Jessica Alba: "Tôi là người đàn bà thép trong kinh doanh"

Thứ tư - 29/04/2015 13:36
Jessica Alba: "Tôi là người đàn bà thép trong kinh doanh" Jessica Alba: "Tôi là người đàn bà thép trong kinh doanh"

Nữ diễn viên cho biết, khi bước vào công việc kinh doanh, cô trút bỏ dáng vẻ thân thiện thường thấy trên đường phố hay thảm đỏ.

Sở hữu công ty tỷ USD chuyên bán đồ trẻ em, Jessica Alba nằm trong số ít các sao Hollywood thành công với lĩnh vực kinh doanh. Trong công việc không liên quan đến nghệ thuật này, diễn viên "Thiên thần bóng tối" khoác lên mình vẻ ngoài hoàn toàn trái ngược.

"Thi thoảng, tôi cứng rắn giống một quả đấm sắt hơn là mềm mại như chiếc găng tay bằng nhung. Tôi thẳng thắn khi làm ăn. Tôi khiến nhiều người phải khóc", Jessica Alba chia sẻ với tạp chí MORE.

Nữ diễn viên cho biết, sự cứng rắn đem lại cho cô nhiều điều có lợi. Điển hình là, công ty của cô từ vị trí không tên tuổi đã trở thành một trong những thương hiệu bán đồ thân thiện với môi trường thành công nhất hiện nay. Tuy nhiên, nữ diễn viên thừa nhận, cô đang học cách để kiềm chế bản thân.

Jessica Alba: "Tôi là người đàn bà thép trong kinh doanh" 1

Jessica Alba thừa nhận mình là "người đàn bà thép" mỗi khi ngồi xuống bàn chuyện làm ăn với đối tác. Ảnh: Eonline.

Trước câu hỏi làm thế nào để cân bằng giữa công việc và gia đình, Jessica Alba cho biết: "Bạn không thể biết được sự nghiệp ảnh hưởng đến con cái ra sao cho đến khi chúng trường thành và nói với mình rằng: 'Mẹ đã phá hỏng cả cuộc đời con'. Có thể các con chỉ muốn tôi là một bà nội trợ cả ngày quanh quẩn nướng bánh muffin rắc chocolate".

Ngay sau đó, nữ diễn viên hóm hỉnh: "Tôi cũng có thể mở một công ty bán bán muffin rắc chocolate mà" và cho rằng, cô đã đúng đắn khi chọn con đường kinh doanh.

Jessica Alba: "Tôi là người đàn bà thép trong kinh doanh" 2

Nữ diễn viên không bao giờ hoài nghi về lựa chọn hoạt động kinh doanh song hành với điện ảnh. Ảnh: Eonline.

Hiện tại, Jessica Alba hạnh phúc với chồng và hai con. Khi lựa chọn phát triển cùng lúc điện ảnh và kinh doanh, cô phải tranh thủ thời gian để hoàn thành trách nhiệm làm mẹ. Cô kể, đến mẹ ruột còn phải gọi cô là "kẻ nghiện công việc" nhưng gia đình luôn ủng hộ sự lựa chọn của cô.

"Thoả mãn với cuộc sống đang có là một điều tốt vì ngày trước mẹ không làm được điều đó. Lúc nào mẹ cũng cảm thấy bất an và không thoả mãn", Jessica kể lại lời động viên của mẹ dành cho cô.

Đức Trí

Nguồn tin: giaitri vnexpress


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 216
 
  •   Hôm nay 20,995
  •   Tháng hiện tại 240,772
  •   Tổng lượt truy cập 130,662,857