Người mẹ nghi sát hại con trai 33 ngày tuổi khai gì?

Thứ năm - 15/06/2017 05:01
Người mẹ nghi sát hại con trai 33 ngày tuổi khai gì? Người mẹ nghi sát hại con trai 33 ngày tuổi khai gì?

Công an TP.Hà Nội đã thông tin kết quả điều tra ban đầu về vụ án cháu bé 33 ngày tuổi tử vong trong chậu nước.

Vụ bé trai 33 ngày tuổi chết bất thường: Hàng xóm bàng hoàng

HN: Bé trai 33 ngày tuổi tử vong bất thường trong chậu nước ở phòng ngủ

Phía sau những vụ án đau lòng mẹ giết con rồi tự sát

Người mẹ nghi sát hại con trai 33 ngày tuổi khai gì? 1

P.T.T sát hại con vì bị tràm cảm nặng sau sinh

Ngày 14/6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội cho biết, nghi phạm gây ra cái chết của cháu V.V.A (33 ngày tuổi, ở thôn Đình, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội) là P.T.T (SN 1998), mẹ đẻ của cháu bé.

Trước đó, khoảng 6h ngày 12.6, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45), Công an TP.Hà Nội nhận được tin báo của Công an huyện Thạch Thất về việc con của anh V.H.H và P.T.T (trú ở thôn Đình, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất) bị tử vong trong chậu nước khi mới 33 ngày tuổi.

Tiếp nhận thông tin, Đội trọng án - P45 đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54), Công an huyện Thạch Thất, Viện kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội và Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạch Thất tới hiện trường khám nghiệm điều tra.

Kết quả khám nghiệm xác định, cháu V.A tử vong do bị ngạt nước, trên tử thi không phát hiện dấu vết tác động ngoại lực.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác định nghi phạm gây ra vụ việc là P.T.T, mẹ đẻ cháu V.A.

Căn cứ lời khai đối tượng và tài liệu thu thập, cơ quan điều tra bước đầu xác định, ngày 12.6, như mọi ngày, cháu V.A ngủ cùng bố mẹ. Anh H nằm ngoài cùng rồi tới P.T.T, còn cháu V.A được người mẹ 20 tuổi đặt nằm bên trong cùng sát tường.

Khoảng 2h sáng, nghe tiếng con khóc, T tỉnh giấc cho con bú. Khoảng 5 phút sau cháu V.A ngủ thì T đặt con xuống giường và đi ngủ tiếp.

Tuy nhiên, sau đó T tỉnh dậy và bế cháu V.A từ phòng ngủ ra gần cầu thang lối lên tầng 2 của gia đình.

Thấy có chậu nước hằng ngày tắm cho con đầy nước, người mẹ trẻ liền thả cháu V.A vào chậu trong tư thế sấp mặt xuống đáy chậu rồi đi vào nhà vệ sinh tầng 1.

Sau đó, T đi lên phòng ngủ ở tầng 2 thì thấy cục than hoa liền sử dụng viết dòng chữ “Tao sẽ giết cháu mày Lăng” trước khi trở lại giường ngủ.

Sáng cùng ngày, ông Lăng (bố chồng T) tỉnh giấc thì phát hiện cháu V.A tử vong nên gọi hai vợ chồng con trai dậy.

Bước đầu, P.T.T khai nhận, thời điểm xảy ra sự việc, cô thấy đau đầu, có cảm giác như có ai nhập vào người và mất kiểm soát sau đó thực hiện hành vi sát hại con.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, nguyên nhân dẫn đến vụ án thương tâm này là do P.T.T mắc bệnh trầm cảm nặng nên có những suy nghĩ tiêu cực.

Công an Hà Nội cho biết, trầm cảm là căn bệnh mà nhiều bà mẹ sau sinh mắc phải vì vậy khuyến cáo các gia đình có phụ nữ trong giai đoạn sinh nở cần đặc biệt quan tâm, chăm sóc để tránh gặp phải những vụ việc đau lòng như vụ án trên.

Người mẹ nghi sát hại con trai 33 ngày tuổi khai gì? 2
Ông nội đau xót kể lại phút phát hiện cháu 33 ngày tuổi tử vong trong chậu nước

Thức dậy lúc sáng sớm, ông Lăng bàng hoàng khi phát hiện cháu trai 33 ngày tuổi nằm trong chậu nước, mặt úp xuống.

Bấm xem >>

Nguồn tin: 24h


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 188
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 185
 
  •   Hôm nay 20,131
  •   Tháng hiện tại 55,679
  •   Tổng lượt truy cập 128,653,857