Đức Tuấn hát nhạc đỏ trên sân khấu tối giản

Thứ năm - 23/04/2015 09:45
Đức Tuấn hát nhạc đỏ trên sân khấu tối giản Đức Tuấn hát nhạc đỏ trên sân khấu tối giản

Sân khấu Nhà hát Hòa Bình không có màn hình led, đèn laser và chỉ dùng tấm vải đỏ để trang trí. Ý tưởng thiết kế này nhằm giúp người nghe hòa vào cảm xúc của các ca khúc truyền thống, cách mạng.

Đức Tuấn hát nhạc đỏ trên sân khấu tối giản 1

Liveshow "Bài ca không quên" của Đức Tuấn diễn ra rối 22/4 tại nhà hát Hòa Bình TP HCM. Để chuẩn bị cho đêm nhạc, nam ca sĩ cùng 70 tình nguyện viên luyện tập suốt 7 ngày. Liveshow không bán vé và chỉ phát hành 2.000 vé mời. Người xem hòa mình vào không khí hào hùng của lịch sử được tái hiện qua 11 tiết mục được dàn dựng kỹ lưỡng.

Đêm nhạc mở đầu bằng giọng hát thu sẵn của Đức Tuấn cho ca khúc "Bài ca không quên". Sau đó, hình ảnh đen trắng của ngày tháng cũ lần lượt xuất hiện trên tấm màn chiếu cùng ca khúc "Sài Gòn quật khởi".

Đức Tuấn hát nhạc đỏ trên sân khấu tối giản 2

Đạo diễn Tất My Loan dàn dựng sân khấu với ba màu chủ đạo: trắng, đỏ, đen. Không có màn hình led cũng như đạo cụ rườm rà, không gian chính được chuyển bối cảnh liên tục bởi một tấm vải đỏ lớn. Sự tối giản này nhằm gợi không khí thiêng liêng, hào hùng một thời, đồng thời hướng người nghe vào âm nhạc. 

Các ca khúc "Câu hò bên cầu Hiền Lương",  "Miền Nam ơi, chúng ta đã sẵn sàng",  "Lá đỏ", "Cuộc đời vẫn đẹp sao"  lần lượt được nam ca sĩ và khách mời biểu diễn.

Đức Tuấn hát nhạc đỏ trên sân khấu tối giản 3

Ca khúc "Tình ca" với sự kết hợp của Đức Tuấn và Ngọc Anh khiến khán giả nổi da gà.

Đức Tuấn hát nhạc đỏ trên sân khấu tối giản 4

Noo Phước Thịnh (trái) và chủ nhân đêm nhạc hát "Tự nguyện”. Phần dàn dựng sân khấu đẹp mắt khi biến mảnh vải đỏ thành cánh chim trên sân khấu, biểu trưng cho sự khao khát hòa bình, tự do. Hai nam ca sĩ mang đến cho khán phòng tiết mục đầy cảm xúc.

Đức Tuấn hát nhạc đỏ trên sân khấu tối giản 5

Hiền Thục duyên dáng trong tà áo dài trắng, hát cùng chủ nhân đêm nhạc ca khúc "Cô gái mở đường".

Đức Tuấn hát nhạc đỏ trên sân khấu tối giản 6

Trong tiết mục cuối "Giải phóng miền Nam", tấm vải đỏ lại xuất hiện trải dài trên sân khấu như một con đường máu. 70 người lính cùng xuất hiện cùng hai đứa trẻ bước trên con đường mà ông cha đã hy sinh để thế hệ tương lai tiếp bước. Cái kết đặc biệt gây ấn tượng mạnh cho người xem.

Đức Tuấn hát nhạc đỏ trên sân khấu tối giản 7

 NSND Thế Anh và NSƯT Phi Điểu dẫn dắt các tiết mục. Nam diễn viên đọc bài thơ "Tiếng tắc kè kêu trong thành phố" (Nguyễn Duy) và giọng oanh vàng của NSƯT Phi Điểu với câu: “Đây là Đài tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội…” khiến người xem xúc động. 

Ý tưởng dàn dựng chương trình khiến khán giả thích thú. Còn phần hát khiến một số người chưa thực sự hài lòng. "Tôi chưa cảm nhận được hết tinh thần bi tráng, hùng hồn trong ca khúc truyền thống cách mạng mà ca sĩ thể", một khán giả cho ý kiến. Đức Tuấn chia sẻ, anh không chủ trương hát nhạc đỏ bằng chất bi tráng, hào hùng mà các ca sĩ từng thể hiện trước đó. Anh cảm nhận mỗi bài là một khúc nhạc tình. Anh thể hiện cái tình, sự ngọt ngào của nó theo phong cách riêng của mình.

Tâm Giao
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Nguồn tin: giaitri vnexpress


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 79
  •   Máy chủ tìm kiếm 6
  •   Khách viếng thăm 73
 
  •   Hôm nay 27,940
  •   Tháng hiện tại 139,973
  •   Tổng lượt truy cập 128,738,151