Quỳnh Chi: “Không ai tin tôi trắng tay, không lấy bất cứ thứ gì của nhà chồng sau ly hôn"

Thứ hai - 27/03/2017 16:41
Quỳnh Chi: “Không ai tin tôi trắng tay, không lấy bất cứ thứ gì của nhà chồng sau ly hôn" Quỳnh Chi: “Không ai tin tôi trắng tay, không lấy bất cứ thứ gì của nhà chồng sau ly hôn"

Quỳnh Chi thừa nhận cô từng có giai đoạn không tỉnh táo, gặp vấn đề về tâm lý sau khi ly hôn.

Quỳnh Chi lần đầu thừa nhận mất quyền nuôi con trước chồng đại gia

Quỳnh Chi vẫn bị loại dù được Việt Hương khen đẹp như "mẹ thiên hạ"

Ngọc Trinh bị chỉ trích vì hành động kém duyên ở rạp chiếu phim

Quỳnh Chi là một trong những hotgirl đời đầu nổi tiếng của làng giải trí, cô được nhiều khán giả yêu mến bởi hình ảnh dễ thương, ngọt ngào. Cái tên Quỳnh Chi cũng gắn liền với hàng loạt tờ báo dành cho tuổi teen khi cô làm người mẫu ảnh.

Năm 2012, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Quỳnh Chi quyết định lên xe hoa với thiếu gia Trần Văn Chương , con trai của nữ đại gia Diệu Hiền nổi tiếng tại Cần Thơ. Trái ngọt trong cuộc hôn nhân của Quỳnh Chi là cậu con trai Gia Phúc, tuy nhiên, không lâu sau khi kết hôn, Quỳnh Chi quyết định chia tay chồng.

Quỳnh Chi: “Không ai tin tôi trắng tay, không lấy bất cứ thứ gì của nhà chồng sau ly hôn" 1 Quỳnh Chi: “Không ai tin tôi trắng tay, không lấy bất cứ thứ gì của nhà chồng sau ly hôn" 2Quỳnh Chi: “Không ai tin tôi trắng tay, không lấy bất cứ thứ gì của nhà chồng sau ly hôn" 3

Quỳnh Chi và Văn Chương ngày còn hạnh phúc. 

Cuộc ly hôn và giành quyền nuôi con của Quỳnh Chi tốn không ít giấy mực của báo giới, cả hai nhiều lần “tố” nhau trên mặt báo. Có thời điểm, cựu hotgirl bị stress và cô hoàn toàn bất lực trước mọi chuyện. Cuối tháng 9/2016, TAND Sóc Trăng đã đưa ra phán quyết cuối cùng về hôn nhân của Quỳnh Chi. Theo đó, hai người không còn là vợ chồng trên phát luật và Quỳnh Chi mất quyền nuôi con. 

Sau sóng gió, giờ đây Quỳnh Chi đã trưởng thành hơn và cô sẵn sàng chấp nhận mọi việc, cô học được cách buông bỏ và biết cách để cho bản thân mình cảm thấy hạnh phúc. 

- Cuộc sống hiện tại của chị như thế nào?

Tôi hài lòng về mọi thứ hiện tại nhưng bản thân vẫn luôn cố gắng không ngừng để cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Quỳnh Chi nhỏ bé của ngày nào nay đã trưởng thành, biết cách chấp nhận mọi thứ và hạnh phúc với những thứ xung quanh mình.

- Chị vừa có chuyến đi thăm con trai Gia Phúc tại Mỹ, cảm xúc của chị như thế nào khi một thời gian dài phải xa con? 

Cảm xúc vô cùng khó nói, vì thực ra đã lâu quá rồi mình không gặp con. Trong lòng mình cứ bồn chồn và nghĩ rằng không biết con có còn nhận ra mẹ không. Cũng may mắn là bé đã không quên mình, lúc tôi ở sân bay bé đã rất nôn nóng được gặp mẹ và đấy là điều làm tôi thấy hạnh phúc nhất. Lúc gặp bé, con trai tôi vô cùng bỡ ngỡ ở những giây phút đầu tiên. Mặc dù hai mẹ con nói chuyện điện thoại rất nhiều nhưng cũng đã rất lâu lắm rồi tôi và con trai mới lại gặp nhau. 

- Chị gặp con trai ở khách sạn chứ không phải nhà chồng cũ, chị sợ phải đối mặt với mẹ chồng hay là có lý do gì khác?

Nói ra thì có lẽ những người ở trong hoàn cảnh tôi mới có thể hiểu được, vì thực sự là rất khó. Đến hiện tại tôi và anh Chương vẫn có những điều chưa hài lòng về nhau, nhưng vì con cho nên cố gắng bỏ qua để có thể cho bé vui, tôi nghĩ những gì mình làm đến nay đều đúng đắn.

