Nhà thơ… siêu nhân

Chủ nhật - 26/04/2015 09:46
Nhà thơ… siêu nhân Nhà thơ… siêu nhân

Cả tuần nay, nhà thơ Bùi Đức Ánh (Hội Nhà văn TP.HCM) đi đâu gặp bạn hữu cũng đều được mọi người trìu mến gọi là “Nhà thơ siêu nhân”, vì ông mới ra tập thơ Đo chiều dài mùa đông do NXB Hội Nhà văn ấn hành.

Cả tuần nay, nhà thơ Bùi Đức Ánh (Hội Nhà văn TP.HCM) đi đâu gặp bạn hữu cũng đều được mọi người trìu mến gọi là “Nhà thơ siêu nhân”, vì ông mới ra tập thơ Đo chiều dài mùa đông do NXB Hội Nhà văn ấn hành.

Nhà thơ… siêu nhân 1
Bùi Đức Ánh (ảnh) cho biết: “Cái lạnh của mùa đông bao giờ cũng tạo ra những cảm giác rối bời. Mùa đông dài hay ngắn phụ thuộc vào tâm trạng mỗi người, vì vậy ý tưởng “đo chiều dài mùa đông” nảy ra trong tôi khá bất ngờ:
Anh mặc thêm áo ấm/Vẫn thấy lạnh trong từng niềm bâng quơ/Anh ngồi lại căn phòng vắng em/Đo chiều dài mùa đông bằng mong ngóng”. Sinh ra ở vùng quê nghèo Sơn Tịnh (Quảng Ngãi), ông sáng tác thơ từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường và đến nay đã có gần 30 tập thơ và truyện ngắn được xuất bản.
 

Công Sơn

>> Nhớ người sơn cước - Thơ của Đoàn Duy Xuyên
>> Ra mắt tập thơ 'Đo chiều dài mùa đông' của Bùi Đức Ánh

Nguồn tin: Thanh Niên


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 94
  •   Máy chủ tìm kiếm 5
  •   Khách viếng thăm 89
 
  •   Hôm nay 23,176
  •   Tháng hiện tại 146,939
  •   Tổng lượt truy cập 130,569,024