Cái bang "nhí" tái xuất ở Sài Gòn

Thứ sáu - 07/11/2014 01:52
Cái bang "nhí" tái xuất ở Sài Gòn Cái bang "nhí" tái xuất ở Sài Gòn

Những cái bang nhỏ tuổi người Campuchia phải cùng các phụ nữ lớn tuổi phơi nắng để xin tiền. Một số trẻ bị cởi trần để người đi đường mủi lòng thương.

Cái bang "nhí" tái xuất ở Sài Gòn 1
Gần đây, tại một số quận, huyện ở TP.HCM xuất hiện trở lại các nhóm phụ nữ và trẻ em người Campuchia phơi nắng, tiếp cận người đi đường đang dừng đèn đỏ ở các ngã tư để xin tiền. Những nhóm "cái bang" này thường đứng tại cổng khu công nghiệp Vĩnh Lộc (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân); ngã tư Trung Chánh (quận 12 và huyện Hóc Môn) và ngã tư Nguyễn Trãi - Nguyễn Văn Cừ, đường Trần Phú, An Dương Vương... (quận 1 và 5). Trong ảnh: Một cái bang "nhí" len lỏi giữa dòng ôtô, xe máy đang dừng đèn đỏ trước khu công nghiệp Vĩnh Lộc để xin tiền.
Cái bang "nhí" tái xuất ở Sài Gòn 2
Theo quan sát của phóng viên, 1 tuần gần đây, trước cổng khu công nghiệp này xuất hiện 3 người phụ nữ và một bé gái chừng 13 tuổi. Mỗi khi có đèn đỏ, họ lại bế 4 trẻ nhỏ 1-2 tuổi, cùng hai trẻ 5-10 tuổi lao ra đường xin tiền. Đây là những người Campuchia tới TP.HCM qua cửa khẩu Mộc Bài.
Cái bang "nhí" tái xuất ở Sài Gòn 3
Những trẻ nhỏ bị bồng bế đi lại giữa nắng nóng và khói bụi từ sáng cho đến chiều tối. Ngay cả thời điểm trưa nắng gắt, họ vẫn mang các bé ra để lấy lòng thương hại của mọi người. "Nhìn thấy cảnh những trẻ nhỏ đen nhẻm bị phơi giữa nắng rất xót thương. Tôi đã không ít lần rút tiền lẻ cho trẻ mà lại bức xúc với những người lớn", anh Nguyễn Quang Toàn, tài xế xe tải thường xuyên qua đây nói. 
Cái bang "nhí" tái xuất ở Sài Gòn 4
Buổi sáng, những cái bang này được một số đàn ông chở đến điểm hành nghề. Trong khi phụ nữ và trẻ em đứng giữa nắng xin tiền thì những người đàn ông ngồi ở các quán nước gần đấy theo dõi, giám sát, khi dân phòng xuất hiện thì lập tức chở đi nơi khác. 
Cái bang "nhí" tái xuất ở Sài Gòn 5
Tại giao lộ Nguyễn Trãi - Nguyễn Văn Cừ (quận 1 và 5), một nhóm gồm hai phụ nữ mang theo 4 đứa trẻ ngồi bên cột đèn tín hiệu giao thông, lượn lờ quanh khu vực để xin tiền người đi đường. 
Cái bang "nhí" tái xuất ở Sài Gòn 6
Tiếp xúc với một phụ nữ nói lơ lớ tiếng Việt, chúng tôi được biết những người này vừa từ Campuchia sang Việt Nam được hai ngày. Trong ảnh: Một phụ nữ và 2 trẻ nhỏ đi từ đường An Dương Vương tới ngã tư Nguyễn Trãi - Nguyễn Văn Cừ với những chiếc túi đựng đồ đạc còn mới dùng để xin ăn. 
Cái bang "nhí" tái xuất ở Sài Gòn 7
Nhóm tập trung tại ngã tư để xin ăn. Người dân cho biết, 2 ngày qua xuất hiện hai người đàn ông đi xe máy chở phụ nữ và trẻ nhỏ tới rồi đứng quan sát từ sáng đến tối.
Cái bang "nhí" tái xuất ở Sài Gòn 8
Những đứa trẻ đen nhẻm, không được mặc quần áo để đánh vào lòng thương của người đi đường.
Cái bang "nhí" tái xuất ở Sài Gòn 9
Sau một buổi sáng, những đứa trẻ ăn trưa với cơm hộp và chơi chốc lát ngay bên lề đường.
Cái bang "nhí" tái xuất ở Sài Gòn 10
Trước đó, đầu năm 2014, tại ngã tư Giếng Nước (đường Bà Triệu - quốc lộ 22, huyện Hóc Môn), nhiều người đi đường không khỏi thương hại khi gần chục đứa trẻ từ 2-12 tuổi đen nhẻm, lầm lì đứng xin tiền giữa đường nắng rát. Trong khi đó các "mẹ mìn" chăn dắt bọn trẻ chọn chỗ mát mẻ chờ chúng mang tiền về. Được biết, tại khu vực này nhiều tháng nay không xuất hiện nhóm phụ nữ chăn dắt trẻ xịn tiền bởi lực lượng chức năng địa phương thường xuyên tuần tra.
Cái bang "nhí" tái xuất ở Sài Gòn 11
Cùng thời điểm, tại một số ngã tư trên quốc lộ 1A, quận Bình Tân cũng xuất hiện nhóm "cái bang" người Campuchia gồm một phụ nữ, một bé trai hơn 10 tuổi và 3 trẻ nhỏ ngồi ở các ngã đường xin tiền từ sáng cho tới tối.

Nguồn tin: news zing


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 147
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 144
 
  •   Hôm nay 26,624
  •   Tháng hiện tại 872,335
  •   Tổng lượt truy cập 128,490,574