Quý ông sập bẫy “tình một đêm”

Thứ hai - 13/04/2015 23:00
Quý ông sập bẫy “tình một đêm” Quý ông sập bẫy “tình một đêm”

Chỉ vì ham của lạ, một số người sẵn sàng lao vào những cuộc "tình một đêm". Tuy những cuộc tình như vậy không ít bi kịch đã xảy ra với những "quý ông", có người mất hàng trăm triệu cho cuộc tình một đêm, nhưng vẫn phải "ngậm bò hòn làm ngọt"...

Đêm“vui” giá 200 triệu đồng

Một đêm đầu tháng 8/2014, sau khi rời một quán bar ởquận 1, trong trạng thái chuếnh choáng hơi men, ông Robert (72 tuổi, quốc tịchPapua New Guinea) gặp Trần Thị Thùy Trang (35 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP HCM)đang đứng "đón khách" trên đường Bùi Viện (quận 1) liền rủ về nhàmình (phường Bình An, quận 2) "vui vẻ".

Trước khi "lâm trận", ông Tây hào phóng đưacho Trang 2 triệu đồng. Sau cuộc mây mưa, ông Robert ngủ thiếp đi, Trang liềncuỗm sạch số tài sản có giá trị trong nhà ông Robert gồm chiếc đồng hồ hiệuRolex (trị giá 180 triệu đồng), 11,5 triệu đồng cùng chiếc điện thoại. Sáng hômsau, phát hiện mất tài sản nhưng mắc cỡ nên ông Robert không ra Công an trìnhbáo.

Biết Trang "hành nghề" ở khu vực quận 1,những ngày sau đó, ông Robert lang thang khắp ngõ ngách tìm Trang. Ba ngày sau,phát hiện Trang đang đứng đón khách trên đường Bùi Viện, ông Robert đến đòi tàisản. Trang không hề bối rối mà còn kể khổ mong ông Robert… thông cảm.

Lấy lý do không có sẵn tiền, Trang đưa cho ôngRobert 1 giấy chứng minh giả của người khác nhưng dán ảnh mình vào để làm tinvà hẹn ông Robert, ngày hôm sau gặp lại, ả sẽ trả tiền. Dù không mấy tin lời củaTrang nhưng ông Robert cũng đành chấp nhận. Liên tục mấy ngày sau đó, ôngRobert ra đứng chờ Trang ở điểm hẹn nhưng không thấy bóng dáng của ả đâu.

Đến lúc này, ông Robert mới cầm theo chứng minh thưTrang đưa đến Công an trình báo. Đến ngày 16/8/2014, phát hiện Trang đang"câu khách" trong một quán bar trên đường Bùi Viện, ông Robert liềnbáo Công an. Trang bị bắt sau đó.

Quý ông sập bẫy “tình một đêm” 1

Một số đối tượng chuyên lừa tình quý ông.

Vui một đêm vất vả tìm kiếm nửa tháng trời.Cũng còn may cho ông Robert, Công an đãthu hồi được chiếc đồng hồ quý mà trước đó Trang đem cầm cho một người bạn lấy50 triệu đồng tiêu xài. Tại phiên tòa xét xử Trang mới đây, ông Robert vắng mặt.Trang đã bị TAND TP HCM đã tuyên phạt 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Mộtlời "thủ thỉ", mất gần 150 triệu đồng

Trong những lần đến quán cà phê N trên địa bàn phườngTrường Thọ, quận Thủ Đức uống nước, ông N.V.U. (62 tuổi) "mê mệt" côtiếp viên trẻ đẹp tên Ngụy Thanh Hằng (19 tuổi ngụ quận Bình Thạnh).

Để chiếm được tình cảm của người đẹp, ông U. dần trởthành khách sộp của quán. Sau nhiều lần tiếp chuyện, thấy ông U. luôn mangtrong người nhiều tài sản có giá trị, Hằng nảy sinh ý định chiếm đoạt. Hằng rủngười yêu đang sống cùng là Nguyễn Bá Minh Hiếu (21 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TPHCM) cùng thực hiện. Ban đầu, Hiếu phản đối nhưng rồi Hằng "ngon ngọt"rằng mục đích cướp là để cả hai có tiền làm đám cưới, Hiếu xiêu lòng.

