Đâm chết người vì một câu nói

Thứ hai - 23/02/2015 18:23
Đâm chết người vì một câu nói Đâm chết người vì một câu nói

Đang chạy xe trên đường, nghe tiếng nói với theo "đi đâu đó mấy thằng nhóc" của một nhóm nhậu, Tuấn và Cường đã về nhà lấy dao ra đâm chết người.

Trưa 23/2, Công an huyện Gò Công Tây (Tiền Giang) đã bàn giao 2 nghi phạm Nguyễn Quốc Cường (27 tuổi) và Huỳnh Minh Tuấn (16 tuổi, cùng ngụ xã Thạnh Nhựt, Gò Công Tây) cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi giết người.

Theo cơ quan công an, khuya 22/2 sau khi uống rượu Cường đi xe máy chở Tuấn lưu thông trên đường Nguyễn Văn Côn (thuộc thị trấn Vĩnh Bình, Gò Công Tây). Lúc này có một nhóm 3 người gồm Trương Khải Thọ (18 tuổi), Trần Hoài Tâm (25 tuổi) và Nguyễn Hữu Hận (19 tuổi, cùng ngụ thị trấn Vĩnh Bình) đang ngồi nhậu ở một quán vỉa hè trên đường. Khi chạy xe qua quán nhậu, Cường nghe câu hỏi với theo “đi đâu vậy mấy thằng nhóc” của một người trong nhóm Thọ.

Tức tối vì câu nói, Cường rủ Tuấn về nhà lấy một con dao Thái Lan quay lại chỗ cũ tìm mấy người trong nhóm Thọ để "tính sổ". Tới nơi thấy nhóm của Thọ vẫn còn ngồi nhậu, Cường liền bước xuống xe chửi tục và hỏi “thằng nào hồi nãy chửi tao”.

Hai người bạn nhậu bỏ chạy, riêng Thọ chưa kịp chạy thì bị Cường dùng dao đâm liên tiếp 2 nhát trúng vào hông sườn trái. Bỏ chạy được khoảng chục mét, Thọ ngã gục xuống đường. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Gò Công Tây, nhưng đã chết trên đường đến bệnh viện.

Biết Thọ đã chết, đến khoảng 2h ngày 23/2, Cường chở Tuấn đến công an huyện Gò Công Tây đầu thú.

Hồ Nam

Nguồn tin: vnexpress


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 155
  •   Máy chủ tìm kiếm 8
  •   Khách viếng thăm 147
 
  •   Hôm nay 21,881
  •   Tháng hiện tại 733,289
  •   Tổng lượt truy cập 130,317,058