Trước khi bước vào vòng 7 V.League, Cần Thơ không biết đến mùi chiến thắng. Thậm chí, ở 4 vòng đấu gần nhất đội quân của HLV Nguyễn Văn Sỹ đều rời sân trong cảnh trắng tay. Như chiếc lò xo bị dồn nén hết cỡ và đến lúc bật tung ra, các cầu thủ Cần Thơ tràn lên tấn công dữ dội khi tiếp đón vị khách đến từ phố Núi, Hoàng Anh Gia Lai.
Trong vòng 15 phút đầu tiên, đội chủ nhà tạo ra hai cơ hội rõ ràng nhưng Valentic đều không tận dụng thành công. Chân sút người Croatia đáng trách ở tình huống thứ 2 (phút 15) khi cú đánh đầu cận thành ở vị trí rất thoải mái của anh lại đưa bóng chệch cột dọc của thủ môn Minh Nhựt sau đường chuyền tuyệt đẹp của đồng đội.
Phía bên kia đối lập, HAGL cũng hạ quyết tâm giành chiến thắng đầu tiên trên sân khách ở mùa này. Tuy nhiên, do những ngôi sao như Công Phượng, Văn Toàn bị kèm rất chặt nên đội bóng phố Núi không tạo ra tình huống đáng kể nào sau nửa thời gian đầu của hiệp 1.
Với hat-trick vào lưới HAGL, Lê Văn Thắng vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới V.League mùa này với 7 pha lập công. Ảnh: Đăng Văn. |
Phút 29, thế bế tắc được Lê Văn Thắng phá vỡ. Sau pha treo bóng chếch bên cánh trái, cầu thủ gốc Thanh Hóa tung người bắt volley đẹp mắt. Bóng đi vào góc chữ A khiến nỗ lực cản phá của thủ thành Minh Nhựt trở nên vô nghĩa.
Sau bàn thua, HAGL tràn lên dữ dội và suýt chút nữa đội khách có bàn quân bình tỷ số ở phút 34. Cú sút từ ngoài vòng cấm của Tuấn Anh đã khoan thủng được hàng thủ của Cần Thơ nhưng bóng lại tìm đến cột dọc khung thành của Thế Anh và bật ra. Đây cũng là tình huống đáng kể nhất mà các học trò HLV Graechen tạo ra trong 45 phút đầu tiên.
Thế trận hiệp 2 cũng không khác so với hiệp 1. Cần Thơ vẫn là đội chiếm ưu thế với những pha tấn công sắc lẹm. Phút 51, tận dụng sự thiếu quyết liệt của hậu vệ HAGL, Văn Thắng đè người khéo léo trước khi tung ra cú sút vào góc gần làm tung lưới thủ thành Minh Nhựt lần thứ 2. Chỉ 10 phút sau, ngôi sao xứ Thanh hoàn tất cú hat-trick với pha thoát xuống đệm bóng tinh tế.
Công Phượng không có cơ hội thể hiện vì bị các cầu thủ chủ nhà kèm rất chặt. Ảnh: Đăng Văn. |
Không còn gì để mất, HAGL đẩy cao đội hình lên tìm kiếm bàn thu hẹp khoảng cách. Những nỗ lực của các học trò HL Graechen được đền đáp ở phút 79 bằng pha dứt điểm tinh tế vào góc gần của Hoàng Thiên, cầu thủ vào thay Công Phượng phút 53. Tia hi vọng mong manh của đội khách tiếp tục được nhen nhóm khi Phan Thanh Phúc nhận thẻ vàng thứ 2, đẩy Cần Thơ vào cảnh thiếu người ở phút 82.
Dù rất nỗ lực trong khoảng thời gian còn lại nhưng HAGL không ghi thêm bàn thắng. Chung cuộc, đội quân của HLV Graechen ra về với thất bại 1-3. Trong khi đó, các CĐV Cần Thơ ăn mừng rầm rộ trên các khán đài khi đội nhà chính thức chấm dứt chuỗi trận không biết đến mùi chiến thắng kể từ khi mùa giải khởi tranh.