Quỳnh Chi: “Không ai tin tôi trắng tay, không lấy bất cứ thứ gì của nhà chồng sau ly hôn" 1 Quỳnh Chi: “Không ai tin tôi trắng tay, không lấy bất cứ thứ gì của nhà chồng sau ly hôn" 2Quỳnh Chi: “Không ai tin tôi trắng tay, không lấy bất cứ thứ gì của nhà chồng sau ly hôn" 6

Quỳnh Chi hội ngộ con trai tại Mỹ vừa qua. 

- Gặp chồng cũ, chị đã nói gì với anh ấy?

Chúng tôi cũng không trò chuyện quá nhiều, chủ yếu là nói về con vì giờ cả hai đều có một mối quan tâm là bé Gia Phúc. Còn nhắn tin thì khá nhiều từ việc anh có bạn gái hay anh stress như thế nào, tôi cũng cố gắng để động viên anh ấy. 

Tôi muốn nói cảm ơn anh Chương vì mặc dù là “gà trống nuôi con” nhưng anh ấy đã chăm sóc bé rất tốt. Bản thân anh ấy cũng đã phải đấu tranh rất nhiều vì tôi, vì lời hứa muốn tôi gặp con, và giúp tôi gặp được lại bé.

- Mối quan hệ giữa chị và chồng cũ giờ đây là gì?

Nhiều năm trước, lúc vừa ly hôn thì tôi nghĩ chúng tôi khó nhìn mặt nhau vì cả hai đều mâu thuẫn và bất đồng quan điểm. Nhưng giờ đây khi nhìn lại sau nhiều sóng gió, cả hai đã từng là vợ chồng và giờ đây vì con chúng tôi có thể trở thành bạn bè. Tôi vẫn nhắn tin thường xuyên cho chồng cũ nhưng không quá thân mật, tôi muốn gần anh hơn để có điều kiện gặp gỡ và tiếp xúc với con thông qua việc trò chuyện trực tuyến. 

- Lúc chị và chồng cũ cùng chơi đùa cùng con, cùng con trò chuyện thì cảm xúc của chị như thế nào?

Tôi và anh Chương thường phân chia thời gian để gặp con, lúc tôi gặp con thì anh ấy đi công việc và ngược lại. Còn lúc cả hai đưa con đi chơi thì thực sự tôi khá ngượng ngùng, nhưng cảm xúc ấy cũng dần qua đi. Tôi tận hưởng giây phút con trai được đi chơi cùng ba mẹ ở thời điểm đó.

Quỳnh Chi: “Không ai tin tôi trắng tay, không lấy bất cứ thứ gì của nhà chồng sau ly hôn" 1 Quỳnh Chi: “Không ai tin tôi trắng tay, không lấy bất cứ thứ gì của nhà chồng sau ly hôn" 2Quỳnh Chi: “Không ai tin tôi trắng tay, không lấy bất cứ thứ gì của nhà chồng sau ly hôn" 9

Cô trân trọng khoảnh khắc bé Gia Phúc có đủ cả bố và mẹ.

- Chị rút ra được điều gì sau cuộc ly hôn với chồng cũ?

Học cách chấp nhận, chỉ có chấp nhận bản thân mình mới có thể đi tiếp được. Tôi từng gặp khủng hoảng sau hôn nhân nhưng giờ đây khi nhìn lại mọi thứ tôi mới có được bài học này.

- Chị có thể nói rõ hơn về thời khủng hoảng đó?

Tôi không muốn nhắc lại nhưng khi biết được mình phải rời xa con, không được ở gần con tôi rất sốc. Thời gian đó tôi không hề tỉnh táo, tôi phát ngôn trên báo chí lúc thế này, lúc lại thế kia, không nhất quán. Tôi bị cảm xúc dẫn dẵn và khiến tôi làm những việc không kiểm soát được bản thân. Tôi thừa nhận tôi từng gặp vấn đề về tâm lý vì những chuyện đã xảy ra. Những bước đi tính toán của tôi lúc đó đều sai và giờ đây, khi tôi có gan mở ra thì tôi sẽ cố gắng khép lại. 

- Dường như đằng sau vẻ yếu đuối của Quỳnh Chi là một cá tính rất mạnh?

Đúng vậy, phải cá tính mạnh tôi mới có thể vượt qua dư luận và đám cưới, chịu những lời đàm tiếu của dư luận. Cá tính tôi mạnh và mẹ chồng của tôi lại mạnh hơn nên khi hai người phụ nữ ở cạnh nhau mâu thuẫn cứ thế nối tiếp. Tôi phải công nhận rằng mẹ chồng tôi là một người rất giỏi, tuy nhiên bà cũng khá độc đoán. Tôi nghĩ rằng nếu được quay lại thời điểm đó và mang trong mình suy nghĩ hiện tại thì có lẽ kết cục đã khác. 

