3 giờ ngập tràn sắc màu Việt ở quốc đảo “ngọc lục bảo”

Thứ ba - 10/02/2015 14:35
3 giờ ngập tràn sắc màu Việt ở quốc đảo “ngọc lục bảo” 3 giờ ngập tràn sắc màu Việt ở quốc đảo “ngọc lục bảo”

Dân trí Chỉ 3 tiếng đồng hồ, với chuỗi hoạt động trình diễn lễ hội, ẩm thực, trò chơi, câu đố… phong phú, hấp dẫn, các du học sinh Việt ở quốc đảo Ireland đã lôi cuốn và mang tới đông đảo bạn bè quốc tế một góc nhìn đẹp về văn hóa Việt Nam.

Ireland (Ái Nhĩ Lan) - “hòn đảo ngọc bích” hiền hòa nằm phía tây bắc châu Âu không chỉ là niềm mơ ước đối với những ai yêu du lịch mà còn là điểm đến lí tưởng của nhiều du học sinh quốc tế và Việt Nam với nền giáo dục đáng tự hào.

 

Ngày 6/2, hội sinh viên Việt Nam tại trường đại học UCD Michael Smurfit Graduate School of Business, Ireland đã có dịp quảng bá đất nước và con người Việt tại quốc đảo xinh đẹp này trong một ngày hội văn hóa truyền thống mang tên “Vietnam - A Cultural celebration”.

 

Đây là năm thứ 3 liên tiếp, du học sinh Việt ở xứ Ireland mang đến bạn bè quốc tế một trải nghiệm về văn hoá, lịch sử, các danh lam thắng cảnh của đất nước và con người Việt Nam.
 
3 giờ ngập tràn sắc màu Việt ở quốc đảo “ngọc lục bảo” 1
Nhiều bạn bè quốc tế “phải lòng” tà áo dài Việt.

 

Đêm hội là một chuỗi các hoạt động diễn ra trong 3 tiếng đồng hồ bao gồm: quầy chụp ảnh - nơi bạn bè quốc tế được chụp ảnh trong các bộ trang phục truyền thống của Việt Nam; quầy bán hàng lưu niệm - các sản phẩm đồ chơi dân gian truyền thống được các bạn du học sinh mang theo khi sang thành phố Dublin; quầy phục vụ đồ ăn Việt; thuyết trình về đất nước Việt Nam; các tiết mục văn nghệ và trình diễn áo dài hấp dẫn.

 

Nguyễn Thị Thu Hà, DHS hệ cao học tại Ireland bày tỏ: “Chúng mình cùng dành thời gian cho nhau, hát các bài hát về Việt Nam, nghĩ về Việt Nam, nhớ về Việt Nam trong Vietnam - A Cultural celebration.

 

Có lẽ giờ đây, đọng lại trong tâm trí mọi người là những ấn tượng như dáng em ấy mặc áo dài đẹp quá, chị ấy đi uyển chuyển quá, múa dẻo quá, hay anh ấy dễ thương lắm, mình thấy mình mặc áo dài cũng không tệ lắm… Gần đến Tết rồi, ai cũng nhớ nhà, ngày hội vì thế còn là dịp để mọi người quây quần bên nhau trong không khí rất Việt Nam, rất hào hứng và rất ấm áp”.
 
3 giờ ngập tràn sắc màu Việt ở quốc đảo “ngọc lục bảo” 2
Thiếu nữ Việt tự tin sải bước cùng nam đồng hành là bạn ngoại quốc trong phần trình diễn áo dài.

 

Khách quốc tế không chỉ chứng kiến mà còn được trải nghiệm những nét văn hóa độc đáo như nhảy sạp, múa nón, mặc áo dài, thổi sáo trúc… Qua đó, tinh hóa văn hóa Việt được lan tỏa, trở nên gần hơn với bạn bè quốc tế nói chung và Ireland nói riêng.

 

Chị Patricia Thomas – một người bản xứ ở thành phố Dublin, Ireland hào hứng: “Một buổi tối tuyệt vời! Tôi thực sự thích nó, áo dài Việt Nam thật duyên dáng. Tôi đã tự tìm hiểu và may áo dài cho công chúa nhỏ của mình, để rồi tự hào và vui sướng khi cô bé biểu diễn trên sân khấu cùng các anh chị du học sinh Việt. Chúc mừng tuổi trẻ Việt Nam và cảm ơn ngày hội ấn tượng này”.