Bảng xếp hạng vòng 7 V.League 2015. |
Cần Thơ vẫn chưa biết mùi chiến thắng kể từ khi giành quyền lên chơi tại V.League. Sau 6 vòng đấu, đội quân của HLV Nguyễn Văn Sỹ hòa 2 thua 4. Trong đó ở trận đấu gần nhất, Cần Thơ thúc thủ trước Bình Dương với tỷ số 1-3 ngay trên sân nhà.
Video
Làm khách trên sân của Cần Thơ, các cầu thủ Bình Dương không mất quá nhiều sức để giành chiến thắng 3-1.
Bên kia chiến tuyến, Hoàng Anh Gia Lai không có phong độ ổn định khi thắng 2 thua 4 sau 6 vòng. Ở cuộc tiếp đón Than Quảng Ninh ở vòng 6 vừa qua, đội quân của HLV Graechen gây thất vọng lớn khi để thua với tỷ số 1-2.
Video
Lối chơi hợp lý cùng màn tỏa sáng đúng lúc của các ngôi sao giúp T.Quảng Ninh giành chiến thắng 2-1 trên sân của HAGL trong trận đấu thuộc vòng 6 V.League diễn ra lúc 17h (31/1).
Công Phượng và đồng đội không duy trì được sự ổn định tại giải năm nay. Ảnh: Đăng Văn.
Trong thất bại 1-2 trước Than Quảng Ninh, trung vệ Goia Cosmin là người mắc lỗi dẫn đến hai bàn thua của HAGL. Một số nguồn tin cho rằng ngoại binh người Romania đã bỏ ăn vì làm bầu Đức thất vọng.
Trong khi đó, giới chuyên môn cho rằng việc HAGL chơi không tốt tại giải năm nay nguyên nhân chính đến từ HLV Graechen. Đây là mùa đầu tiên chiến lược gia người Pháp cầm quân tại V.League nên không tránh khỏi những sai sót.
HLV Guillaume Graechen mới lần đầu dẫn dắt một đội bóng ở V.League nên có không ít sai sót từ việc thiếu kinh nghiệm.
Khi được hỏi về kết quả của HAGL mùa này, ông Nguyễn Tấn Anh - Trưởng đoàn bóng đá của CLB phố Núi cho rằng các cầu thủ trẻ mới chỉ đạt 60% tiềm năng và cần 2-3 năm nữa mới phát triển toàn diện.
Ông Nguyễn Tấn Anh - Trưởng đoàn bóng đá HAGL cho rằng các cầu thủ trẻ mới chỉ đạt 60% tiềm năng và sẽ phát triển toàn diện trong 2-3 năm tới.
HLV Nguyễn Văn Sỹ có lẽ không hài lòng với màn trình diễn của các học trò kể từ đầu giải. Ảnh: Đăng Văn.
Trước hàng công không quá sắc bén của Cần Thơ (mới ghi 6 bàn), HLV Guillaume Graechen nhiều khả năng sử dụng cặp trung vệ nội Bùi Văn Long - Lê Đức Lương ở trận này.
Nhiều khả năng, HLV Guillaume Graechen sẽ sử dụng bộ đôi trung vệ Bùi Văn Long - Lê Đức Lương khi HAGL chạm trán Cần Thơ vào ngày 7/2.
Trước chuyến hành quân đến Cần Thơ để thi đấu với đội chủ nhà tại vòng 7, thủ môn Văn Tiến của HAGL hy vọng anh và động đội sẽ giành chiến thắng như từng cùng U19 HAGL đăng quang tại giải U21 quốc tế hồi tháng 10 năm ngoái.
Mong ước lớn nhất của các cầu thủ HAGL trước vòng 7 là họ sẽ tái hiện lại những hình ảnh vỡ òa hạnh phúc trong ngày đăng quang ngôi vô địch giải U21 quốc tế tại Cần Thơ.
Tổ trọng tài điều khiển trận Cần Thơ - Hoàng Anh Gia Lai khởi động nhẹ. Ảnh: Đăng Văn.
