Thử tài suy luận với câu hỏi logic (phần 6)

Thứ ba - 03/03/2015 17:14
Thử tài suy luận với câu hỏi logic (phần 6) Thử tài suy luận với câu hỏi logic (phần 6)

Có 5 ngọn nến dài ngắn khác nhau được đặt trong bốn chiếc bình. Vậy cây nến nào sẽ tắt trước tiên và cây nến nào cháy lâu nhất?

Thử tài suy luận với câu hỏi logic (phần 6) 1

Câu hỏi:

Rạp xem phim bán vé cho thiếu nhi nhân ngày 1/6.

Có hai loại vé là 5.000 đồng và 8.000 đồng.

Một bé trai lấy ra 10.000 đồng, người bán vé hỏi em muốn mua loại nào.

Bé gái đứng sau cũng lấy ra 10.000 đồng nhưng người bán vé lại lập tức đưa cho bé một vé giá 8.000 đồng và trả lại 2.000 đồng.

Tại sao người bán vé lại biết bé gái mua vé loại 8.000 đồng?

> Gợi ý đáp án

Thử tài suy luận với câu hỏi logic (phần 6) 2

Câu hỏi:

Giờ học, thầy giáo chỉ vào chiếc bình trong có nến trên bàn hỏi:

- Hôm nay chúng ta làm thí nghiệm đốt nến. Nhưng các em phải cẩn thận, không được để bị thương, bị cháy đâu đấy!

- Vâng ạ!

Lũ trẻ đồng thanh trả lời, thầy giáo liền châm nến rồi lần lượt cho vào bốn cái bình A, B, C, D.

Bình A đặt một cái nến ngắn.

Bình B đặt một cái nến dài.

Bình C đặt một nến dài một nến ngắn.

Bình D đổ nước lưng lửng rồi mới cho nến dài vào.

Vậy cây nến nào sẽ tắt trước tiên trong năm cây đặt ở bốn bình? Và cây nào sẽ cháy lâu nhất?

> Gợi ý đáp án:

Thử tài suy luận với câu hỏi logic (phần 6) 3

Câu hỏi:

- Đừng! Đừng! – Thiện lảm nhảm khi đang nằm mơ.

- Anh ơi, anh mơ thấy gì thế?

Thiện lúc này đã tỉnh, thở phào nhẹ nhõm kể lại cho Nụ nghe:

- Trong mơ, anh thấy rồi con người cũng đến lúc diệt vong, nên…

- Anh ơi, chắc lại hôm qua xem phim “Ngày tận thế” ấn tượng quá phải không?- Nụ cười, trêu.

- Anh may mắn là người đàn ông cuối cùng trên Trái Đất. nhưng chả mấy chốc nữa anh cũng sẽ tan biến, thế nên anh liền thầm cầu nguyện.

- Anh cầu nguyện điều gì thế?

- Cầu khấn những điều đại loại như là: tha thứ cho anh trước đây đã không nghe lời bố mẹ, trêu chọc em gái… - Thiện đùa em, rồi kể tiếp – Đúng lúc anh đang ngồi cầu nguyện trong phòng, bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa.

- Là muông thú đấy nhỉ?

- Không, không phải. Các loài vật đều đã chết hết. Anh sợ quá không biết đó là ai?

Vậy người gõ cửa căn phòng của Thiện – người đàn ông cuối cùng trên thế giới đang cầu nguyện là ai?

> Gợi ý đáp án:

Thử tài suy luận với câu hỏi logic (phần 6) 4

Câu hỏi:

Tuy đã nhận được giấy mời dự dạ hội, nhưng cô bé Lọ Lem vẫn lo không thể làm xong việc trước buổi chiều. Hai cô chị đã trang điểm từ sáng, đang chọn quần áo. Lọ Lem vừa quét dọn vừa ngắm nhìn các chị đầy ngưỡng mộ. Nhưng mẹ kế đã gọi cô bé lại giao việc:

- Hãy để riêng từng loại một, hôm nay phải làm cho xong, biết chưa?

Trước mặt cô bé là một lu to đựng đầy đậu ván, cát, muối, mạt sắt và gỗ. Lọ Lem chỉ còn biết thở than khóc lóc.

- Cô bé à, sao lại khóc thế? Có chuyện gì ư?

Một bà tiên hiện ra, hỏi han ân cần. Nghe xong chuyện Lọ Lem kể, bà tiên tươi cười đáp:

- Có gì khó đâu, để bà giúp cho!

Cô bé Lọ Lem làm theo đúng lời bà tiên bảo, quả nhiên là tách được các thứ ra rất nhanh. Thế là cô bé đã ung dung đi dự hội được rồi.

Vậy bà tiên đã chỉ cô bé làm như thế nào?

> Gợi ý đáp án:

Trùm Sò(st)

Thử tài suy luận với câu hỏi logic (phần 6) 5

Thử tài suy luận với câu hỏi logic (phần 5)

Có 5 bát gia vị, trong suốt, không màu và uống được, làm sau để nhận biết hết được chúng chỉ trong một lần thử?

Nguồn tin: vnexpress


 
 Từ khóa: lưng lửng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 445
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 442
 
  •   Hôm nay 9,538
  •   Tháng hiện tại 326,840
  •   Tổng lượt truy cập 133,410,588