Mua nước chè không được, hung hãn vác dao chém 5 hàng xóm

Thứ năm - 20/07/2017 08:12
Mua nước chè không được, hung hãn vác dao chém 5 hàng xóm Mua nước chè không được, hung hãn vác dao chém 5 hàng xóm

Đến quán nhà hàng xóm mua nước chè, chủ quán không bán, Thạo về nhà lấy dao chém cả 5 người nhà hàng xóm...

Chém người nhà con nợ sau khi khủng bố bằng sơn

Bị chê nhỏ mà xấc, thanh niên vác mã tấu chém người

Gọi bạn gái không được, mua dao chém người

Mua nước chè không được, hung hãn vác dao chém 5 hàng xóm 1

Chị Nguyễn Thị Thìn bị Thạo đâm vào đùi khiến đứt động mạch. Ảnh: Hồng Đức

Sáng nay (19.7), ông Nguyễn Trọng Kế (65 tuổi, trú tại 20/198 phố Lê Lai, phường Đông Sơn, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) vẫn chưa hồi tỉnh sau ca phẫu thuật sọ não. Ông Kế bị Nguyễn Văn Thạo (31 tuổi, quê ở xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) cầm dao chém vào đầu.

Con gái ông Kế là chị Nguyễn Thị Thìn (29 tuổi) cũng vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa phẫu thuật nối động mạch đùi vào tối qua (18.7). Ba người còn lại, gồm: bà Lê Thị Tùng (57 tuổi) - vợ ông Kế, Nguyễn Trọng Thắng (23 tuổi) - con trai ông Kế và Phạm Đình Kiên (32 tuổi) - con rể ông Kế đều bị thương. Tất cả cùng bị Thạo cầm dao truy sát.

Anh Nguyễn Trọng Thắng kể lại sự việc: Khoảng 13h ngày 17.7, trong lúc bố anh đang ngủ trưa thì Nguyễn Văn Thạo (là người thuê nhà ngay cùng xóm) đến hỏi mua nước chè. Tuy nhiên, nhà ông Kế không bán nước chè nên anh Thắng có nói là: “Bố em đang ngủ, nhà em không bán nước chè”.

Nguyễn Văn Thạo chửi anh Thắng rồi chửi cả ông Kế. Nghe tiếng chửi của Thạo, ông Kế dậy và đi ra ngoài thì Thạo chửi ông Kế rồi xông vào hành hung ông. Không dừng lại ở đó, Thạo chạy về nhà lấy dao chạy sang chém ông Kế và anh Thắng.

Chứng kiến sự việc, bà Lê Thị Tùng (vợ ông Kế) hô hoán các con lao vào can ngăn. Tuy nhiên, Thạo dùng dao chém tất cả 5 người nhà ông Kế bị thương. May mắn nhất là bà Tùng, do mặc áo dày và chạy kịp nên chỉ bị Thạo chém rách áo và sượt qua da.

“Bố tôi bị Thạo chém nhiều nhát nhưng nặng nhất là một phát vào vai và một phát đầu, phải mổ sọ. Chị gái tôi là Nguyễn Thị Thìn cũng bị Thạo chém nhiều nhát vào người và đâm vào đùi trái, khiến đứt động mạch. Anh rể tôi là Phạm Đình Kiên bị Thạo chém vào lưng. Còn tôi bị Thạo chém vào tay trái, phải khâu nhiều mũi” - anh Thắng kể lại.

Mua nước chè không được, hung hãn vác dao chém 5 hàng xóm 2

Anh Nguyễn Trọng Thắng - con trai ông Kế cũng bị Thạo chém vào tay. Ảnh: Hồng Đức

Trao đổi với Dân Việt sáng nay, ông Nguyễn Khánh Toàn - Trưởng Công an phường Đông Sơn (TP.Thanh Hóa) cho biết: Đối tượng dùng dao chém gây thương tích cho nhiều người là Nguyễn Văn Thạo, hiện đang tạm trú tại ngõ 198 Lê Lai.

“Hiện, ông Kế và các con của ông đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Còn đối tượng Nguyễn Văn Thạo cũng bị thương, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, TP.Thanh Hóa. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Thanh Hóa đang tích cực phối hợp với Công an phường Đông Sơn điều tra, làm rõ vụ việc, để xử lý theo quy định của pháp luật” - ông Toàn cho hay.

Mua nước chè không được, hung hãn vác dao chém 5 hàng xóm 3
Nhóm côn đồ mang dao kiếm phá quán game, chém người trọng thương

Để trả thù cho một “ông anh”, nhóm côn đồ đã mang dao kiếm đập phá quán game, chém trọng thương người trông quán…

Bấm xem >>

Nguồn tin: 24h


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 235
  •   Máy chủ tìm kiếm 6
  •   Khách viếng thăm 229
 
  •   Hôm nay 38,302
  •   Tháng hiện tại 838,137
  •   Tổng lượt truy cập 128,456,376