- Hậu ly hôn có nhiều người cho rằng chị được thừa hưởng không ít tài sản từ nhà chồng?

Ai cũng nghĩ vậy, không ai nghĩ tôi ra đi tay trắng và không lấy bất cứ thứ gì. Nhưng tôi suy nghĩ lại khác, tôi muốn con trai tôn trọng mình, khi bé lớn lên nhắc đến mẹ Quỳnh Chi bé sẽ vô cùng tự hào. Tôi suy nghĩ không mất 1 giây khi gia đình chồng đề nghị tôi về tài sản, tôi chấp nhận trắng tay và làm lại từ đầu. 

Quỳnh Chi: “Không ai tin tôi trắng tay, không lấy bất cứ thứ gì của nhà chồng sau ly hôn" 1 Quỳnh Chi: “Không ai tin tôi trắng tay, không lấy bất cứ thứ gì của nhà chồng sau ly hôn" 2Quỳnh Chi: “Không ai tin tôi trắng tay, không lấy bất cứ thứ gì của nhà chồng sau ly hôn" 12

- Đã trải qua một lần đỗ vỡ, liệu chị có còn tin vào tình yêu?

Tôi tin chứ, và hiện tại tôi cũng có nhiều người thương tôi tuy nhiên có lẽ duyên chưa tới. Số tôi không thoát khỏi được “đại gia” vì bản thân tôi công việc gặp rất nhiều người thành công. Tôi nghĩ rằng khi hai người đến được với nhau đó là một cái duyên và điều cần nhất là phải thấu hiểu nhau. 

- Dự định của chị trong tương lai là gì? 

Tôi muốn công việc của mình ổn định, kinh tế độc lập để có thể gần con. Tôi muốn được nhìn con mỗi ngày. Tôi muốn mình có tiền cũng như có một vị thế quan trọng để có thể giúp đỡ được gia đình, bảo vệ được người mình yêu. 

Cám ơn những chia sẻ của Quỳnh Chi! 

Theo Khải Anh (Khám Phá)
Quỳnh Chi: “Không ai tin tôi trắng tay, không lấy bất cứ thứ gì của nhà chồng sau ly hôn" 13

Quỳnh Chi gây xúc động khi viết tâm thư đầy tự hào về con trai 4 tuổi ở xa

Sau khi ly hôn, dù không được gần con nhưng MC Quỳnh Chi luôn tự hào vì có con trai đầu lòng rất ngoan ngoãn.
Quỳnh Chi: “Không ai tin tôi trắng tay, không lấy bất cứ thứ gì của nhà chồng sau ly hôn" 14

Ly hôn, mất quyền nuôi con - Quỳnh Chi vẫn không trách chồng cũ giữa lựa chọn mẹ và vợ

Quỳnh Chi không hề trách móc chồng cũ. Với cô, tình cảm dành cho thiếu gia Trần Văn Chương vẫn còn "thiêng liêng, cao quý và đặc...
Quỳnh Chi: “Không ai tin tôi trắng tay, không lấy bất cứ thứ gì của nhà chồng sau ly hôn" 15

Yêu nhau ở trời Âu ngọt ngào thế này, bảo sao Hoa hậu Thu Ngân không về nước kết hôn sớm

Mới đây, Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016 Trần Thu Ngân đã khoe những hình ảnh ngọt ngào khi còn yêu đương của cô và chồng đại...
Quỳnh Chi: “Không ai tin tôi trắng tay, không lấy bất cứ thứ gì của nhà chồng sau ly hôn" 16 Tin tài trợ | Kem Em Bé Không cần đun nước lá tắm để trị rôm sảy, mẹ Việt chăm con nhàn tênh.
Từ lâu tắm lá là phương pháp truyền thống được các mẹ truyền tai nhau để trị rôm sảy cho các bé. Rất nhiều loại lá trong dân gian được sử...
Quỳnh Chi: “Không ai tin tôi trắng tay, không lấy bất cứ thứ gì của nhà chồng sau ly hôn" 17 Tin tài trợ | Cumargold Gel Những lý do dùng nghệ trị mụn, trắng da không hiệu quả.
Thời nay, việc sử dụng nghệ để làm đẹp và chăm sóc sức khỏe ngày càng trở nên phổ biến.
Quỳnh Chi: “Không ai tin tôi trắng tay, không lấy bất cứ thứ gì của nhà chồng sau ly hôn" 18 Tin tài trợ | BigBB Không biết cách trị ho, sổ mũi này thì thật quá phí!.
Cứ 15 ngày con lại tái phát viêm họng, thường xuyên tốn tiền thuốc thang, tàu xe mỗi khi đi viện đã khiến cho gia đình công chức, đồng lương...

Nguồn tin: Eva


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 176
 
  •   Hôm nay 7,682
  •   Tháng hiện tại 853,393
  •   Tổng lượt truy cập 128,471,632