36 tuổi tôi vẫn ngại hẹn hò với bạn trai

Thứ sáu - 17/06/2016 09:43
36 tuổi tôi vẫn ngại hẹn hò với bạn trai 36 tuổi tôi vẫn ngại hẹn hò với bạn trai

Lớn tuổi vậy nhưng tôi vẫn ái ngại hẹn hò ai đó, chắc do tôi khó tính nên cũng chưa ai dám lên tiếng hẹn hò. 

Tôi 36 tuổi, độc thân, ngoại hình trung bình, thích học Anh văn nhưng chỉ ở mức trung bình, việc làm với thu nhập trung bình, có thể lo được bản thân và một đứa con (nếu có), chưa mảnh tình vắt vai. Lớn tuổi vậy nhưng vẫn ái ngại hẹn hò ai đó, chắc do tôi khó tính nên cũng chưa ai dám lên tiếng hẹn hò.

Một trong các yếu tố tác động đến tâm lý tôi về việc lập gia đình muộn là thấy các gia đình yêu nhau rồi tan vỡ khi điều kiện kinh tế khá hơn hay cảnh nghèo khó không lối thoát, từ đó sinh bất hòa, hạnh phúc giảm. Nói gì thì cũng là gái nhớn muốn có tổ ấm, tôi cần tìm anh nào lớn tuổi, độc thân, có ý định nghiêm túc trong hôn nhân kết thân. Mong được các bạn chia sẻ. Chân thành cảm ơn.

Trúc

Nguồn tin: vnexpress


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 154
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 153
 
  •   Hôm nay 27,943
  •   Tháng hiện tại 345,245
  •   Tổng lượt truy cập 133,428,993