Chán vì chồng chỉ ‘trả bài’ cho xong trách nhiệm

Thứ tư - 22/02/2017 20:31
Chán vì chồng chỉ ‘trả bài’ cho xong trách nhiệm Chán vì chồng chỉ ‘trả bài’ cho xong trách nhiệm

Ngày lấy chồng, tôi cứ tưởng mình may mắn có được người chồng tử tế, biết giữ gìn cho tôi.

Rơi vào khủng hoảng trầm trọng khi đọc được tin nhắn của chồng với bạn trai

Chiếc xe ôtô đi thuê và cái giá của người đàn bà tham chồng giàu

Đi đánh ghen, bị bồ của chồng cho một trận tơi tả

Lý do kinh khủng khiến mẹ chồng cấm con dâu sinh con tuổi Dậu

Nhưng ai ngờ, người đàn ông tôi lấy về chỉ là người yếu sinh lý nhưng lại thích gái gú, lăng nhăng bên ngoài.

Cưới nhau được hơn hai tháng, chồng đã suốt ngày ra ngoài cờ bạc, rượu chè với người khác. Vợ chồng đôi co vài ba lần thì chồng bảo tôi là không biết điều, gần 30 tuổi chưa có ai lấy lại còn đòi cành cao. Có anh lấy là tôi may mắn lắm rồi.

Đúng là 30 tuổi tôi mới lấy anh, nhiều người còn nghĩ tôi ế. Chỉ có bản thân tôi không nghĩ như vậy, vì tôi là người luôn sống vô tư, thoải mái, gặp được người đàn ông mình yêu thì cưới, không thì thôi, không việc gì phải khổ sở chạy theo một người đàn ông mình không có tình cảm.

Chán vì chồng chỉ ‘trả bài’ cho xong trách nhiệm 1 Chán vì chồng chỉ ‘trả bài’ cho xong trách nhiệm 2Chán vì chồng chỉ ‘trả bài’ cho xong trách nhiệm 3

Ban đầu tôi còn nặng nề chuyện gối chăn, đòi hỏi anh và nhận được những lần vui vẻ cho xong trách nhiệm. (Ảnh minh họa)

Nhưng gặp anh, tôi đã yêu thương thật lòng và muốn cưới anh. Nhưng có thể trong lòng anh luôn nghĩ, vì anh giàu nên tôi mới theo anh, mới đồng ý cưới anh. Hoặc là vì tôi đã quá tuổi xuân nên gặp ai cũng gật đầu. Là anh đánh giá sai tôi hay tại anh không tự tin vào mình.

Anh lấy tôi như thể cho có vợ, còn chuyện gối chăn, ngoài tháng đầu tiên, những ngày sau đó, anh không màng gì đến vợ. Anh vung tiền chơi bời, gái gú, rượu chè với bạn bè, bỏ quên vợ ở nhà. Lúc tôi gọi điện, anh không thèm nghe máy. Gọi cho bạn bè của anh, vì sĩ diện anh mới chịu nghe và tiếp tục cuộc vui như chưa hề có chuyện gì…

Mỗi lần vợ chồng vui vẻ, tôi chẳng cảm nhận được tình yêu anh dành cho tôi. Tất cả như chỉ là trách nhiệm cho xong việc, còn anh chẳng mong muốn gần gũi vợ vì tình cảm. Anh thích ra ngoài cặp kè với các cô gái xinh đẹp, chỉ là bóc bánh trả tiền nhưng lòng tôi lo lắng không yên. Nhỡ anh mang bệnh về nhà thì làm sao…

Ban đầu tôi còn nặng nề chuyện gối chăn, đòi hỏi anh và nhận được những lần vui vẻ cho xong trách nhiệm. Sau đó, tôi dần cảm thấy không còn cảm giác với chồng, chán nản vô cùng. Có người bảo, hay chồng tôi bị bệnh yếu sinh lý, tôi cũng hoài nghi. Một là anh bị bệnh, hai là anh không muốn gần gũi vợ mình mà thích qua lại với các cô gái làng chơi, thông thạo chuyện gối chăn hơn người vợ còn trinh tiết của anh.

