Ngôi nhà của bạn tôi - Thơ của Hà Thạch Hãn

Chủ nhật - 24/05/2015 09:59
Ngôi nhà của bạn tôi - Thơ của Hà Thạch Hãn Ngôi nhà của bạn tôi - Thơ của Hà Thạch Hãn

Chênh vênh trên đất, chênh vênh trên nước
Nhìn sang những tòa nhà sắp mọc lên chất ngất
Xốn xang con mắt kẻ bần hàn…

    Nhà bạn tôi bên kia sông Đồng Nai

Chênh vênh trên đất, chênh vênh trên nước
Nhìn sang những tòa nhà sắp mọc lên chất ngất
Xốn xang con mắt kẻ bần hàn…

Ngôi nhà của bạn tôi - Thơ của Hà Thạch Hãn 1
Nhà bạn tôi bốn mét bề ngang
Mái tôn thấp đè giấc mơ chết ngạt
Làm sao bay lên mấy tầng thịnh phát
Lăn lóc nỗi buồn ổ chuột ven sông

Nhà bạn tôi không có sổ hồng
Chỉ có giấy tay đơn sơ thỏa ước
Nheo nhóc vợ con, lấm lem cơm nước
Bao năm rồi treo mãi một nỗi lo

Nhà bạn tôi cuối con hẻm co ro
Cửa mắt cáo nhìn sang những tòa nhà lộng lẫy
Sắp mọc lên giữa lòng người đổ gãy
Đồng tiền vung bồi lấp cả cơn tham

Nhà bạn tôi đông bắc tây nam
Giờ sắp gần hơn với những tòa nhà đồ sộ
Nơi con sông oằn mình dưới đồng tiền thác đổ
Tiếng mái chèo nấc nghẹn giữa đêm trôi...

H.T.H

Nguồn tin: Thanh Niên


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

" data-img="/uploads/news/2015_05/24/18379804336760-13869.jpg" data-rel="tooltip">Vào Hang nấu rượu (*) - Thơ của Từ Ngọc Lang (24/05/2015)
  •   Phương Uyên gọi Thảo Trang là "diva của giới trẻ" (24/05/2015)
  •   Những ngôi sao “ghét cay ghét đắng” chị em Kim Kardashian (24/05/2015)
  •   Hé lộ loạt ảnh cũ khác lạ của vũ nữ thoát y nổi tiếng nước Mỹ (24/05/2015)
  •   Hoa hậu nào lấn sân phim ảnh thành công nhất? (24/05/2015)
  • Bình Luận Facebook
    Showbiz
    Tin thế giới
    Thống kê truy cập
    •   Đang truy cập 106
    •   Máy chủ tìm kiếm 12
    •   Khách viếng thăm 94
     
    •   Hôm nay 24,849
    •   Tháng hiện tại 24,849
    •   Tổng lượt truy cập 130,446,934