Vụ cháy xảy ra khoảng 20h tối 31/5 tại nhà anh Trương QuangCường (SN 1982, trú xã Hương Thọ). Khi nhà bị cháy thì anh Cường đang đưa vợ đikhám ở Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà, trong nhà không có ai. Một số ngườihàng xóm phát hiện cháy, hô hoán và cùng bà con dập lửa. Nhưng do trời quá nóng cộng với ngọn lửa bắt vào nhà cháy rất nhanh nênvài tiếng sau, căn nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn. May mắn là những người hàng xóm đãđập cửa vào nhà cứu được một số vật dụng quan trọng của anh Cường đem ra ngoài. Anh Cường bên căn nhà đã bị cháy rụi hết chỉ còn đống tro tàn
Sau khi về, khi dọn đồ đạc còn lại sau vụ cháy, anh Cường bỗng phát hiện mộtchiếc ví lạ, trong có chứng minh nhân dân của anh. Theo khổ chủ, cách đâygần 2 tháng, có kẻ trộm đã đột nhập vào nhà lấy trộm ví tiền của anh, bên trongcó giấy chứng minh và giấy tờ xe.Anh Cường phán đoán: “Có thể chính tên trộm này trước đây đã đột nhập vào nhà tôi trộm đồ; lần này lại vào lấy trộm, thấy trong nhà không có gì giá trị để ăn cắp nên đã đốt nhà tôi”.
Chứng minh nhân dân của anh Cường xuất hiện trong một chiếc ví lạ tại hiện trường vụ cháy.
Ông Mai Văn Xuân, Chủ tịch UBND xã Hương Thọ, cho biết khi đám cháy xảy ra, ông cùng các cán bộ xã cùng lên chữa cháy. "Hiện xã đang cho người vềnắm tình hình, làm rõ vụ việc từ vụ cháy của anh Cường và xuất hiện giấy tờ củaanh này ở chiếc ví lạ như anh Cường trình báo". Đại Dương