Bỏ việc ở thành phố, lên cây sống

Thứ hai - 18/05/2015 21:16
Bỏ việc ở thành phố, lên cây sống Bỏ việc ở thành phố, lên cây sống

Dân trí Đó chính xác là điều Foster Huntingdon đã làm, sau nhiều năm sống trong ngôi nhà di động đi lại khắp nơi trên đất Mỹ.


Bỏ việc ở thành phố, lên cây sống 1

Sau khi tìm được một địa điểm lý tưởng - khu đất sở hữu bởi một gia đình ở Skamania, Wasington, Foster quyết định tự "xây" nhà - ngôi nhà đặc biệt ở trên cây dựng từ gỗ và nhiều vật liệu hỗn tạp, có vòi tắm ngoài trời và có cả một "sân trượt" lòng sâu để trượt ván.

Bỏ việc ở thành phố, lên cây sống 2

Hai cái phòng lơ lửng có view đẹp mê hồn được kết nối với nhau bởi một cây cầu treo hẹp. Vòi tắm được làm từ vài đường ống và thùng kim loại cũ được đặt ngay trên rìa đất nhà Foster. Từ đây tắm nhìn xuống thung lũng thực sự mang lại cảm giác tận hưởng không gian tuyệt mỹ.



Foster bỏ việc ở thành phố từ năm 2011 để "an cư": "Tôi đã đi lại quá nhiều trong 3 năm vừa qua và tôi muốn dừng chân với một mái nhà. Tôi thích sống ở một nơi nhỏ thôi, như trong cái nhà di động của tôi ấy và một ngôi nhà trên cây là sự cải tiến rất tốt rồi".

Foster nói thêm: "Điều quan trọng là phải sống ở một nơi có thể truyền cảm hứng cho ta sống. Trong thời đại của internet thì ở đâu chẳng tìm được việc làm. Mọi người cứ hay nghĩ phải chuyển đến thành phố sống chứ thực ra không cần phải như vậy. Ở đây tôi cũng có wi-fi và internet 4G. Tôi chỉ cần có thế là sống được".

 Huyền Anh
Theo Mirror

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 228
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 226
 
  •   Hôm nay 42,833
  •   Tháng hiện tại 302,895
  •   Tổng lượt truy cập 133,386,643