Cô bé "bị quỷ ám"…
Sinh ngày 24/5/1913, Eleonore Zugun sống ở làng Talpa nằm phía Bắc Romania. Vào năm 1925, cô bé đến thăm bà ngoại sống ở ngôi làng không xa Buhai. Tại đây vào một buổi chiều, cô bé thấy một ít tiền bên lề đường nên đã nhặt và dùng nó mua kẹo. Đúng lúc này, một bà già tiến tới nói với cô rằng, ma quỷ để tiền khắp nơi, chỉ cần một lần dùng đồ của quỷ sẽ không bao giờ thoát khỏi sự kiểm soát của nó.
Thật kỳ lạ, ngay tối hôm đó, một loạt các hiện tượng ma quái xảy ra. Những viên đá từ bên ngoài liên tục văng vào nhà qua các ô cửa sổ. Các vật nhỏ như bảng, tấm sắt di chuyển qua lại như đang chịu một lực đẩy vô hình.
Bà của Zugun vốn dĩ là một người rất mê tín nên ngay lập tức, bà gửi cô bé về lại với gia đình. Khi trở về nhà, các hiện tượng kỳ bí lại tiếp tục xảy ra. Trên khuôn mặt và cơ thể của Zugun xuất hiện nhiều vết bầm, nếp nhăn tạo ra các hoa văn kì lạ khó hiểu. Ngôi nhà liên tục "hút" đá và các đồ vật, nhiều lúc chúng di chuyển qua lại đầy ma mị.
![Lời giải cho bí ẩn câu chuyện cô bé "bị quỷ ám" 2 Lời giải cho bí ẩn câu chuyện cô bé "bị quỷ ám" 2](/uploads/news/2015_02/13/849905414927552-29216.jpg)
Khả năng của Zugun đã được ghi nhận bởi nhiều nhà khoa học và giới báo chí.
Không chỉ dừng lại ở đó, có lần khi gia đình Zugun đang ăn tối trong bếp, một lượng nước khổng lồ không biết từ đâu tràn vào nhà qua cửa sổ. Quá hoảng sợ, gia đình của Zugun đành phải cầu cứu sự giúp đỡ của tu viện Gorovei.
Nhiều người cho rằng, có một con quỷ đang ngự trị trong người của Zugun. Do đó, một linh mục đã đứng ra để giải trừ con quỷ này. Vị linh mục viết tên cô bé lên trên đá, đặt trên đó một cây thánh giá, rồi làm lễ. Sau đó, cục đá được thả xuống con sông gần nhà. Theo vị linh mục, việc làm này sẽ giúp đẩy linh hồn ma quái kia xuống dưới dòng sông mãi mãi.
Nhưng ngay ngày hôm sau, cục đá lại hiện diện ngay trước cổng nhà của Zugun. Cha của Zugun sau đó đã quyết định chuyển sang một cách "trừ tà" khác, đó là trói cô bé trên giường và đánh.
Nhưng hoàn toàn trái ngược với mong đợi, không biết vì lý do gì mà cửa sổ của các ngôi nhà xung quanh đều vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ. Lúc này, Zugun càng trở nên điên dại và sẵn sàng tấn công bất cứ ai lại gần.
Không thể sống với đứa con quỷ ám, gia đình gửi cô bé đến nhà một người thân. Tuy nhiên, tại đây, những hiện tượng ma quái còn tiếp diễn ghê gớm hơn. Cuối cùng, dân làng quyết định đưa Zugun phiền phức đến bệnh viện tâm thần địa phương.