Thiếu phụ cầu cứu công an trước khi kẹp mìn tự sát cùng chồng

Thứ sáu - 19/06/2015 19:59
Thiếu phụ cầu cứu công an trước khi kẹp mìn tự sát cùng chồng Thiếu phụ cầu cứu công an trước khi kẹp mìn tự sát cùng chồng

Hai ngày trước khi tự sát cùng chồng, chị Hợi đã đến công an cầu cứu, cho hay đang nợ 5 tỷ đồng và bị đòi ráo riết.

Hôm nay, đại tá Nguyễn Đức Hùng (Trưởng công an huyện Con Cuông, Nghệ An) cho biết tiến trình điều tra việc hai vợ chồng Lương Văn Trung (40 tuổi) và Nguyễn Thị Hợi (32 tuổi) tự sát bằng thuốc nổ đã cơ bản hoàn tất.

"Cảnh sát xác định vụ án không có người thứ ba liên quan. Hai nạn nhân đã chết nên không khởi tố vụ án", Trưởng công an huyện trao đổi với VnExpress.

Nhà chức trách cho hay kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy vợ chồng anh Trung đã chuẩn bị lượng thuốc nổ nặng nửa kg kẹp giữa hai người rồi kích nổ. Sức công phá của vụ nổ đã khiến một phần thi thể nạn nhân văng xa hàng chục mét. Tại hiện trường, cảnh sát còn thu được kíp nổ, thuốc nổ dây cháy chậm chưa sử dụng.

Đại tá Hùng cho hay, hai ngày trước khi xảy ra vụ án, ngày 13/6, chị Hợi có cầm một lá đơn kêu cứu tới trụ sở công an huyện. "Tôi đang nợ 5 tỷ, không có khả năng chỉ trả và đang bị chủ nợ đòi ráo riết quá. Nhờ công an giải quyết...", đơn nêu.

Theo người đứng đầu Công an huyện Con Cuông, trong đơn kêu cứu của nạn nhân không có nói rõ danh tính của ai, khi tiếp nhận cán bộ trực ban hình sự đã hướng dẫn đây là vấn đề dân sự và cần làm đơn lên chính quyền trước, nếu có khiếu kiện thì tới tòa. Lúc nào có danh tính người nào đe dọa, công an sẽ vào cuộc.

Thiếu phụ cầu cứu công an trước khi kẹp mìn tự sát cùng chồng 1

Đài phun nước khu đô thị Tecco nơi xảy ra vụ án sau hai ngày. Ảnh: Hải Bình.

Về số tiền 5 tỷ, nhà chức trách cho hay mấy năm gần đây chị Hợi thường cùng chồng đứng ra vay tiền với lãi suất 10% để cho người em kinh doanh nhưng đã bị thua lỗ.

Anh Trung làm nghề lái xe. Cuộc sống của họ được chính quyền và bạn bè đánh giá là êm ấm, có hai con nhỏ 10 và 7 tuổi.

Trước đó, gần 10h ngày 15/6, sau tiếng nổ lớn kinh hoàng tại khu vực đài phun nước đang thi công dở ở khu đô thị Tecco, người dân chạy đến phát hiện vợ chồng anh Trung đã tử vong.

Một người bạn cho hay, trước khi đi ra đài phun nước, anh Trung đã vào nhà anh gửi xe máy và chìa khóa. Còn chị Hợi từng dặn anh này: "Nếu tau mà chết thì mi phải đi thắp hương cho tau đủ 49 ngày”.

Trong cốp xe máy, cảnh sát thu một tờ giấy mới viết được vỏn vẹn "Đơn kêu cứu" và "Tên tôi là Nguyễn Thị Hợi".

Hải Bình

Nguồn tin: vnexpress


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 75
 
  •   Hôm nay 14,146
  •   Tháng hiện tại 137,909
  •   Tổng lượt truy cập 130,559,994