Người hâm mộ Cần Thơ không "phát sốt" vì các cầu thủ HAGL. Sau 3 ngày mở cửa, các quầy vé mới bán được 1.500 vé, trong khi sức chứa sân Cần Thơ lên tới 40.000 chỗ.
Sau 3 ngày, ban tổ chức sân Cần Thơ mới bán được hơn 1.500 vé trong khi sức chứa của sân lên đến trên 40.000 chỗ ngồi.
Dù đánh giá cao Hoàng Anh Gia Lai, HLV Nguyễn Văn Sỹ vẫn tin các học trò của mình giành kết quả tốt trong cuộc đối đầu chiều nay.
HLV Nguyễn Văn Sỹ của Cần Thơ tin tưởng đội bóng do ông dẫn dắt sẽ giành kết quả khả quan khi hai đội gặp nhau vào ngày 7/2.
Công Phượng và đồng đội làm quen với mặt sân Cần Thơ vào chiều qua. Ảnh: Đăng Văn.
Sát giờ thi đấu nhưng quầy vé ở sân Cần Thơ vẫn khá yên tắng. Chỉ vài CĐV đến hỏi mua. Ảnh: Nguyễn Quang.
Ban tổ chức sân Cần Thơ chỉ mở một cửa để đón lượng khán giả ít ỏi đến theo dõi trận đấu. Ảnh: Nguyễn Quang.
Các cầu thủ Cần thơ khởi động trước trận. Ảnh: Nguyễn Quang.
Trong bài phát biểu trước trận, HLV Graechen tỏ ra khá thận trọng cho dù đối thủ của HAGL chưa biết mùi chiến thắng kể từ đầu giải.
Video
Ngoài sự vắng mặt đáng tiếc của Đông Triều, HAGL vẫn sẽ có sự phục vụ của những trụ cột như Tuấn Anh, Xuân Trường. Tuy nhiên, HLV Graechen vẫn rất thận trọng trước Cần Thơ.
Danh sách thi đấu của hai đội.
Các cầu thủ dự bị của HAGL khởi động trước trận. Ảnh: Đăng Văn.
Các fan nữ xinh đẹp của HAGL tới tiếp lửa cho Công Phượng và đồng đội. Ảnh: Đăng Văn.
Một góc khán đài trên sân Cần Thơ trước giờ bóng lăn. Ảnh: Đăng Văn.
HLV Graechen hy vọng các học trò sẽ giành chiến thắng ngay tại Cần Thơ. Ảnh: Nguyễn Quang.
Giá trông xe môtô và ôtô ở Cần Thơ khá rẻ: 5.000 đồng/chiếc môtô, 20.000 đồng/chiếc ôtô. Ảnh: Đăng Văn.
Những cầu thủ nhí ngoài đường pitch theo dõi Công Phượng tập trên sân. Ảnh: Nguyễn Quang.
Ở trận đấu sớm nhất vòng 7 V.League 2015, Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng 2-0 trước Hà Nội T&T.
Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh bị đứt mạch máu sau pha không chiến với cựu cầu thủ U19 Việt Nam Duy Mạnh trong trận đấu SLNA giành chiến thắng 2-0 trước Hà Nội T&T.
Những trận đấu thuộc vòng 7 V.League diễn ra hôm nay.
Tình huống băng vào dứt điểm chơi chậm của Valentic.
Cú sút khá căng của Văn Thanh nhưng không chính xác.
Pha bỏ lỡ đáng tiếc của Valentic.
Công Phượng bị đau sau pha kê chân của cầu thủ chủ nhà ở đầu trận. Ảnh: Đăng Văn.
Valentic tiếc nuối sau pha bỏ lỡ cơ hội mười mươi. Ảnh: Nguyễn Quang.
Sự trở lại của hậu vệ Văn Long giúp hàng thủ HAGL chắc chắn hơn. Ảnh: Nguyễn Quang.
Pha dứt điểm của Văn Toàn.
