Trong tựnhiên, chúng là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng ở khu bảo tàng sinh thái ởbang Carolina này, đười ươi khổng lồ và các chú hổ con đã trở thành những ngườibạn thân thiết. Chú đười ươi đực còn thể hiện bản năng làm...mẹ khi tỏ ra rấtyêu chiều, cưng nựng ba sinh vật nhỏ xinh.
Kênh truyềnhình Discovery Family vừa ghé thăm côngviên Myrtle Beach Safari và đã may mắn quay được những thước phim có cảnh “mẹ”đười ươi đang bón sữa bình hoặc ôm ấp và đùa nghịch với ba chú hổ đáng yêu.
Chú đườiươi vốn dành phần lớn thời gian ở cạnh các nhân viên chăm sóc của công viên.Trong một lần bám đuôi họ đến cho ba “nhóc” hổ con ăn sữa, đười ươi tinh cờquen biết rồi dần dà trở nên gắn bó với những người bạn nhỏ.
“Mẹ” đườiươi tỏ ra rất thích thú việc âu yếm ôm hổ con vào lòng và thường giành của nhânviên chăm sóc công việc cho chúng ăn. Trong cả hai nhiệm vụ này, đười ươi thểhiện tình cảm và kỹ năng vô cùng thành thạo.
Đây khôngphải là lần đầu đười ươi kết thân với những con vật khác giống loài. Năm 2007, từngcó hiện tượng một đoàn hổ Sumatra mới sinh và và hai chú đười ươi con sống thânthiết với nhau như thể anh em một nhà tại một sở thú Ấn Độ.
May
Theo Dailymail
Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn