Thử tài suy luận với câu hỏi logic (phần 3)

Thứ tư - 18/02/2015 23:54
Thử tài suy luận với câu hỏi logic (phần 3) Thử tài suy luận với câu hỏi logic (phần 3)

Có 25 quân cờ vây. Tí và Tèo lần lượt lấy một số quân, với điều kiện, mỗi lần tối thiểu lấy một quân, tối đa 3 quân. Ai sẽ là người chiến thắng?

Thử tài suy luận với câu hỏi logic (phần 3) 1

Câu 1: Tí và Tèo đều là cao thủ cờ vây. Nhưng hôm nay, họ lại đấu trí với nhau theo yêu cầu của Tũn như sau:

- Có 25 quân cờ vây. Tí và Tèo lần lượt lấy một số quân, với điều kiện, mỗi lần tối thiểu lấy một quân, tối đa 3 quân. Người nào chỉ để lại cho đối phương một quân cuối cùng, người đó sẽ thắng cuộc.

Nếu Tí là người bắt đầu trước, thì ai sẽ là người chiến thắng?

>> Gợi ý đáp án

Thử tài suy luận với câu hỏi logic (phần 3) 2

Câu 2: Thấy tờ giấy báo hỏng trên cửa thang máy. Tí động viên Tèo:

- Lại trục trặc à? Hãy đi bằng chính đôi chân khỏe mạnh của mình. Anh em ta lên tầng thôi!

Tí và Tèo cùng lên lầu. Leo lên đến tầng 5, Tèo thở hổn hển:

- Anh ơi, nghỉ một lát rồi hãy đi tiếp!

- Em đúng là lười đi bộ! Chỉ đi thêm nửa nữa là hết, đừng có kêu khổ nữa!

- Anh bảo chúng mình leo được một nửa rồi cơ à!

- Ừ, mình lên đến tầng 5 hết 4 phút, cố thêm 4 phút nữa là xong.

- Nhưng anh tính sai rồi.

Nghe em nói vậy, Tí rất tức:

- Nào, chúng mình đánh cược xem ai đúng ai sai!

- Vâng, ai thua phải mua kem nhé!

Tèo dường như đã lấy lại sức chỉ trong chốc lát.

- Nào, bắt đầu tính thời gian từ bây giờ.

Vậy cuối cùng ai thắng?

>> Gợi ý đáp án

Thử tài suy luận với câu hỏi logic (phần 3) 3

Câu 3: Một lữ khách đến ngôi làng hẻo lánh trên một hoang đảo. “Du lịch ba lô” dài ngày, nên đầu tóc và quần áo người lữ hành đã bẩn thỉu, nhem nhuốc quá thể.

- Trời ơi, đầu bẩn quá! Quần áo dơ dáy còn có thể chịu được, chứ tóc tai đã mấy tháng không cắt, vừa dài vừa bẩn, phải cắt ngay thôi.

Người thanh niên nghĩ bụng. Anh ta đi khắp nơi tìm hiệu cắt tóc, tìm mãi mới thấy một cửa hiệu duy nhất.

Tuy cửa hiệu bài trí có phần đơn sơ, song người thanh niên vẫn thử vào xem.

Hai bác thợ ra sức mời chào. Một bác đầu tóc bù xù, một bác áo quần bảnh bao, lịch sự.

Cửa hiệu vắng tanh. Anh thanh niên nghĩ, có lẽ họ cắt tồi nên thấy lo lo. Song cả làng chỉ có một hiệu cắt tóc này, muốn đi cũng chẳng được. Sau khi chăm chú quan sát hai bác thợ, anh ta cũng chọn được một người cắt tóc cho mình.

Theo bạn người thanh niên đã chọn bác thợ nào?

>> Gợi ý đáp án

Thử tài suy luận với câu hỏi logic (phần 3) 4

Câu 4: Bố Nam năm nay 45 tuổi, Nam 15 tuổi. Suy ra bố Nam gấp 3 lần tuổi Nam. Nhưng hôm trước Thanh lại đố Nam:

- Đố cậu tìm thấy một trường hợp mà ở cùng nhà, người nọ lại gấp 720 lần tuổi người kia.

>> Gợi ý đáp án

Trùm Sò (st)

Thử tài suy luận với câu hỏi logic (phần 3) 5

Thử tài với đuổi hình bắt chữ (phần 16)

Trái cây bọc trong một tờ báo cho ta bắt được chữ gì?

Nguồn tin: vnexpress


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 117
  •   Máy chủ tìm kiếm 5
  •   Khách viếng thăm 112
 
  •   Hôm nay 15,506
  •   Tháng hiện tại 75,539
  •   Tổng lượt truy cập 130,497,624