Hồng Duy phạm lỗi với cầu thủ Cần Thơ trong vòng cấm nhưng trọng tài không thổi phạt. Ảnh: Nguyễn Quang.
Pha băng vào dứt điểm hụt của Valentic ở đầu trận. Ảnh: Nguyễn Quang.
Pha tung nguời móc bóng rất đẹp của Văn Thắng. Ảnh: Nguyễn Quang.
Cú bắt volley tuyệt vời của Văn Thắng.
Video
Pha ngả bàn đèn tuyệt đẹp của Văn Thắng vào lưới HAGL, tỷ số là 1-0 cho các cầu thủ Cần Thơ.
Văn Thắng chia vui cùng CĐV nhà. Ảnh: Nguyễn Quang.
Công Phượng lăn lộn trên sân sau pha vào bóng nguy hiểm của Ngọc Nam. Ảnh: Nguyễn Quang.
Cú sút của Tuấn Anh đưa bóng tìm đến cột dọc.
Video
Từ tình huống nhả bóng của Văn Toàn, Tuấn Anh băng vào dứt điểm đưa bóng tìm trúng cột dọc khung thành Cần Thơ.
Luôn có từ 2 đến 3 cầu thủ Cần Thơ kèm cặp Công Phượng. Ảnh: Đăng Văn.
Xuân Trường và đồng đội bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng trong 45 phút đầu tiên. Ảnh: Đăng Văn.
Các pha lên bóng của Cần Thơ khiến HAGL gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Nguyễn Quang.
Đội hình ra sân của chủ nhà Cần Thơ. Ảnh: Đăng Văn.
Đội hình ra sân của HAGL. Ảnh: Đăng Văn.
Trong hiệp 1, Văn Thanh tung ra cú sút xa rất căng nhưng không thành công. Ảnh: Đăng Văn.
Tình huống uy hiếp khung thành của cầu thủ Cần Thơ ngay khi hiệp 2 diễn ra.
Công Phượng không có cơ hội thể hiện trước sự kèm cặp kỹ lưỡng của các cầu thủ chủ nhà. Ảnh: Đăng Văn.
Cơ hội đã đến với Văn Toàn nhưng anh không tận dụng thành công. Ảnh: Đăng Văn.
Tình huống Văn Thắng hoàn tất cú đúp vào lưới HAGL.
Video
Tỷ số được nâng lên 2-0 cho Cần Thơ. Tận dụng sự thiếu quyết liệt của hậu vệ HAGL, Văn Thắng bứt tốc trước khi sút tung lưới Minh Nhựt lần thứ 2 trong trận đấu này.
Niềm vui của Lê Văn Thắng và đồng đội sau khi làm tung lưới HAGL lần thứ 2. Ảnh: Đăng Văn.
Quyết định thay đổi nhân sự của HLV Graechen vẫn chưa phát huy tác dụng. Ảnh: Nguyễn Quang.
Văn Thắng khéo léo băng xuống hoàn tất cú hat-trick vào lưới HAGL.
Video
Tỷ số được nâng lên 3-0 cho Cần Thơ. Sau cú sút của đồng đội, Văn Thắng lao vào đệm bóng vào góc hiểm không cho thủ thành Minh Nhựt cơ hội cản phá.
Bàn thu hẹp khoảng cách xuống 1-3 của Hoàng Thiên.
Video
Tỷ số được rút ngắn xuống 1-3 cho HAGL. Sau pha bắt tốc độ, Hoàng Thiên tung ra cú sút chân trái vào góc gần đánh bại thủ thành Nguyễn Thế Anh.
Cổ động viên Cần Thơ đang cổ vũ hết mình cho đội nhà. Ảnh: Đăng Văn.
Tình huống Thanh Phúc nhận thẻ đỏ.
Video
Cầu thủ Phan Thanh Phúc nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha vào bóng nguy hiểm với cầu thủ HAGL.
Thanh Phúc nhận thẻ vàng thứ 2 chỉ sau hơn 13 phút có mặt trên sân. Ảnh: Đăng Văn.
Nguồn tin: news zing
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn