Nỗi ám ảnh bóng đá bạo lực trở lại V.League

Chủ nhật - 01/02/2015 10:32
Nỗi ám ảnh bóng đá bạo lực trở lại V.League Nỗi ám ảnh bóng đá bạo lực trở lại V.League

Chưa cần chờ đến 4 trận đấu muộn diễn ra chiều nay (1/2), vòng 6 đã chắc chắn là vòng đấu có nhiều thẻ đỏ nhất kể từ đầu giải.

Bốn chiếc thẻ đỏ đã được các trọng tài rút ra trong 3 trận đấu sớm diễn ra chiều 31/1. Trên sân Pleiku, hậu vệ Minh Tùng của Quảng Ninh bị truất quyền thi đấu sau khi phi cả 2 chân bằng gầm giày rất nguy hiểm khiến tiền đạo Hoàng Thiên của HAGL đổ gục trên sân.

Nỗi ám ảnh bóng đá bạo lực trở lại V.League 1
Tiền đạo Samson (39) phải nhận thẻ đỏ trong trận đấu Hà Nội T&T - Đồng Nai. Ảnh: Tùng Lê.

Cũng bởi những pha vào bóng bạo lực, Ngọc Nguyên và Hoàng Vissai của Quảng Nam đều phải nhận mỗi người 2 thẻ vàng trong trận đấu trên sân Đồng Tháp. Trong khi đó, tiền đạo Samson bị đuổi khỏi sân vì hành vi giật cùi trỏ vào mặt hậu vệ của Đồng Nai.

Tuy mới chỉ diễn ra 3 trận nhưng số lượng thẻ đỏ ở vòng 6 đã xấp xỉ tổng số thẻ đỏ ở các vòng đấu trước (4 so với 5 thẻ). Trước vòng 6, vòng đấu có nhiều thẻ đỏ nhất là vòng 5 (2 thẻ), trong khi các vòng 1, 2 và 4 mỗi vòng chỉ có 1 thẻ đỏ. Vòng đấu “sạch” nhất là vòng 3 khi các trọng tài không lần nào phải dùng đến quyền đuổi người.

Không chỉ thầy trò HLV Graechen thường xuyên phàn nàn là mục tiêu của những pha vào bóng ác ý, nhiều đội khác cũng phải chịu hậu quả của lối đá bạo lực. Ở trận đấu giữa ĐTLA và Đồng Tháp tại vòng 5, trung vệ Chí Công của Gạch đã bị các cổ động viên và đồng nghiệp của anh tố: “Ra đòn không khác gì Lý Liên Kiệt”.

Nỗi ám ảnh bóng đá bạo lực trở lại V.League 2
Pha vào bóng của trung vệ Chí Công bị tố không khác gì pha ra đòn của Lý Liên Kiệt. Ảnh: Dương Thu

Trung vệ V.League bị tố ra đòn như Lý Liên Kiệt

Lối chơi thô bạo của trung vệ Trần Chí Công (ĐTLA) đang bị rất nhiều cổ động viên và chính đồng nghiệp của anh lên án.

Tuy chưa đến mức nghiêm trọng như những vụ việc hồi đầu mùa 2014 như pha bóng Đình Đồng (SLNA) đạp gãy chân Anh Hùng (An Giang) hay Đinh Văn Ta (Ninh Bình) tung cú “kungfu” vào ngực Danny David (ĐTLA)…, nhưng sự gia tăng số lượng thẻ đỏ đang là một thực tế đáng lo ngại ở V.League 2015.

Điều đó cũng cho thấy, xu hướng sử dụng lối đá thô bạo dường như đã ngấm sâu vào một bộ phận cầu thủ và sẽ khó có sự thay đổi triệt để nếu trọng tài không có những biện pháp xử lý mạnh tay, bên cạnh việc giáo dục một cách nghiêm túc tại chính các đội bóng.

Lịch thi đấu các trận còn lại của vòng 6

Nỗi ám ảnh bóng đá bạo lực trở lại V.League 3

HAGL thua đau vì lỗi nghiệp dư của trung vệ ngoại binh

Có lợi thế chơi hơi người trong 14 phút cuối trận, nhưng HAGL đã thua Than Quảng Ninh 1-2 bởi sai lầm rất đáng trách của trung vệ ngoại Cosmin Goia.

Nguồn tin: news zing


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 99
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 97
 
  •   Hôm nay 55,468
  •   Tháng hiện tại 315,530
  •   Tổng lượt truy cập 133,399,278