Nghe có người chở bạn gái, thế là xách dao đi gây án

Thứ tư - 19/07/2017 04:38
Nghe có người chở bạn gái, thế là xách dao đi gây án Nghe có người chở bạn gái, thế là xách dao đi gây án

Ngày 18-7, TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm đã tuyên phạt Đặng Văn Tuấn (34 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ) 11 năm tù về tội giết người.

Côn đồ trốn truy nã gây án mạng trên đường đào tẩu

Tiếp tục gây án trong lúc tại ngoại điều trị HIV

Gây án mạng vì "xí" người yêu trong quán nhậu

Nghe có người chở bạn gái, thế là xách dao đi gây án 1

Bị cáo Đặng Văn Tuấn tại tòa

Theo cáo trạng, Tuấn có quan hệ tình cảm với chị NTH, Tuấn có ý định về sống chung nhưng chị NTH không đồng ý.

Vào khoảng 7 giờ ngày 23-2-2017, khi nghe mẹ ruột nói thấy có một người thanh niên chở chị H. đi, Tuấn nổi cơn ghen tuông nên đã nảy sinh ý định giết chị H.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, Tuấn mang theo con dao, điều khiển xe máy đến nơi chị H. ở trọ tại thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ tìm chị H. để nói chuyện và xảy ra cự cãi.

Trong lúc cự cãi, Tuấn xô chị H. té ngửa ra nền nhà rồi dùng dao tấn công liên tiếp vào vùng cổ, ngực, mặt và gằn giọng nói “đâm cho mày chết luôn”. Chị H. và con gái kêu cứu nhưng Tuấn vẫn tấn công.

Thấy vùng ngực, cổ nạn nhân ra nhiều máu, nghĩ chị H. đã chết nên Tuấn dừng tay và đến Công an huyện Vĩnh Thạnh đầu thú.

Chị H. được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên qua khỏi, tỉ lệ thương tích cơ thể 10%.

Nghe có người chở bạn gái, thế là xách dao đi gây án 2
Chị vợ bị sàm sỡ, em rể gây án mạng

Cho rằng ông P. sàm sỡ chị vợ của mình trong tiệc cưới, Trần Văn Đùa đánh nhau với ông này rồi xảy ra án mạng.

Bấm xem >>

Nguồn tin: 24h


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 61
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 59
 
  •   Hôm nay 4,671
  •   Tháng hiện tại 534,606
  •   Tổng lượt truy cập 128,152,845