Trinh sát kể chuyện bắt “ông trùm” 24 tuổi dưới mác sinh viên

Thứ ba - 17/03/2015 13:44
Trinh sát kể chuyện bắt “ông trùm” 24 tuổi dưới mác sinh viên Trinh sát kể chuyện bắt “ông trùm” 24 tuổi dưới mác sinh viên

Trần Lê Thanh Vũ (SN 1991, ngụ phường An Sơn, Tam Kỳ, Quảng Nam), đối tượng cầm đầu đường dây ma túy tại địa phương này, đã bị bắt. Băng nhóm này bị phát giác từ một tình tiết bất thường: Cậu sinh viên mới 24 tuổi mà đã một mình đi 2 xe SH.

Trinh sát kể chuyện bắt “ông trùm” 24 tuổi dưới mác sinh viên 1
Trần Lê Thanh Vũ vẫn bình tĩnh, cười nói khi bị bắt

Tàisản bất minh 

Từ khoảng giữa năm 2014, lực lượng công an TP. Tam Kỳ(Quảng Nam) ghi nhận, loại tội phạm liên quan đến ma túy “nở rộ” và diễn biếnphức tạp trên địa bàn thành phố.

Đối tượng hình sự trộm cắp, cướp giật và giết ngườicũng theo đó gia tăng. Để đối phó, các lực lượng chức năng cho mở nhiều đợt tấncông trấn áp tội phạm, tăng cường tuần tra và đưa vào tầm ngắm một nhóm thanhniên có hành tung “đáng ngờ”.

Ngoài tổ chức theo dõi, các trinh sát còn bí mật tiếnhành xác minh nhân thân đối tượng, trong đó đặc biệt chú ý đến 1 sinh viên năm2 trường Đại học Quảng Nam (tỉnh Quảng Nam), bạn bè hay gọi Bi ( Trần Lê ThanhVũ - SN 1990, ngụ phường An Sơn, Tam Kỳ, Quảng Nam). .

Bi hoàn toàn không phải con đại gia, nhưng trong mộtthời gian ngắn, sinh viên này đột nhiên “giàu” lên trông thấy. Ngoài chiếc xegia đình mua cho, Bi còn tậu thêm hai chiếc xe SH, mua điện thoại, quần áo đắttiền và thường xuyên lui tới các vũ trường trên địa bàn.

Sau nhiều ngày nắm thông tin, các trinh sát có cơsở nhận định Vũ liên quan đến hành vi mua bán ma túy, thậm chí làm “đầu nậu”cho các “đại lý” chuyên cung cấp “hàng” đến các đối tượng khác trên địabàn Tam Kỳ, vũ trường và nhiều huyện lân cận.

Để thu thập chứng cứ đấu tranh bài trừ, ngày15/1, Công an TP. Tam Kỳ xác lập Chuyên án 0115V. Từ đó, mọi nhất cửnhất động của Vũ và nhóm bạn đều nằm trong tầm ngắm của các trinh sát.Lực lượng phá án TP. Tam Kỳ cũng đã cài cắm rất nhiều trinh sát trẻ tuổi nhậpvai ăn chơi, giả vờ đi đến các vũ trường “cắn hàng”, đồng thời bắt mối giao dịchcho Vũ.

Chỉ qua 5 ngày xác lập chuyên án, nguồn tin chínhxác mật báo, trong ngày 20/1, Vũ sẽ nhận “hàng” từ đối tác chuyển về nênBan chuyên án quyết định phá án. Buổi chiều cùng ngày, tại đường Thanh Hóa(phường An Sơn, TP. Tam Kỳ), khi chiếc xe khách đường dài từ TP. Hải Phòng đỗ xịchvừa trao hàng cho Vũ, các trinh sát mật phục ập đến bắt quả tang.

Khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ xe SHVũ đang đi, 40 viên thuốc lắc và 17 gam ma túy đá. Cùng ngày, Cơ quan điềutra bắt khẩn cấp Lương Thị Thảo (SN 1989, ngụ phường An Sơn) và vợchồng Nguyễn Văn Thanh (SN 1983), Nguyễn Thị Quế My (SN 1988, cùng ngụ phườngHòa Hương, TP. Tam Kỳ) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thuộcđường dây do Vũ cầm đầu.

Theo Đại úy Phạm Việt Ân, Công an TP. Tam Kỳ, quaxét nghiệm nhanh, tất cả 4 đối tượng trong chuyên án đều dương tính với ma túy.

Đầu nậu” ma túy 24 tuổi

Ba mẹ Vũ quê gốc tại Huế, vào Tam Kỳ lập nghiệphàng chục năm trước, hiện tại cả hai đang công tác trong ngành giáo dục. Ông HồMinh, tổ trưởng dân phố phường An Sơn cho biết, Vũ là con trai duy nhất tronggia đình có 2 chị em nên từ nhỏ rất được cưng chiều.

Nhìn bề ngoài, Vũ cao ráo, sáng sủa, khuôn mặt có phầnnon nớt hiền lành. Học hết cấp 3, do không thi đậu Đại học, Vũ được gia đìnhcho vào Quảng Ngãi học trường tư đồng thời ôn thi lại. Tuy nhiên ở đây, Vũ chỉtheo đám bạn xấu để ăn chơi lêu lổng.

Trinh sát kể chuyện bắt “ông trùm” 24 tuổi dưới mác sinh viên 2
Tang vật được lực lượng chức năng thu giữ

Lo sợ con hư hỏng, ba mẹ quyết định đưa con về, sauđó Vũ thi vào hệ Cao đẳng thuộc trường Đại học Quảng Nam. Gần nhà, dễ quản lýnên hàng xóm và cả cha mẹ Vũ cũng không thể ngờ, cả khoảng thời gian sinh viên,con mình lại nghiện rồi đi làm “ông trùm” buôn bán ma túy.

Trái với đau đớn và ê chề của cha mẹ, tại nhà tạm giữCông an TP .Tam Kỳ, Vũ không hề tỏ ra lo sợ hay ăn năn, hối lỗi với hành vi củamình. Lý giải nguyên nhân phạm tội, Vũ cho rằng, đã hơn 2 năm nay đối tượngtham gia cá độ bóng đá và chơi bài. Nhiều lúc thua nhưng không được cha mẹ đáp ứng,hơn nữa, Vũ thích có tiền ăn chơi đua đòi nên nảy ra ý định, sẽ mua bán ma túy.

Ngoài ra, do vài lần tới vũ trường nhảy nhót cùng bạnbè, Vũ bị ép thử ma túy, sau đó nghiện lúc nào không hay. Từ mối quan hệ vớinhiều thành phần bất hảo, Vũ được giới thiệu lấy nguồn ma túy ở Hải Phòng theogiá gốc mang về sử dụng và bán lại. Nhờ “mác” sinh viên, bố mẹ đều làm cán bộviên chức nên qua vài lần tiếp xúc, Vũ được các chủ hàng phía Bắc tin tưởng,nhanh chóng trở thành “ông trùm”, “đầu nậu” ở tuổi 24.

Vào thời điểm bị bắt, do gần Tết nên số matúy của Vũ được đối tác ngụy trang bỏ vào giữa những viên kẹo mứthồng.

Hiện, Công an TP. Tam Kỳ đã khởi tố bị can và bắttạm giam 4 đối tượng trên về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”để tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Theo Dương Anh

Phápluật Việt Nam

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 217
 
  •   Hôm nay 2,608
  •   Tháng hiện tại 607,140
  •   Tổng lượt truy cập 131,029,225