"Ra tù biết còn nhìn thấy bố mẹ nữa không"

Thứ ba - 14/04/2015 16:21
"Ra tù biết còn nhìn thấy bố mẹ nữa không" "Ra tù biết còn nhìn thấy bố mẹ nữa không"

Biết con gái mắc nghiện, vợ chồng ông lão đưa con đi chữa trị khắp nơi nhưng đâu lại hoàn đó. "May ra vào tù nó mới hết nghiện ngập", bố bị cáo chia sẻ.

Phiên xử Hoàng Ngọc Bích (34 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) chỉ duy nhất một người dự khán.

Trước vành móng ngựa, bị cáo đứng xiêu vẹo, gương mặt xanh xao. Còn dưới hàng ghế, người đàn ông tóc điểm bạc dựa sát tường chăm chú nghe từng lời khai. Gương mặt ông có lúc lộ rõ sự ngán ngẩm.

Khi người giữ quyền công tố công bố bản cáo trạng, nữ bị cáo cúi gằm mặt, đôi tay vặn vẹo. Bích khai nhận bản thân nghiện ma túy đã 10 năm vì lây từ chồng. Chồng Bích đang thụ án tại trại giam đã vài năm nay. Do thiếu tiền, Bích làm liều, mua ma túy về nhà vừa sử dụng vừa đem bán để hưởng lời.

"Ra tù biết còn nhìn thấy bố mẹ nữa không" 1
Bị cáo rơi nước mắt ân hận khi nhắc tới con. Ảnh: MĐ.

Theo lời Bích, bị cáo từng đến khu vực chợ Khâm Thiên (quận Đống Đa) mua "hàng trắng" của một nam thanh niên khoảng 30 tuổi. Số ma túy trị giá hơn 70 triệu đồng, cô ta đem cất giấu trong két sắt ở nhà.

Tối 6/5/2014, Bích thuê xe ôm mang 2 gói heroin đến ngã tư phố Gia Ngư (quận Hoàn Kiếm) để giao dịch. Chưa kịp bán, công an ập đến bắt quả tang. Bích bị truy tố về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Tại phiên tòa, khi HĐXX gặng hỏi: "Vì sao chồng sa đà vào ma túy, bị cáo không lấy đó làm gương mà tiếp tục lao vào con đường này", Bích buông thõng câu: "Do không có tiền nuôi con nên phải làm liều".

"Bị cáo nói phạm tội vì con. Bây giờ bị cáo phải chấp hành án tù, ai chăm lo cho con bị cáo. Đẻ con ra rồi vứt ở đấy à? Bị cáo đã làm tròn trách nhiệm của một người mẹ chưa?”, đại diện VKSND hỏi dồn dập. Lúc này, bị cáo 34 tuổi khóc rấm rứt.

Bích có hai con, con đầu 8 tuổi, đứa thứ hai mới sinh năm 2012. Do con nhỏ, bị cáo được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo lời nữ bị cáo, mỗi ngày cô ta “nướng” 200.000 – 300.000 đồng vào ma túy. Để có tiền thỏa cơn nghiện, Bích lấy tiền bán nhà của cha mẹ để lao vào con đường kinh doanh “cái chết trắng”.

Dõi mắt về phía con, cha của Bích (ngoài 70 tuổi) lắc đầu mệt mỏi. Ông cho biết, vợ chồng ông đều là cán bộ công chức nhà nước. Ngày biết con gái mắc nghiện từ chồng, gia đình tìm mọi cách chạy chữa.

"Nghe chỗ nào có thuốc tốt, chúng tôi lại mang con đi chữa trị nhưng đâu lại hoàn đó. May ra vào tù nó mới hết nghiện ngập" người cha nói với giọng đau khổ.

Sau giờ nghị án, TAND TP Hà Nội tuyên Bích 14 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Vừa đuổi theo bước chân con gái, ông vừa lẩm bẩm: "Mười mấy năm, khi ra tù biết còn nhìn thấy bố mẹ nữa không".

Nguồn tin: news zing


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 82
 
  •   Hôm nay 15,022
  •   Tháng hiện tại 15,022
  •   Tổng lượt truy cập 130,437,107