Sự thật vụ phạm nhân trốn trại để lại tờ giấy "có không giữ, mất đừng tìm"

Thứ ba - 16/01/2018 14:11
Sự thật vụ phạm nhân trốn trại để lại tờ giấy "có không giữ, mất đừng tìm" Sự thật vụ phạm nhân trốn trại để lại tờ giấy "có không giữ, mất đừng tìm"

Trong lúc đi lao động cải tạo, phạm nhân nam 25 tuổi đã trốn khỏi trại giam Phú Sơn 4, tỉnh Thái Nguyên.

Sự thật vụ phạm nhân trốn trại để lại tờ giấy "có không giữ, mất đừng tìm" 1

Thông tin truy tim phạm nhân Đàm Văn Duy đăng tải trên Facebook.

Sáng 16.1, lãnh đạo Trại giam Phú Sơn 4, tỉnh Thái Nguyên xác nhận, phạm nhân bỏ trốn khỏi trại hôm 15.1 là Đàm Văn Duy (sinh năm 1993, quê ở Ngân Sơn, Bắc Kạn) đã ra đầu thú.

Theo lãnh đạo Trại giam Phú Sơn 4, đối tượng Duy bỏ trốn khi đi lao động cải tạo. “Vị trí phạm nhân này bỏ trốn chỉ cách phân trại 100m. Biết mình không thể trốn thoát nên ngay trong ngày 15.1 đã tự ra đầu thú”, lãnh đạo trại giam Phú Sơn 4 thông tin.

Trước đó, ngày 15.1, trên một trang Facebook đăng bức ảnh một thanh niên mặc áo phạm nhân, kèm theo thông tin truy tìm phạm nhân Đàm Văn Duy vừa trốn trại tại Thái Nguyên . Trước khi bỏ đi, phạm nhân để lại 1 mảnh giấy ghi dòng chữ: "Có không giữ mất đừng tìm”.

Tuy nhiên, trao đổi với PV, lãnh đạo Trại giam Phú Sơn 4 cho biết, thông tin phạm nhân để lại tờ giấy trên chưa chuẩn xác và không rõ ai đã đưa lên mạng xã hội.

Sự thật vụ phạm nhân trốn trại để lại tờ giấy "có không giữ, mất đừng tìm" 2
Mẹ tử tù bật khóc kể lại phút con trai trốn trại tìm về nhà

Sau khi trốn trại về nhà, Tình vội vàng lấy bộ quần áo và chỉ nói vài câu với mẹ rồi bỏ đi luôn.

Bấm xem >>

Nguồn tin: 24h


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 134
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 131
 
  •   Hôm nay 16,680
  •   Tháng hiện tại 910,358
  •   Tổng lượt truy cập 128,528,597