Nạn nhân tự dâng "trái cấm" bật khóc khi bị cáo được giảm án

Thứ sáu - 23/01/2015 22:06
Nạn nhân tự dâng "trái cấm" bật khóc khi bị cáo được giảm án Nạn nhân tự dâng "trái cấm" bật khóc khi bị cáo được giảm án

"Yêu" thiếu nữ 15 tuổi, Việt bị cấp tòa sơ thẩm xử 3 năm tù giam. Ở cấp phúc thẩm, anh ta được phía bị hại tha thiết xin giảm nhẹ hình phạt.

Chiều 23/1, phiên tòa xét xử Lê Xuân Việt (23 tuổi, quê ở TP Lào Cai) kết thúc muộn. HĐXX tuyên phạt bị cáo này 36 tháng tù treo, điều đó đồng nghĩa Việt sẽ được tự do tại tòa.

Gặp nhau tại chốn công đường sau thời gian không gặp, bị hại và bị cáo ngượng ngùng trao nhau ánh mắt tình tứ. Việt thừa nhận do hiểu biết pháp luật nông cạn nên đã vướng vòng lao lý.

Nạn nhân tự dâng "trái cấm" bật khóc khi bị cáo được giảm án 1
Việt tại phiên tòa chiều nay.

Bản án sơ thẩm của TAND huyện Gia Lâm đầu tháng 11/2014 thể hiện, Lê Văn Việt là công nhân xưởng sửa chữa toa xe hàng. Năm 2013, sau nhiều lần gặp nhau, giữa Việt và Mai nảy sinh tình cảm yêu đương. Cả hai nhiều lần quan hệ với nhau tại phòng trọ của Việt. 

Cuối tháng 6/2014, gia đình Mai phát hiện sự việc đã trình báo cơ quan công an. Việt bị bắt giữ và bị cấp sơ thẩm xử phạt 36 tháng tù giam tội Giao cấu với trẻ em.

Khi phải lĩnh mức án trên, anh ta làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Phía đại diện bị hại cũng có đơn xin giảm tội cho bị cáo.

Hai tháng sau phiên tòa phúc thẩm được mở, Mai cùng mẹ dắt díu nhau đến dự tòa từ khá sớm. Được HĐXX hỏi, Mai thừa nhận tự nguyện trao tình cho bạn trai. Vẫn theo lời khai thiếu nữ, cô và Việt có quan hệ tình cảm sâu sắc và hai người đã có hứa hẹn với nhau.

Mẹ cô gái trình bày do biết hoàn cảnh của bị cáo rất khó khăn (cha mẹ mắc bệnh hiểm nghèo) nên mong tòa xử nhẹ để bị cáo sớm trở về với gia đình. Trước đó, gia đình bà cũng đề nghị không yêu cầu bồi thường dân sự và gửi đơn xin miễn trách nhiệm hình sự cho Việt. 

Trước tòa, bị cáo 23 tuổi thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Giờ nghị án, anh ta nhiều lần ngoảnh xuống nhìn người yêu rồi nhoẻn miệng cười. Lát sau, Việt ngập ngừng nhờ luật sư đưa cho người yêu món quà cậu ta tỷ mẩn tết trong những ngày bị giam giữ. 

Sau hơn một giờ nghị án, HĐXX tuyên bị cáo 36 tháng tù treo. Cả hai gia đình vỗ tay vui mừng, riêng Mai rơi nước mắt vì cảm thấy hạnh phúc. 

* Tên bị hại đã được thay đổi.

Nguồn tin: news zing


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 92
  •   Máy chủ tìm kiếm 6
  •   Khách viếng thăm 86
 
  •   Hôm nay 14,920
  •   Tháng hiện tại 248,884
  •   Tổng lượt truy cập 128,847,062