Sáng 14/1/2014, Hiếu chở Hằng đến quán cà phê. Khoảng8h30 cùng ngày, ông U. đến quán cà phê và ngồi nói chuyện với Hằng. Sau vài câubông đùa, Hằng đến ngồi sát cạnh vị khách và nói “anh nhắm mắt lại để em choanh một bất ngờ”. Ông U. làm theo. Hằng nháy mắt ra hiệu cho Hiếu đang ngồi gầnđó lấy chiếc khăn tắm đã chuẩn bị sẵn choàng vào cổ ông U. rồi siết mạnh khiếnnạn nhân bất tỉnh.

Hằng, Hiếu tháo sợi dây chuyền 5,2 lượng vàng 18k vàchiếc nhẫn 5 chỉ vàng 24k cùng điện thoại Iphone 5 của ông U rồi cả hai tẩuthoát. Sau khi chiếm đoạt được khối tài sản trên trị giá 147,2 triệu đồng, Hằngcùng người yêu đem bán rồi mua quần áo, bông tai, vòng vàng… để chuẩn bị làm lễcưới.

Qua truy xét, chiều cùng ngày, Hằng và Hiếu đã bịCông an bắt giữ. Cặp tình nhân này phải lãnh tổng cộng 13 năm tù về tội cướp tài sản.

Ngậmbồ hòn làm ngọt

Cũng vì mê "của lạ", trước đó hàng chụcquý ông khắp các tỉnh, thành phía Nam rơi vào bẫy tình của băng nhóm nữ quáichuyên đánh thuốc mê cướp tài sản do Nghiêm Xuân Thảo Ly cầm đầu.

Với vẻ ngoài sang trọng, Ly cùng đồng bọn chuyên nhậpvai những phụ nữ thành đạt nhưng thiếu thốn tình cảm rồi tìm cách làm quen vớinhững đại gia nhiều tiền, lắm của để hợp tác làm ăn, sau đó rủ rê đi khách sạntâm sự rồi chuốc thuốc mê cướp tài sản. Bị mất tài sản nhưng nhiều quý ông vẫn"ngậm đắng nuốt cay" không dám trình báo Công an.

Trong một lần ngồi uống nước tại một quán cà phê ởquận 1, ông N. (ngụ quận 3) được hai người phụ nữ xưng tên Thủy (tức Thảo Ly),và Hương (Nguyễn Thị Tư) đến làm quen, xin số điện thoại. Một tuần sau, Ly gọiđiện thoại rủ ông N đi uống cà phê rồi đến khách sạn trên đường tại quận 5 đểtâm sự. Khi ông N nhận lời, Ly và đồng bọn đến thuê 2 phòng liền kề nhau. Khiông N. đến điểm hẹn, Ly đã rủ ông N. cùng mình vào nhà tắm "vui vẻ" tạođiều kiện cho đồng bọn phòng bên lẻn vào phòng bỏ thuốc mê vào lon bia. Ông N.uống hết lon bia và lăn ra ngủ mê mệt. Hôm sau tỉnh dậy thì toàn bộ tài sản, tiềnbạc tổng cộng 50 triệu đồng đã bay theo người tình.

Với thủ đoạn nêu trên, Tư cùng đồng bọn thừa nhận đãthực hiện trên 60 vụ cướp từ miền Tây lên TP HCM xuống tận Vũng Tàu với số tàisản chiếm đoạt của các nạn nhân lên tới hàng trăm triệu đồng. Rất nhiều quý ôngkhông ra Công an trình báo. Đến khi Ly cùng đồng bọn bị bắt, từ lời khai củacác nữ quái này, sự việc mới vỡ lở... Các nữ quái trong các vụ án trên đều lãnhmột bản án thích đáng từ 17 năm đến 30 năm tù... Đây cũng là bài học cho cácquý ông hám của lạ.

Theo A.Huy

Côngan nhân dân

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 76
  •   Máy chủ tìm kiếm 4
  •   Khách viếng thăm 72
 
  •   Hôm nay 5,441
  •   Tháng hiện tại 792,957
  •   Tổng lượt truy cập 130,376,726