Theo kết quả điều tra, một ngày cuối tháng 10/2013, một bé trai dây rốn chưa rụng được đặt ở cổng chùa Bồ Đề, quận Long Biên. Không người đến nhận, bé được nuôi tại nhà mở (nơi chăm sóc trẻ bị bỏ rơi và người neo đơn) của chùa, đặt tên là Cù Nguyên Công.
Ba tháng sau, Trang (quản lý nhà mở) được một phụ nữ hay đi lễ chùa là Nguyệt đặt vấn đề muốn xin một bé trai khoẻ mạnh làm con nuôi và hứa sẽ bồi dưỡng 40 triệu đồng. Trang giới thiệu bé Công với Nguyệt và được đồng ý.
Trang sau đó tìm cách liên lạc với mẹ đẻ của bé Công, nói với chị này rằng có người thân muốn nhận đứa trẻ làm con nuôi. Ngày 1/1/2014, sau khi làm thủ tục "xin lại con" tại chùa Bồ Đề, mẹ Công đã nhận từ Trang 10 triệu đồng, giao con cho cô ta. Nhận bé Công, Nguyệt trả cho Trang tiền 35 triệu đồng.
Cuối tháng 6/2014 do bị bệnh sởi, Công đã tử vong. Trong thời gian bé được nuôi tại chùa, một người đàn ông đã nhận bé làm con nuôi, thường tới thăm nom. Khi phát hiện bé "mất tích" khỏi chùa, anh đã tìm hiểu song không nhận được câu trả lời thỏa đáng từ Trang và những người liên quan chăm sóc bé nên trình báo công an. Cảnh sát vào cuộc và phi vụ mua bán bé Công giữa Trang và Nguyệt bị phát hiện.
Nguyệt khai do không có khả năng sinh nở, để níu kéo tình cảm của người đàn ông chung sống như vợ chồng đã nhiều năm, cô ta dựng "kịch bản có con" để lừa anh này.
Hoàng ViệtNguồn tin: vnexpress
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn