"Fast & Furious 7": Bữa tiệc thừa lượng, thiếu chất

Thứ ba - 07/04/2015 12:53
"Fast & Furious 7": Bữa tiệc thừa lượng, thiếu chất "Fast & Furious 7": Bữa tiệc thừa lượng, thiếu chất

"Tôi liên tưởng series phim với bộ truyện tranh Subasa, nghĩa là càng về sau càng làm quá", độc giả Thanh Hiền chia sẻ cảm nhận về bom tấn đang phá kỷ lục doanh thu ở Việt Nam.

Nếu truyện Subasa thời thi đấu World Cup, hậu vệ nhảy cao tới 2 m để chặn bóng, hay tiền đạo có cú sút sấm sét tới mức vỡ cả tay thủ môn, thì ở Fast & Furious 7, các nhân vật dường như biến thành siêu nhân. Họ ngồi trong xe ô tô lăn từ trên núi xuống, người rơi từ tầng mười mấy hay cả tấn bê tông đè lên mà chỉ gãy vài cái xương.

 

Dĩ nhiên, làm qúa đã trở thành đặc sản không thể lẫn của series này, bởi sự thực không tài xế lái xe hay băng nhóm nào lại làm được những điều không tưởng như thế. Thậm chí, trong phần 7, tôi còn thấy hài lòng hơn khi các cảnh hành động không còn quá phi lý như phần 6. 

Trường đoạn phi siêu xe qua các nhà cao tầng ở Dubai, hay đột kích từ trên máy bay xuống khiến người xem cảm thấy thật “đã”. Những màn đấu tay đôi của các diễn viên chính dù thiên về hướng đánh đấm thô kệch, nhưng đó là cuộc đấu giữa Jason Staham với Vin Diesel và The Rock, nên khán giả dễ dàng chấp nhận.

"Fast & Furious 7": Bữa tiệc thừa lượng, thiếu chất 1
Các diễn viên trong phim.

Fast & Furious 7 giống như một bữa tiệc thịnh soạn với nhiều cao lương mỹ vị, nhưng lại mất sức hấp dẫn chỉ vì một người phục vụ tồi. “Người phục vụ” này chỉ đưa ra món ăn với thái độ hời hợt, không giới thiệu kỹ càng để giúp thực khách hiểu thêm về món ăn, cũng như biết cách thưởng thức hết tinh hoa của nó.

Phần 7 của bộ phim đã có kịch bản lỏng lẻo tới không ngờ. Tất cả tình tiết đẩy nhân vật phải đối đầu với nhau, hay khiến họ phải bước vào cuộc chiến cao cấp hơn, nhưng đều rất hời hợt. Người xem dễ dàng thắc mắc: "Tại sao phải làm thế trong khi có phương án khác đơn giản hơn nhiều?". Từ đó, khán giả nhận ra bàn tay sắp đặt lộ liễu của đạo diễn.

"Fast & Furious 7": Bữa tiệc thừa lượng, thiếu chất 2
Những diễn viên chính được khán giả yêu thích.

Các nhân vật của Fast & Furious 7 cũng không còn “chất” như trước, đất diễn bị co hẹp. Nhiều nhân vật dường như chỉ xuất hiện cho… vui bởi sự có mặt của họ không ảnh hưởng nhiều tới mạch phim. Có những nhân vật đóng vai trò quan trọng, nhưng cách xây dựng hình ảnh lại quá nhạt nhòa, thậm chí còn hơi có vẻ… anh hùng sến.

Tuy vậy, tôi phải khen Fast & Furious 7 ở điểm là tạo nên bộ phim hoàn hảo cuối cùng cho Paul Walker. Dù người xem biết đoàn phim dùng CGI để trám những cảnh chưa quay của Paul, nhưng khán giả gần như không phân biệt được đâu là Paul thật và giả. Đoàn phim cũng chọn cái kết nhẹ nhàng để đưa nam diễn viên bạc mệnh rời khỏi nhóm, chi tiết này sẽ ghi nhiều điểm trong mắt fan của anh.

Đoạn kết của ‘Fast & Furious 7’ lẽ ra đã khác

Đạo diễn James Wan tiết lộ nếu tài tử Paul Walker không đột ngột qua đời, đoạn kết của bom tấn tốc độ sẽ hé lộ nội dung phần 8 chứ không phải là lời từ biệt ẩn ý.

Nguồn tin: news zing


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 125
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 122
 
  •   Hôm nay 6,136
  •   Tháng hiện tại 775,016
  •   Tổng lượt truy cập 130,358,785