Nghe chàng trai 2 lần chết lâm sàng kể cảm giác “gặp tử thần”

Thứ ba - 03/03/2015 17:13
Nghe chàng trai 2 lần chết lâm sàng kể cảm giác “gặp tử thần” Nghe chàng trai 2 lần chết lâm sàng kể cảm giác “gặp tử thần”

Dân trí Sasha Eliasson - chàng sinh viên 22 tuổi người Thụy Sỹ đã chết lâm sàng đến hai lần trong năm vừa qua. Cứ như một phép màu, không lần nào, tử thần cướp anh đi nổi. Gần đây Sasha còn đăng lên mạng xã hội Reddit những dòng chia sẻ về trải nghiệm chết chóc của mình.

Lần đầu tiên Sashasuýt chết bởi một tai nạn xe mô-tô, lần thứ hai sau đó vài tháng là do sử dụngthuốc giảm đau quá liều. Người đàn ông cao số chia sẻ: “Ở lần “chết” đầu tiên,ngay tức khắc sau khi tai nạn xảy ra, chấn thương trên người gây ra một sự đauđớn lớn khiến cơ thể tôi đột ngột ngừng mọi chức năng, mạch không còn đập, tôikhông còn thở và nằm vật ra bất tỉnh. Tai họa thứ hai, khi tôi phải chịu đựngrất nhiều đau đớn từ vết thương gây ra bởi ca phẫu thuật trước đó, muốn nhanhchóng hết đau tôi đã dùng một lượng rất lớn thuốc giảm đau. Vết thương sâu kếthợp với liều lớn thuốc giảm đau đã hại tôi suýt ra đi vĩnh viễn. Mạch của tôirớt xuống chỉ còn 10 nhịp một phút, hệthống hô hấp thì hoàn toàn ngừng hoạt động”.

Nghe chàng trai 2 lần chết lâm sàng kể cảm giác “gặp tử thần” 1

Chàng trai trẻ miêu tảcảm giác lúc đương đầu với tử thần giống như đang rơi vào “một sự trống rỗngtối tăm”, một giấc ngủ ngắn không mộng mị, như có ai đó đột ngột tắt rồi bậtmột công tắc.

Shasha cho hay nếu bácsỹ sau đó không tiết lộ sự thật thì anh cũng không hề biết rằng mình đã chếtlâm sàng: “Trong cả hai lần suýt mất mạng, tôi cảm giác mình không còn ở đónữa, tôi rơi vào hư không và khi tỉnh lại thì cứ nghĩ mình đã ngủ một giấc mêman rất dài, nhưng thực ra là mới chỉ 15 phút”.

Kết luận của Sashakhác hoàn toàn khác so với tuyên bố của một số nhân chứng từng chết đi sốnglại, rằng họ đã nếm thử trải nghiệm hồn lìa khỏi xác và có thể nhìn thấy nhữnggì xảy ra với xác. Sasha cho đó chỉ là do những giấc mơ hoặc não của họ vẫnđang hoạt động trong khi một số bộ phận khác đã mất hết chức năng.

Những lần chết lâmsàng liên tiếp trong năm qua đã khiến Sasha biết trân trọng và có một cái nhìnhoàn toàn mới về cuộc sống. Mục tiêu hiện tại của anh là sống vui vẻ và độngviên, quan tâm đến mọi người xung quanh.

May
Theo FTN

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 712
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 709
 
  •   Hôm nay 9,981
  •   Tháng hiện tại 327,283
  •   Tổng lượt truy cập 133,411,031