Sao phim truyền hình ngày ấy, bây giờ: Quang "sọt" trong Đội đặc nhiệm nhà C21

Thứ bảy - 30/05/2015 23:48
Sao phim truyền hình ngày ấy, bây giờ: Quang "sọt" trong Đội đặc nhiệm nhà C21 Sao phim truyền hình ngày ấy, bây giờ: Quang "sọt" trong Đội đặc nhiệm nhà C21

Hán Quang Tú, một trong những sao nhí của bộ phim từng khiến trẻ em mê mẩn một thời Đội đặc nhiệm nhà C21 có những câu chuyện thú vị kể cho chúng tôi nghe về ngày ấy và bây giờ.

(TNO) Hán Quang Tú, thủ vai Quang "sọt", một trong những sao nhí của bộ phim từng khiến trẻ em mê mẩn một thời Đội đặc nhiệm nhà C21 có những câu chuyện thú vị kể cho chúng tôi nghe về ngày ấy và bây giờ.

Sao phim truyền hình ngày ấy, bây giờ: Quang "sọt" trong Đội đặc nhiệm nhà C21 1Cậu bé Quang "sọt" trong Đội đặc nhiệm nhà C21 - Ảnh: chụp màn hìnhSao phim truyền hình ngày ấy, bây giờ: Quang "sọt" trong Đội đặc nhiệm nhà C21 2Và Hán Quang Tú bây giờ - Ảnh: Nhân vật cung cấp
“Rộn ràng bước chân khi thành phố vào hè. Rạo rực tiếng ve, trưa hè qua phố. Một tà áo trắng bay qua như mây. Một chút bâng khuâng khi tan trường về”... Những câu hát quen thuộc được chép vào sổ tay của một thế hệ khán giả trẻ những năm cuối của thập kỷ 90, thế kỷ trước. Thấm thoắt đã 17 năm trôi qua từ ngày Đội đặc nhiệm nhà C21 lên sóng lần đầu, nhưng ca từ và giai điệu của ca khúc Tuổi thần tiên vẫn luôn in sâu trong trí nhớ nhiều người.
Đội đặc nhiệm nhà C21 được dàn dựng bởi đạo diễn Vũ Hồng Sơn, “cha đẻ” của bộ phim Chạy án, Chạm tay vào nỗi nhớ sau này. Kịch bản phim Đội đặc nhiệm nhà C21 được chắp bút bởi nhà biên kịch Lê Tấn Hiển, bộ phim thu hút những khán giả trẻ và ngay cả người lớn bởi nhiều tình huống hài hước, bất ngờ, xen lẫn những chi tiết cảm động về tình bạn, tình người. Phim lấy bối cảnh ở khu tập thể Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
“Phim quay trong vài tháng. Và không ngày nào bọn trẻ trong khu tập thể Nghĩa Tân chúng tôi lại không rủ nhau đi xem bác quay phim và những diễn viên nhí đóng phim. Ngày đó khu này nhiều cây lắm. Có lần đứng xem các bạn phá án, muỗi đốt sưng chân”, anh Long - nhà ở khu tập thể năm xưa, nay đã là ông bố của 2 con trai, kể về tuổi thơ lớn lên cùng bộ phim Đội đặc nhiệm nhà C21.
Sao phim truyền hình ngày ấy, bây giờ: Quang "sọt" trong Đội đặc nhiệm nhà C21 3Hạnh "tăm tre" (Thu Trang thủ vai) - Ảnh: Chụp màn hìnhSao phim truyền hình ngày ấy, bây giờ: Quang "sọt" trong Đội đặc nhiệm nhà C21 4Lớp trưởng Sơn "sọ" - Ảnh: Chụp màn hìnhSao phim truyền hình ngày ấy, bây giờ: Quang "sọt" trong Đội đặc nhiệm nhà C21 5Tuyết "mèo con" (Vũ Hồng Anh đóng) - Ảnh: Chụp màn hình
Làm nên những thanh âm trong trẻo của Đội đặc nhiệm nhà C21 là dàn diễn viên nhí diễn xuất hồn nhiên, chân thật. Mỗi nhân vật một tính cách riêng không bị pha lẫn nhau. Minh “tổ cú” (Tuấn Long thủ vai) là Đội trưởng đội đặc nhiệm thông minh, điển trai. Quang “sọt” (Hán Quang Tú thủ vai) thông minh, sắc sảo nhưng lại nhát gan. Lớp trưởng Sơn “sọ” (Đức Thịnh thủ vai) giỏi võ, thích ăn khoai sọ, ngoại hình cao lớn hơn các bạn. Minh Tuyết “mèo con” (Vũ Hồng Anh thủ vai), Hạnh “tăm tre” (Thu Trang thủ vai) đều dịu dàng, dễ thương.