 

Đêm hội văn hóa đầy sắc màu diễn ra ấn tượng, sôi động không chỉ là dịp để mang văn hóa Việt ra khỏi biên giới Việt, mà đã trở thành nhịp cầu kết nối các du học sinh Việt tại Ireland với nhau, đẩy mạnh giao lưu văn hóa, gắn bó tình hữu nghị của sinh viên Việt với sinh viên quốc tế cũng như với các gia đình Ireland nhận con nuôi người Việt Nam.

 
3 giờ ngập tràn sắc màu Việt ở quốc đảo “ngọc lục bảo” 3
Nhảy sạp thu hút sự chú ý của khách quốc tế.
 

Du học sinh Nguyễn Thành Thái – một thành viên BTC chia sẻ: “Mình và các bạn du học sinh Việt Nam tại UCD Michael Smurfit Graduate School of Business cảm thấy tự hào và có trách nhiệm trong việc quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam không chỉ đến với người dân Ireland mà còn đến với bạn bè quốc tế.

 

Chính vì vậy mà tất cả đều cố gắng hết sức mình để đóng góp dù ít dù nhiều để có 3 giờ đồng hồ thực sự ấn tượng của sắc màu văn hóa Việt Nam. Gần đến ngày tổ chức, có nhiều hôm phải ở lại tổng duỵệt đến hơn 11h đêm, nhưng ai nấy đều vui vẻ và hào hứng.

 

Sau đêm hội lần này chúng mình càng cảm thấy tự hào hơn về vẻ đẹp của đất nước, chiều dài lịch sử và sự phong phú đa dạng về văn hoá. Đây chắc chắn còn là một kỷ niệm đẹp không thể nào quên đối với các du học sinh Việt tại Ireland”.

 

3 giờ ngập tràn sắc màu Việt ở quốc đảo “ngọc lục bảo” 4
Những vị khách Tây trải nghiệm với trang phục truyền thống Việt Nam.
 
3 giờ ngập tràn sắc màu Việt ở quốc đảo “ngọc lục bảo” 5
 
3 giờ ngập tràn sắc màu Việt ở quốc đảo “ngọc lục bảo” 6
 
3 giờ ngập tràn sắc màu Việt ở quốc đảo “ngọc lục bảo” 7
Hay một chiếc nón lá giản dị…
 
3 giờ ngập tràn sắc màu Việt ở quốc đảo “ngọc lục bảo” 8
Cô gái Việt chỉnh áo dài giúp người khách Tây.
 
3 giờ ngập tràn sắc màu Việt ở quốc đảo “ngọc lục bảo” 9

3 giờ ngập tràn sắc màu Việt ở quốc đảo “ngọc lục bảo” 10
 
3 giờ ngập tràn sắc màu Việt ở quốc đảo “ngọc lục bảo” 11
Ẩm thực Việt với nhiều món ăn truyền thống được giới thiệu.
 
3 giờ ngập tràn sắc màu Việt ở quốc đảo “ngọc lục bảo” 12
Số tiền thu được từ việc bán đồ lưu niệm sẽ dành tặng cho chương trình từ thiện “Cơm có thịt” ở quê nhà.
 
3 giờ ngập tràn sắc màu Việt ở quốc đảo “ngọc lục bảo” 13
Trẻ em cũng được bố mẹ chuẩn bị áo dài để diện trong đêm hội.
 
3 giờ ngập tràn sắc màu Việt ở quốc đảo “ngọc lục bảo” 14
 
3 giờ ngập tràn sắc màu Việt ở quốc đảo “ngọc lục bảo” 15
Sắc đỏ Việt Nam và nhiệt huyết tuổi trẻ “cháy” rực trong phần flashmob.
 
3 giờ ngập tràn sắc màu Việt ở quốc đảo “ngọc lục bảo” 16
3 giờ đồng hồ để quảng bá tinh hoa văn hóa Việt và để kết nối tình đoàn kết của sinh viên Việt Nam và quốc tế...

Lệ Thu

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 162
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 160
 
  •   Hôm nay 27,389
  •   Tháng hiện tại 921,067
  •   Tổng lượt truy cập 128,539,306