Chán vì chồng chỉ ‘trả bài’ cho xong trách nhiệm 1 Chán vì chồng chỉ ‘trả bài’ cho xong trách nhiệm 2Chán vì chồng chỉ ‘trả bài’ cho xong trách nhiệm 6

Mỗi lần gần gũi chồng, như gần một khúc gỗ, thà là không có chồng còn hơn. Tôi suy nghĩ đến chuyện, hay là mình cũng đi ngoại tình cho chồng biết mặt. (Ảnh minh họa)

Có lần anh bảo tôi ‘em 30 tuổi rồi mà vẫn còn trinh tiết á, không lẽ em lừa anh, hay là em cũng bị lãnh cảm với đàn ông?’, Nghe anh nói vậy tôi có chút ngạc nhiên. Anh yếu sinh lý hay anh cần một người vợ giỏi giang chuyện vợ chồng? Tôi đâu thể đáp ứng được anh, vì tôi chính xác là một cô gái còn trong trắng cho đến đêm tân hôn với chồng mình. Anh có thể không tin nhưng đó là sự thật. Hay là, vì vậy mà anh cảm thấy chán tôi, không muốn gần gũi tôi và coi tôi như thú vui để giải khuây những lúc anh mệt mỏi. Tôi thực sự cảm thấy chán nản vô cùng…

Mỗi lần gần gũi chồng, như gần một khúc gỗ, thà là không có chồng còn hơn. Tôi suy nghĩ đến chuyện, hay là mình cũng đi ngoại tình cho chồng biết mặt. Chứ đàn bà đang tuổi xuân sắc như tôi, đâu thể chịu được những đêm ‘trả bài’ cho xong trách nhiệm của chồng. Tôi cần có con, và cần hơn cả là có một người chồng thật lòng yêu thương mình…

Eva tám là nơi chị em tâm sự, chia sẻ những câu chuyện, những vấn đề khúc mắc về hôn nhân, gia đình, cuộc sống, kinh nghiệm kinh doanh, làm giàu.

Hãy gửi tâm sự về địa chỉ  chiase@khampha.vn  để nhận được những góp ý cũng như những ‘cao kiến’ chân thành của chị em.

Bài viết của các bạn sẽ được chọn đăng trên chuyên mục nếu phù hợp quy chuẩn nội dung và sẽ được bảo mật thông tin cá nhân.

Chán vì chồng chỉ ‘trả bài’ cho xong trách nhiệm 7 Nỗi ân hận của người mẹ chồng từng đối xử tệ bạc với con dâu của mình Ngày con về làm dâu gia đình này, tôi đã nghĩ, bằng giá nào tôi cũng phải cho con biết thế nào là phận đi làm dâu.
Chán vì chồng chỉ ‘trả bài’ cho xong trách nhiệm 8 Nhục nhã lấy chồng giàu, chưa được làm dâu ngày nào đã phải làm ô-sin Tiền có, xe có, nhà lầu có để ở nhưng đổi lại, tôi mất tự do, bị đối xử như kẻ ăn người ở nhận lương của anh.
Chán vì chồng chỉ ‘trả bài’ cho xong trách nhiệm 9 Hận chồng cũ, tôi đến gặp vợ sắp cưới của anh ta để "vạch trần" bộ mặt thật của hắn Kết quả là mặt tôi thâm tím. Hắn bỏ mặc tôi rồi hằm hằm dắt xe đi. Lần này thì tôi căm hận hắn lắm, tôi sẽ cho hắn trả giá.
Chán vì chồng chỉ ‘trả bài’ cho xong trách nhiệm 10 Tin tài trợ | Detoxgreen Bí kíp bỏ túi để bảo vệ sức khỏe cho những ông chồng thường xuyên hút thuốc.
Da sạm đen, môi thâm, răng vàng là những biểu hiện thường thấy ở những người thường xuyên hút thuốc, báo hiệu độc tố tích tụ trong cơ thể...
Chán vì chồng chỉ ‘trả bài’ cho xong trách nhiệm 11 Tin tài trợ | Cumargold Cô giáo mầm non khổ sở vì chứng "hết táo bón lại tiêu chảy".
Dù vô cùng bận rộn với công việc của một cô giáo mầm non, nhưng chị Lưu Thúy Hà - Q. Hai Bà Trưng – Hà Nội vẫn dành cho chúng tôi chút thời...
Chán vì chồng chỉ ‘trả bài’ cho xong trách nhiệm 12 Tin tài trợ | BigBB Chỉ bằng cách này, bé sẽ tăng cân, dứt ốm, lớn nhanh như thổi.
Viêm phế quản, viêm phổi, suy dinh dưỡng…đủ chứng bệnh đeo đẳng cô con gái nhỏ của chị Nguyễn Thị Tho (Hải Dương) suốt gần 2 năm đầu đời....

Nguồn tin: Eva


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 142
  •   Máy chủ tìm kiếm 4
  •   Khách viếng thăm 138
 
  •   Hôm nay 13
  •   Tháng hiện tại 893,691
  •   Tổng lượt truy cập 128,511,930