Sau 17 năm, giờ đây dàn diễn viên đều đã có những mái ấm riêng, đều lên chức bố mẹ. Nhiều lần họ đã có những cuộc hội ngộ, nhớ về một thời quay phim đầy hồn nhiên.
Sao phim truyền hình ngày ấy, bây giờ: Quang "sọt" trong Đội đặc nhiệm nhà C21 6
Sao phim truyền hình ngày ấy, bây giờ: Quang "sọt" trong Đội đặc nhiệm nhà C21 7Hán Quang Tú đang có một gia đình hạnh phúc - Ảnh: Nhân vật cung cấp
Hán Quang Tú, Quang “sọt” ngày nào đã trở thành ông bố trẻ với mái ấm gia đình và công việc hạnh phúc. Tâm sự về cơ duyên đến với vai “Quang sọt”, Tú cho hay đó là năm anh học lớp 5, một lần sang nhà bạn thân chơi, anh tình cờ được một chú trợ lý đạo diễn mời tham gia làm phim điện ảnh “Hà Nội mùa đông năm 1946” của đạo diễn Đặng Nhật Minh. Chính người trợ lý này đã giới thiệu Hán Quang Tú cho đạo diễn Vũ Hồng Sơn để đảm nhận vai Quang “sọt” trong Đội đặc nhiệm nhà C21. Đây cũng là dấu ấn giúp Tú đặt chân vào con đường diễn viên chuyên nghiệp.
“Sau vai diễn này, tôi được mời tham gia các phim khác nữa, chính điều đó đã cho tôi niềm đam mê và ao ước khi lớn lên mình phải được làm diễn viên, được học hành và rèn luyện một cách bài bản”, Quang Tú nói.
Sinh năm 1986, với biệt danh Tú "xì", diễn viên Hán Quang Tú là sinh viên lớp diễn viên Sân khấu Điện ảnh K24 của trường Đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội. Năm 2010, anh được tham gia liên hoan sân khấu các trường nghệ thuật châu Á tại Bắc Kinh (ATEC), và đã giành giải diễn viên xuất sắc với vai diễn Edop trong vở kịch Edop (Con cáo và chùm nho).
Sau khi tốt nghiệp với điểm xuất sắc, Hán Quang Tú được giữ lại công tác tại khoa Sân khấu của trường và tiếp tục học đạo diễn sân khấu. Tháng 3.2012, anh tốt nghiệp đạo diễn và tiếp tục học Cao học chuyên ngành Nghệ thuật Sân khấu. Song song với việc học, anh còn làm giảng viên tại khoa Sân khấu của trường.
Tới nay, Hán Quang Tú đã tham gia diễn xuất khá nhiều vai diễn trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình như: Hà Nội mùa đông năm 1946, đạo diễn Đặng Nhật Minh; Rừng đen, đạo diễn Vương Đức; Lạc lối, đạo diễn Phạm Nhuệ Giang, Của để dành; Xin hãy tin em; Tình đất lòng người; Những mảnh đời ghép lại

Thúy Hằng - Trung Thu

>> Ngôi sao nhí ngày ấy & bây giờ - Kỳ 6: Dừng đóng phim vì... Quý ròm
>> Ngôi sao nhí ngày ấy & bây giờ - Kỳ 4: Gặp lại bé Luyến trong 'Của để dành'
>> Ngôi sao nhí ngày ấy & bây giờ: Hùng Thuận và nỗi niềm của 'An'

Nguồn tin: Thanh Niên


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

" data-img="/uploads/news/2015_05/30/70478157175039-16293.jpg" data-rel="tooltip">Những bài vọng cổ vang bóng - Kỳ 5: "Lý Ngựa Ô" và đôi bạn vàng Minh Vương Lệ Thủy (30/05/2015)
  •   Người mẫu Nga có ngoại hình như búp bê Barbie (30/05/2015)
  •  

    Những tin cũ hơn

    Bình Luận Facebook
    Showbiz
    Tin thế giới
    Thống kê truy cập
    •   Đang truy cập 673
     
    •   Hôm nay 13,747
    •   Tháng hiện tại 331,049
    •   Tổng lượt truy cập 133,414,797