Cặp tình nhân Nga ra đi trong thảm kịch máy bay

Thứ sáu - 06/11/2015 08:18
Cặp tình nhân Nga ra đi trong thảm kịch máy bay Cặp tình nhân Nga ra đi trong thảm kịch máy bay

Leonid Gordin đã có những ngày hạnh phúc với bạn gái Alexandra Illarionova bên bờ biển Ai Cập trước khi cùng nhau lên chuyến bay định mệnh và mãi mãi không trở về.

Cặp tình nhân Nga ra đi trong thảm kịch máy bay 1

Gordin và bạn gái Illarionova bên bờ biển Ai Cập. Ảnh: CNN

Gordin, một nhân viên ngân hàng 28 tuổi, mới quen Illarionova cách đây 10 tháng nhưng hai người nhanh chóng có tình cảm với nhau và trở thành một cặp. Đầu năm nay, họ đã cùng vợ chồng Victor Voytolovsky, bạn thân nhất của Gordin, đi nghỉ ở Tây Ban Nha. 

Từ khi quen nhau trong một kỳ nghỉ 10 năm trước, Voytolovsky và Gordin luôn song hành trong mọi chuyến đi. Gordin cũng là phù rể trong đám cưới của Voytolovsky.

Tuy nhiên, khi Voytolovsky nói chuyện với bạn qua mạng hôm 30/10 và hỏi xem chuyến đi Ai Cập với Illarionova thế nào, Gordin lại tỏ ra ngập ngừng.

"Cậu ấy nói rằng sẽ kể cho tôi nghe mọi chuyện khi nào về đến nhà", Voytolovsky nói với CNN tại căn hộ ở thành phố St. Petersburg của Nga. "Tôi nghĩ cậu ấy có gì đó muốn kể. Tôi đoán là về chuyện đính hôn. Họ muốn kể trực tiếp với chúng tôi chứ không phải qua mạng".

Thế nhưng, ngày hôm sau, Gordin và Illarionova lên chuyến bay 9268 của hãng hàng không Metrojet về St. Petersburg và cuộc hội ngộ ấy đã không bao giờ xảy ra.

Toàn bộ 224 người trên khoang, phần lớn là du khách Nga, đã thiệt mạng khi máy bay rơi xuống bán đảo Sinai của Ai Cập chỉ 23 phút sau khi cất cánh.

"Đó là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi", Voytolovsky nói. "Tôi vẫn không thể tin được".

Cặp tình nhân Nga ra đi trong thảm kịch máy bay 2

Hai người bạn thân trong đám cưới của Voytolovsky (trái). Ảnh: CNN

'Thiên đường'

Voytolovsky kể rằng Gordin là một chàng trai tuyệt vời, cởi mở, tốt bụng, yêu động vật đến mức thường xuyên cứu sống các con mèo đi lạc.

"Chắc chắn không thể tìm được ai nói xấu về cậu ấy", Voytolovsky nói. "Thậm chí bà tôi cũng yêu mến cậu ấy".

Vợ chồng Voytolovsky và đôi tình nhân Gordin - Illarionova đã lên kế hoạch đi du lịch Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ vào năm tới, nhưng bây giờ điều đó không thể xảy ra nữa.

Khi Voytolovsky nói chuyện với Gordin ở Ai Cập, anh đã bày tỏ sự tiếc nuối vì không thể đi nghỉ cùng bạn.

"Cậu ấy là người sẽ gắn bó với tôi cả cuộc đời", anh nói.

Voytolovsky đã thành lập một trang web để tưởng nhớ đến bạn mình. Những bức ảnh chụp Gordin và Illarionova hạnh phúc bên nhau tại Ai Cập thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích như một sự an ủi đối với Voytolovsky, nhưng quãng thời gian khó khăn đối với anh vẫn còn ở phía trước. 

Cặp tình nhân Nga ra đi trong thảm kịch máy bay 3

Vợ chồng Voytolovsky và đôi tình nhân Gordin - Illarionova (giữa) trong chuyến thăm Tây Ban Nha đầu năm. Ảnh: CNN

Voytolovsky sẽ bay sang Ai Cập để giúp bố của Gordin nhận dạng thi thể con trai. 

"Tôi không thể tưởng tượng được điều gì sẽ diễn ra ở đó, tôi biết rằng đó sẽ là những thi thể không còn nguyên vẹn", Voytolovsky nói, giọng nặng trĩu. 

Tuy nhiên, Voytolovsky xác định rằng điều quan trọng là anh cần phải động viên gia đình của Gordin vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đối với anh, niềm an ủi nhỏ bé đó là Gordin và Illarionova đã có những ngày hạnh phúc bên nhau.

"Ít nhất tôi cũng biết rằng những ngày cuối đời bên nhau của họ giống như thiên đường", anh nói.

Anh Ngọc

Nguồn tin: vnexpress


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 98
  •   Máy chủ tìm kiếm 16
  •   Khách viếng thăm 82
 
  •   Hôm nay 18,489
  •   Tháng hiện tại 112,605
  •   Tổng lượt truy cập 130,534,690