báo đài xin giúp đỡ… Chính những người khách nghèo này đã giúp tôi phấn chấntrở lại, thấy rằng việc mình làm không chỉ “kiếm cơm” cho bản thân mà còn để giúp đỡ người khác. Bởi vậy mà không sao bỏ đượcnghề!”, ông Việt tâm sự.

Nhọc nhằn nghề “gõ chữ kiếm cơm” thời @ 3
Anh Nguyễn Văn Giàu - một ông đồ trẻ nhất làng thảo đơn thuê thấy buồn khi phải thảo những đơn ly hôn

Ngoài ra, ông Việt cũngnhư nhiều “ông đồ” ở đây cho biết, họ thấy vui khi thấy trình độ dân trí củangười dân được nâng lên, nhất là việc nhà nước cải cách thủ tục hành chính; vănbản, biểu mẫu hầu như có sẵn, rất thuận lợi cho người dân. Đặc biệt, ở các quận,huyện, thành phố đều có những trung tâm hỗ trợ pháp lý, điều này rất giúp íchcho bà con… Mặc dù, chính những lí do này làm “người thuê viết vắng bóng” nhưngcác ông đồ, như ông Liêm, ông Việt, ông Thành… đều cảm thấy vui trước sự phát triển của đất nước.

Tuy nhiên, làm nghề gõchữ thuê cũng lắm chuyện buồn, anh Nguyễn Văn Giàu (32 tuổi) – một ông đồ trẻnhất ở làng thảo đơn thuê cho biết: “Dù tôi chỉ mới vào nghề này hơn 5 – 6 nămgì đó nhưng thấy nghề này có lắm chuyện vui và cũng có đủ thứ chuyện buồn. Mỗilần mình nhận được những đơn xin nhập học cho con hay những đơn xin cứu xéthoàn cảnh khó khăn… mình thấy vui như giúp người dân được một việc gì đó. Còn khi phải thảo những đơn ly hôn, tranh chấp tài sản… thấy buồn lắm. Đặc biệt làđơn ly hôn mỗi ngày một nhiều hơn. Những đơn này rất dễ làm, dễ lấy tiềnnhưng trong lòng anh em chúng tôi thấy buồn. Có bác tuy làm nghề nhưng thấy hoàn cảnh khách có con nhỏ nên khuyên răn, giúp hàn gắn gia đình. Nhiều khách tức giận thẳng thừng lớn tiếng,xé đơn, thuê người khác thảo đơn".

Nhọc nhằn nghề “gõ chữ kiếm cơm” thời @ 4
Giúp được những vị khách nghèo thảo đơn từ, ông Việt thấy rất vui.

Ngoài ra, những năm gần đây, các loại đơn tranhchấp đất đai, tài sản nhiều mà những người tranh chấp thường là cùng huyếtthống. Có khi anh chị em trong nhà, con cái tranh chấp với cha mẹ… Đây cũng là một loạiđơn mà các “ông đồ” không muốn làm, nhưng vì miếng cơm manh áo mà phải gạt nỗi buồn sang một bên.

NguyễnHành

 

 

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
 Từ khóa: phân tranh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 130
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 129
 
  •   Hôm nay 20,455
  •   Tháng hiện tại 914,133
  •   Tổng lượt truy cập 128,532,372